1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lựa chọn người nào???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Nếu ko tự đi tìm thì chờ đến tết Congo mới tìm được người như thế bác ạ !!!

  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, trước đây mình cũng nghĩ và hành động là, yêu một con người thì tốt hơn là chọn người yêu mình,
    nhưng sau này tớ cảm thấy rất mệt mỏi . Vì họ thấy mình trao tình cảm cho họ, mà họ không cảm thấy nó quý giá, họ tỏ ra họ có được nó quá dễ dàng, họ coi thường cái đó .
    Giờ mình thay đổi quan niệm . Tình yêu là một phương trình hai chiều gồm cho và nhận từ hai phía .
    Khi nào tôi trao cho họ chỉ 1 phần 10 tình cảm của mình (quý mến), mà họ đáp ứng lại, thì ta hẵng tiếp tục, còn nếu không, chẳng nên cố yêu 1 người hờ hững và vô tình làm gì . Rồi một ngày bạn sẽ thấy mệt mỏi vì điều đó
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một bất đẳng thức vô nghiệm thì đúng hơn ... Chúa mới biết là cuối cùng nó đi về đâu nữa !
  4. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tình yêu giống toán học quá vậy trời.Nếu mà hai người có nhiều điểm giống nhau nhưng không thể nào đến với nhau chắc là hai đường thẳng song song nhỉ, chỉ gặp nhau ở vô cực mà thôi ....... ??????
  5. Rehhagel

    Rehhagel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thực tế thì hãy lấy người yêu mình nhất. Và tình yêu của họ sẽ làm cho mình cảm thấy yêu họ theo thời gian.
    Các bác không nên chạy theo một mối tình tuyệt vọng, mà hãy mở lòng ra, khi đó các bác sẽ thấy ai cũng đáng yêu cả :) hi hi :)
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bao nhiêu đôi, bao nhiêu cặp vẫn giải ra thành có nghiệm đấy thôi bác.................., cí này người ta nói là biến không thành có đấy.................
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương thì sẽ không có được một hạnh phúc lâu dài. Chúng ta không nên tự lừa dối trái tim mình. Tình thương và tình yêu đó là hai thế giới khác biệt.

  8. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... hôm nọ mới học được một từ mới .... yêu đơn phương còn gọi là * dòng điện một chiều * ..... hì hì ... tình yêu tốt nhất là * dòng điện hai chiều * .. tốt hơn ứng dụng nhiều hơn ... nhưng dòng điện 2 chiều cũng ngay hiểm hơn đó hì hì ..... mình thì thích dùng từ * đi đường một chiều * hơn hì hì
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lấy người yêu mình không phải là tình thương và càng không phải là tình yêu đơn phương các bác ạ. Tình yêu bắt nguồn từ cuộc sống.
    Bản chất con người vốn ích kỉ, luôn muốn chiếm đoạt, sở hữu những gì mình muốn cho nên mới thích lấy người mình yêu. Nhưng tôi lại cho rằng, tình yêu nó rất mơ hồ, và nó cần được phải thử thách qua thực tế. Bác có thể rất yêu ai đó, và rất ngưỡng mộ người ta, điều này sẽ dẫn đến sự thần tượng hoá. Nhưng khi về chung sống, các bác sẽ hiểu thêm những điều các bác chưa kịp hiểu hoặc không muốn hiểu trước kia, vì vậy hậu quả của việc thần tượng sụp đổ là rất lớn.... Chính vì lẽ đó nên tôi mới nói là nên lấy người yêu mình...
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho đời nó khổ
    Ở một mình tẩm bổ sướng hơn

Chia sẻ trang này