1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lựa chọn người nào???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ lựa chọn người nào???

    Nếu một ngày nào đó bạn có một sự lựa chọn khó khăn giữ người yêu bạn hay chọn người bạn yêu, bạn sẽ phải làm sao? Thât khó khăn phải không bạn. Người bạn yêu thường chỉ làm cho bạn khổ, người ta lạnh nhạt với bạn, hờ hững trước tình yêu chân thành của bạn, đôi khi bạn phải bật khóc và hỏi vì sao người ấy không yêu bạn. Bạn cảm thấy sao cuộc đời lại bất công với bạn khi bạn luôn nhớ về người ấy, mà người ấy không trân trọng tình yêu của bạn. Mỗi khi vui bạn luôn muốn nói cho người ấy biết bạn vui. Khi buồn bạn sẽ im lặng vì nghĩ rằng sẽ khiến người ấy lo lắng. Còn người yêu bạn nhiều, nhớ đến bạn từng giây phút, dù làm gì cũng nghĩ đến niềm vui của bạn, chấp nhận tất cả chỉ mong bạn được mỉm cười hạnh phúc. Song bạn lại cảm thấy phiền phức, gò bó, đôi khi cáu giận. Nhưng khi không có ai có thể cho bạn chia sẽ, người bạn yêu sẽ thấy phiền nếu bạn cứ làm phiền vì những điều bạn nói, thì bạn lại nghĩ đến người yêu bạn, chỉ có người yêu bạn mới có thể nghe bạn nói dù chuyện bạn kể là vui hay buồn. Mỗi khi buồn thì người yêu bạn luôn là người lắng nghe bạn nhiều nhất?.

    Nếu cho tôi sự lựa chọn có lẽ tôi vẫn chọn người tôi yêu, ích kỉ mà nói thì tôi tin rằng người yêu tôi luôn ở đâu đó lo lắng cho cuộc đời của tôi. Biết đâu khi tôi muốn quay lại người ấy luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi. Còn người tôi yêu, liệu tôi có hối hận không, tôi cũng không biết nữa, song tôi sống theo cách phải làm điều mình muốn. Tôi có ích kỉ quá không, tôi có lỗi với người yêu tôi không? Còn bạn, nếu cho bạn sự lựa chọn, bạn sẽ chọn ai,,,,,, người bạn luôn nhớ đến khi vui hay người luôn mang đi nỗi buồn của bạn?.?


    ***************************************************
    Người ta khổ vì cố chen ngỏ hẹp....Ngày ra đi ai dám nói ngày về...
    Cần phải biết làm rạng danh muôn thởĐể ngạo đời, ngạo với cả non sông...
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo là : Lấy ngưòi yêu mình chứ không nên lấy nguời mình yêu.
    Các cụ thì lúc nào cũng đúng. Chỉ có điều, mình chỉ hi vọng người mình yêu sau này sẽ là người yêu mình. Có vậy thôi. Nên nếu chọn thì mình vẫn chọn người mình yêu. Cứ chọn người yêu mình thì cũng tội cho người ta.

    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -<á câu này tớ nghe trong phim "đêm mưa" hôm nọ nhé !!
    --->trường hợp như vậy khó nhỉ .....chọn được cả hai thì tốt biết mấy!!
    cứ như các cụ nhà mình ngày xưa đa thê nhiều thiếp .....về già các bà thay nhau chăm... thảo nào các cụ luôn bách niên giai lão là vậy
    Just Like That !!!
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Chọn cả hai thì thiếu điều *con ông trời*, sao mà được đây...hihì... Người mình yêu cũng là người yêu mình thì đỡ biết mấy..... nhưng mà số phận *chua* lắm. Người mình *đi chung đường* lại đơn giản là người xuất hiện đúng lúc mà thôi, có khi chả phải là người yêu mình, chả phải là người mình yêu, chỉ là người ba mẹ mình chọn, khổ thế đấy hihì
    ***************************************************
    Người ta khổ vì cố chen ngỏ hẹp....Ngày ra đi ai dám nói ngày về...
    Cần phải biết làm rạng danh muôn thởĐể ngạo đời, ngạo với cả non sông...
  5. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ yêu người yêu tôi thôi ! hehe
    all is fair in love and war

  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    Hơ nghe chị nói thế này là tốt rồi, không lo mình ế, chi ơi Ich hab dich gern..chị có iu em hông? Vớ vỉn quá đi.
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chú Q. Hồi này không sáng tác nữa à, đọc bài này anh Rơm Rớm nước mắt...
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai yêu mình mà mình cũng chẳng yêu ai cả ... đầu óc thật thanh thản và nhẹ nhõm . Đỡ phải nghĩ nhiều , hii ! Còn nếu chẳng may tớ rơi vào hoàn cảnh của bạn ... cách đơn giản nhất : Cố kưa nguời mình yêu ( mục tiêu số một ), còn nếu ko được thì ... đành ngậm ngùi quay sang người yêu mình ( Hơi ác ôn một tí , nhưng biết làm sao bây giờ ... " Bỏ thì thưong và vuơng thì tội " ) Còn khả năng mà nguời yêu mình mà mình không thể nào yêu nổi nguời đấy thì tội gì làm khổ thân mình và cả làm khổ nguời đó .. bye bye đi thôi , tìm người khác !!! Hic , lòng vòng quá ... tóm lại là tớ cũng chẳng có biết thế nào là yêu thế nào la ko nữa , biết thế nào nói vậy thôi ... nếu sai thì bác thông cảm cho .
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    cô giơ cả 2 tay 2 chân đồng ý với cháu
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    nếu trong trường hợp như vầy thì nên bỏ cả 2 người, người mình yêu và người yêu mình đi, hãy chờ cho đến khi nào gặp được người thích hợp, vừa mình yêu, vừa yêu mình.
    nếu ko gặp thì sống độc thân cả đời, vậy thôi, hehe

Chia sẻ trang này