1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lựa chọn người nào???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Như vậy gọi là yêu mình <- cũng là một dạng yêu :P
  2. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em : em sẽ vẽ hình trái tim rồi viết tên hai chúng ta vào đó !
    Anh: còn anh sẽ vẽ hình tròn chứ không phải hình trái tim , vì hình tròn cũng như tình yêu của anh , không có bắt đầu cũng như không có kết thúc !
    ( chả nhớ đọc đc ở đâu )
  3. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cháu nghĩ là nên bỏ cả 2 , vì có trọn ai trong 2 em đấy thì về sau cũng hối hận cả mà thôi. Chúc bác lựa chọn sáng suốt.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hoặc yêu cả 2, nếu bác có khả năng
  5. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện khá quen thuộc, nhưng đây cũng là một cách lựa chọn :
    AI LÀ NGƯỜI BẠN NGHĨ ĐẾN ĐẦU TIÊN
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai người nhưng anh ta không biết mình yêu ai hơn. Một người bạn của anh ta đã cho anh ta một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với người nào??, người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, người nào bạn muốn cùng san sẻ?", người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một người. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai người khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn người mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ko fải là nói về tình yêu, chỉ là chuyện bạn bè thôi, nhưng hình như có gì đó hơi trùng ý tưởng với chuyện của biettuot
    "thức lâu mới biết đêm dài" !!!
    xung quanh mỗi người đều có rất nhiều bạn, lúc nào có dịp gì là í ới gọi nhau hẹn hò, tập trung ... những lần như thế sao mà thấy ai cũng thật là dễ thương , đáng yêu ...
    thế rồi bỗng nhiên 1 lúc nào đó gặp fải sự cố bất ngờ, mình rối bời lên với đủ mọi lo lắng ... khi ấy , ai là người ở bên cạnh mình đến cùng, ai là người cùng lo lắng với mình , ai vỗ về an ủi mình ...
    đây ko fải là một câu chuyện , mizu viết ra hơi lộn xộn vì ko biết nên bắt đầu như thế nào ... chỉ biết kết thúc lại bằng 1 câu nói của bạn mizu : " bạn khác với , ai là thực sự là bạn , ai chỉ là thôi , cái đó mình nên tập biết cách fân biệt "
  7. Rehhagel

    Rehhagel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi hi có bác nào đặt ngược lại vấn đề là: liệu mình đã có mặt đúng lúc khi bạn mình cần mình chưa nhỉ? :)
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    trong rất nhiều ý kiến thì tôi thấy có mấy ý kiến này đáng để bàn:
    1/Tình yêu đơn phương thì sẽ không có được một hạnh phúc lâu dài. Chúng ta không nên tự lừa dối trái tim mình. Tình thương và tình yêu đó là hai thế giới khác biệt.
    From KK
    2/Yêu làm gì cho đời nó khổ
    Ở một mình tẩm bổ sướng hơn
    From Mít
    3/Lấy người yêu mình không phải là tình thương và càng không phải là tình yêu đơn phương các bác ạ. Tình yêu bắt nguồn từ cuộc sống.
    Theo kinh nghiệm thực tế thì hãy lấy người yêu mình nhất. Và tình yêu của họ sẽ làm cho mình cảm thấy yêu họ theo thời gian.
    From soleboyxxx, Rehhagel (cả hai chỉ là 1 phải ko? ;) )

    ----------------------------
    @KK : anh nói mơ hồ quá
    anh hiểu chữ thương như thế nào? em thì dịnh nghĩa :
    thương yêu
    thương hại
    Lấy nhau mà không vì thương yêu thì chỉ đổ vỡ.
    Lấy nhau mà chỉ vì mủi lòng vì người ta tán mình ghê quá, chắc chắn sẽ rạn nứt hôn nhân theo thời gian. Thường dẫn đến trạng thái hết sự tôn trọng lẫn nhau --> dổ vỡ. Bởi vì quá trình tìm hiểu thiếu sự đồng cảm, thừa sự rung động.
    Chữ thương anh nói mang tính relativität như thế, thì sao bao quát cả được mà nói chữ yêu
    @Mít:
    Muốn đừng cũng không được, một khi tim bạn đã nhảy nhót. Mà không phải bạn bảo nó nhảy nhót, mà tự nó nhảy cà tưng lên ấy chứ. Tóm lại đến tuổi yêu thì bạn nhìn vấn đề khác. con người ko thể sống ko có trạng thái yêu mãi được đâu
    @HTA, nhìn phong cách là biết ngay Rehhagel là HTA. Vấn đề này Z cũng nhắc 1 lần trên AVYS với HTA rồi phải ko? vậy là Z trùng với quan điểm của anh?
    1/2 vế của lời nói anh không đúng, y hệt KK nói. "Lấy người yêu mình không phải là tình thương". theo Z, cái cốt lõi là, thương như thế nào cho đúng cách và xứng đáng? : Thương yêu và tôn trọng hay là thương hại???
  9. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , yêu là không thèm quan tâm đến cái gì khác ......
    Mắc sai lầm trong tình yêu rồi sẽ hối tiếc mãi mãi . Làm theo gì mình muốn làm đê ... Nghĩ ngợi làm gì
  10. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng làm được điều đó

Chia sẻ trang này