1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lựa chọn gì giữa: TÌNH YÊU VÀ XÁC CHẾT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kim_Xà_new, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ lựa chọn gì giữa: TÌNH YÊU VÀ XÁC CHẾT

    Đọc topic này có lẽ các anh chị sẽ hết hồn nhảy dựng vì tưởng Kim Xà sắp kể chuyện ma cho các anh chị và các bạn trong Vương Quốc Tình Yêu thưởng thức?

    Sự thật đây là một chuyện đau lòng của một anh bạn thân của Kim Xà:
    Anh A quen với cô C trong gian đoạn cô C chia tay với B, bạn trai cũ trước đây của C (quen nhau 3 năm, tình nghĩa mặn nồng, keo sơn gắn bó, nhiều kỷ niệm đẹp, chà.. chà), noí chung là tình cảm của C và B khá sâu đậm.
    C chia tay với B vì gia đình hai bên không đồng ý vì có sự chênh lệch trình độ giữa C (tốt nghiệp đại học, làm công ty nuớc ngoài và B (chỉ là thợ tiện)
    A quen với C trong hoàn cảnh này được 6 tháng, thế nhưng vì B là mối tình đầu của C nên hai người thỉnh thoảng vẫn gặp mặt trò chuyện. Và C cũng khẳng định tình cảm của cô với B chỉ là bạn bình thường.
    Vụ tai nạn gần đây, ngay trong ngày tết Dương Lịch đã khiến B thiệt mạng khi anh cùng gia đình vui chơi xa về trên xe gắn máy bị xe hàn cán ngang người. (A muốn giấu bí mật này, nhưng mình thấy họ cần sự giúp đỡ nên hỏi ý các anh chị).

    Không thể diễn tả được nỗi đau khổ tột cùng của C, cô ấy lao đến nhà B à khóc than suốt ngày trước cỗ quan tài của B.
    Dĩ nhiên, đây là sự đau khổ nhất thời của C, việc A và C quen nhau và B tử nạn có thể do số phận định sẵn, (theo cách nói của anh A khi C đang đau khổ).
    C không kềm chế được mình, cô ấy như người mất hồn, bỏ ăn và có lúc gào lên: "B em có lỗi với anh, phải chi em và anh không chia tay thì anh sẽ không như thế này".
    Anh A nghe được những lời nói ấy thì nước mắt lại chảy dài. KX biết rằng C sớm muộn gì cũng sẽ quên B mà đến với anh A thôi.
    Điều quan trọng là C cần sự an ủi thích hợp nhất trong khi KX là bạn mà còn bó tay không giúp được.
    Nay phải nhờ đến các anh chị trong gia đình Love Kingdom tiếp tay giùm cái vụ tình bi đát này. Các anh chị vui lòng cho biết đề nghị của mình nhé.

    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người rồi sẽ thay đổi, con trai hay con gái cũng vậy. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Cô C kia rồi sẽ quên anh B thôi, không sớm thì muộn. Con người không thể sống với quá khứ nhất là trong thời đại bây giờ. Trong chiến tranh thì chuyện chờ đợi là bình thường nhưng khi chết rồi thì còn chờ đợi được cái gì. Điều cần làm là anh A cần gần gũi, an ủi , chăm sóc cô ta vì đó sẽ là nguồn động viên tinh thần cho cô ấy....
    Người chứ có phải là thánh đâu, ai chẳng cần tình cảm, không có được tình cảm đáp trả thì dần dần cũng nhạt nhoà thôi...
    Sometimes it feels it would be better for you all
    If I ceased to exist or was never born at all
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng đề nghị vẽ lại thành sơ đồ cho mọi người dễ theo dõi ! Cảm ơn !

