Bạn sẽ luôn trẻ mãi... Bạn sẽ luôn trẻ mãi - Bạn chỉ trưởng thành hơn chứ không già đi là một khuynh hướng và hiện thực mới của thời đại. Ngày nay, mọi ưu ái trong xã hội hầu như chỉ dành cho tuổi trẻ. Mọi thứ mới mẻ, trẻ trung đề được đề cao với tiêu chí "Tuổi trẻ là số một" nhan nhản ở khắp mọi nơi - từ những mục quảng cáo xe hơi, điện thoại di động, dầu gội, nước uống...đến âm nhạc, phim ảnh, thời trang. Cả khi tuyển nhân viên, nhiều nơi cũng chỉ đóng khung trong một độ tuổi trẻ trung nào đó. Trong khi những giá trị xưa cũ lại chẳng được mấy ai quan tâm, ngay cả người có tuổi cũng hầu như bị quên lãng. Viễn cảnh bị lãng quên đã thúc đẩy tôi ngày hôm nay phải lên tiếng, bỏi tôi không muốn bản thân mình hay bất kỳ ai bị đối xử như vậy. Bạn có tự hỏi vì sao không? Vì tôi thật sự tin rằng những người có tuổi luôn có cả một kho tặng vật để trao lại cho thế hệ trẻ. Đó là món quà của trí tuệ, là những kinh nghiệm quý báu được chắt lọc từ cuộc sống muôn màu. Ấy vậy mà, do quá mê thích sự trẻ trung, đa số chúng ta tìm mọi cách để ngăn chặn những vết hằn của năm tháng. Và những cố gắng đó chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Thật ra, từ bao đời nay - ngay cả trước khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đạt được những bước tiến nhảy vọt - thì người cao tuổi cẫn được quý trọng vì sự uyên thâm của họ. Vậy ta nên kế thừa truyền thống ấy mà tôn vinh người có tuổi trong xã hội ngày nay, để đến khu mỗi người trong chúng ta bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời sẽ được tràn đầy niềm vui sống và biết ơn, vì thấy mình vẫn có ích cho xã hội. Việc cảm thấy mình có giá trí sẽ nâng ta lên trong sự mãn nguyện và thanh thản của tâm hồn. Tuy nhiên, thật khó đòi hỏi người khác tôn vinh bạn trong khi bạn luôn tỏ ra tự ti. Chỉ khi bào biết trân trọng và tự đánh giá cao bản thân mình trước đã, bạn mới có thể thay đổi được cách nhìn nhậnn của người khác đối với mình. Đó là nguyên tắc sống để được trẻ mãi. Hãy bỏ qua dáng vẻ bề ngoài và chỉ chú trọng đến những lợi ích do trí tuệ mang lại mà thôi. Có sã gì một vàii nếp nhăn nơi khoé mắt, một ít điểm xuyết hoa râm trên mái tóc hay chiếc cằm dư chút mỡ...mà ta lại ngại ngùng, không mấy tự tin với món quà trí tuệ mà ta định ban trao! Hãy tự bảo vệ trí tuệ và những kinh nghiệm sống mà ta đã góp nhặt được qua năm tháng. Những giá trị đó mới thực sự là quý báu. Hãy cứ để những đặc điểm riêng trong tính cách và tâm hồn bạn toả sáng với những người xung quanh, và đừng bận tâm quá nhiều đến hình thức bên ngoài. Trẻ mãi chỉ có thể là sự trẻ trung của tâm hồn, tình cảm, của lương tâm trong sáng, lòng nhân ái dạt dào, sự bao dung rộng lượng, chứ chẳng phải là dáng vẻ bên ngoài. Nhưng để cho những giá trị ấy toả sáng thì trước hết, bạn cần thấy hiểu bản thân mình ở mức độ sâu sắc nhất. Cụ thể là phải biết chấp nhận chứ không phải cam chịu, những sự việc xảy đến với cuộc đời bạn. Chấp nhận với thái độ biết ơn và tấm lòng thanh thản rằng, dấu ấn thời gian in hằn lên cuộc đời bạn là điều không thể tránh khỏi, rằng không có cái gọi là bất diệt trong cuộc sống này. Chấp nhận quy luật của thời gian cũng có nghĩa là bạn biết trân trọng, biết ưu ái tấm thân của mình, có như vậy bạn mới không thấy tiếc thời xuân sắc đã qua...Một khi hiểu được quy luật của đời người, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin và lạc quan hơn. Đó là một bước đi đầy ý nghĩa để được trẻ mãi. Hãy biết trân trọng những điều kỳ diệu của cuộc sống và giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, láng giềng. Được như vậy, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn những năm tháng quý báu của đời bạn...