    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cướp mất hồn em đi
  4. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Quá khứ đau buồn rồi cũng sẽ ra đi thôi. Cô ấy vì thấy B mất đi quá đột ngột nên cứ nghĩ là 1 phần lỗi do mình, nhưng thời gian màu nhiệm lắm bạn ạ! Tuy nó không làm mình quên đi hẳn nhưng sẽ làm dịu bớt vết thương lòng, rồi con nghười cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn! Mọi chuyện rồi sẽ trở về trạng thái cũ.
    Sống trên đời phải nói là ai cũng có số cả (nói đùa tí là:đôi dép cón có số nữa mừ). Đó là định mệnh rồi, C không chia tay với B nhưng nếu số của B đến đó thì cũng phải ra đi thôi . Lúc đó C trách gì được bây giờ!
    Bây giờ bạn hãy đợi cô ấy bình tâm lại và nghe bạn khuyên nhủ! Trong thời gian này nhớ để ý đến cô ấyddấy nhé! Anh A bây giờ nếu còn yêu cô ấy thì cũng hkông nên xa cách, hờn giận làm gì, đừng để tâm đến những lời của cô ấy, nên động viên an ủi C, lo lắng quan tâm cho C để cô ấy không cảm thấy mình trống trải. Nhưng cũng khó tránh C sẽ xa lánh A nhưng A cần hãy vững tin .
    Khi C bình tâm trở lại thì anh A nên cho C một khoảng thời gian để gọi là tịnh dưỡng tâm thần. nhưng vẫn quan tâm đến C, mình nghĩ không nên gặp gỡ nhiều, gọi điện hỏi han thì tốt hơn.
    Nhưng trong thời gian này cần "canh chừng" C đấy, không khéo do quẫn trí C lại "đi" theo B thì sao? Xin lỗi vì Liklak nói thẳng nhé!
    Thời gian ... hãy tin vào thời gian
    Van Phuong
  5. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xin được bổ sung phần này:
    C (tên thật là Vân Kh, còn B tên Ch và A tên Minh)
    Anh Minh rất đau khổ về chuyện này. Ngày nào cũng rủ KX đi nhậu cho vơi buồn trong khi Vân Kh hiện đang lánh mặt Minh vì còn buồn. KX sẽ mang lời đề nghị của các anh chị cho anh ấy xem để anh ta tự giải quyết chuyện của mình.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Định đọc xong tất cả các bài rồi mới trả lời. Nhưng đọc xong bài này thấy cảm động quá. Kim Xà àh bài viết này đáng được 5* lắm. Không phải vì nó hay mà chính vì tấm lòng của kim xà. Tình cảm mà Kim Xà dành cho người bạn của Kim Xà thật là đáng để mọi người học tập. Vương quốc tình yêu mà ở đây vẫn có những người không biết cảm thông (họ đều còn trẻ con mà, đừng chấp nhé). Tình huống mà Kim Xà đưa ra cho mọi người là một tình huống thực tế và rất phức tạp, vì nó không còn chỉ là tình yêu tay ba đơn thuần, ở đây còn cả một người ra đi nữa. Thực sự là những lời khuyên theo tôi nghĩ chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều, vì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào anh A. Nhưng dù sao thì Kim Xà cũng muốn tôi nói gì đấy vì vậy tôi sẽ nói rằng: Đây là một trong những khoảng thời gian rất nhạy cảm của C vì vậy hãy nói với anh A rằng hãy tỏ ra là một người biết cách quan tâm. Vì điều này còn phụ thuộc cả vào C nữa mà. hãy đừng tỏ ra quan tâm quá mức và thường xuyên dù biết rằng lúc này C đang rất cần ai đó là chỗ dựa. nhưng cũng thỉnh thoảng hãy đến và gặp C mặc dù C có không muốn tiếp. Nếu như gặp C nhiều quá thì thời gian này khi C đang lúc nào cũng nghĩ về B thì A sẽ không hề có lợi. nhưng nếu như gặp ít quá thì đến lúc nào đó khi C bình tĩnh trở lại thì A sẽ không phải là một hình ảnh tốt trong mắt C khi C cần một ai đó thông cảm và chia sẻ với C.
    Như nhiều người đã nói, thời gian là viên thuốc mầu nhiệm chữa lành mọi vết thương vì vậy lời mà tôi muốn nói tới A là hãy vui lên, vì có vui mới có thể nghĩ được những cách hay để tốt cho tất cả mọi người , và hãy kiên trì, thời gian sẽ giúp bạn
    hungdo
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thời gian chỉ là phương thuốc giúp cho nhạt nhoà đi một vài chuyện nhưng sự ám ảnh sẻ khó có thể vơi đi được nếu chỉ dựa vào thời gian .
    Điều cần thiết bi giừ anh kia cần làm là mở mắt cho chị c thấy rằng dù có chia tay hay không thì anh ý vẫn đi chơi cùng gia đình và chuyện đó không phải do chị ý gây ra và vì nếu ai cũng biết trước số phận thi đã không phải là cuộc đời, cái gì đã qua thì phải đê cho nó được thanh thản ra đi, không ai có thể tắm hai lần trong một làn nước của một dòng chảy. Chết là một sự giải thoát ,nên nếu chị ý muốn anh ... yên lòng ra đi thì hãy cố gắng chấp nhận thực tại mà sống tiếp , không chỉ vì bản thân ,vì anh ấy ,mà còn vì tất cả những người thân yêu quanh chị ý .
    Không biết có em nghĩ có đúng không nhưng hiểu ra vấn đề và xác định lại được phương hướng là điều quan trọng nhất mà anh A cần giúp chị C lúc này .
    mất của cải là không mất gì , mất dũng khí là mất khá nhiều , mất danh dự là mất nhiều hơn , mất TÂM HỒN là mất TẤT CẢ .
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
    Được knighterrant sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 30/01/2003
  8. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyển biến tốt rồi các bạn ơi.
    Chiều nay 22-1-2003 Anh Minh chở chị Vân Khanh (C) đi uống nuớc và trò chuyện rất vui vẻ, mình đã chuyển lời khuyên của hungdo3d, knightterran, liklac và của những bạn khác cho họ rồi.
    Rất mừng vì chị Vân Khanh đã vươt qua cú sốc này
    KIM XÀ
    [​IMG]
  9. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng bạn nhưng bạn đừng vội "ngủ quên trên chiến thắng" mà phải an ủi và động viên 2 người này trong 1 thời gian hơi bị dài đó nghen! Bởi vì không ai quên nỗi buồn 1 cách mau chóng đâu
    Chúc bạn thành công với "nhiệm vụ cao cả"
    Liklak
  10. bulong

    bulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng !chúc mừng !

Chia sẻ trang này