1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ đến ai?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ThAcH_ThUnG, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vô phúc cho thằng nào hứa với em vet rồi.Chui xuống ngắm củ cải rồi mà còn bị đá lên.
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em chả dám câu đâu.Em mà câu thì bác Mail chả xoá rồi đấy chứ.Ai dám dây vào sát thủ cơ chứ.
    Còn em vet của bác thì tuỳ bác thôi.Em ko bon chen.Ko đến khi chết còn chả được yên thân
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc là vô phúc thế lào ? pải lói là có phúc chứ , nhờ có e mà " ló " được sống chở lại còn giề ngại quá cơ ai lại tự khen mình như thế ?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vẹt e lại chả đá cho mỗi người một cái zờ ăn lói lung tung NhocVet <--- là hàng hóa đấy à ? mà các người đẩy đi đẩy lại đá cho mỗi người thêm phát nữa zờ
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế chả vô phúc là gì.Đã chui xuống ngắm củ cải để thoát khỏi em rồi mà còn bị kéo lên để sống kiếp đau khổ thì là vô phúc còn gì.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bravo , một câu nói cực kì...hình tượng .
    Chắc bác phải cùng em vẹt "ngắm" (nguyên văn) nhiều lắm rồi nhỉ ?
  7. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là cả ước mơ khi người ta lớn
    Người lớn thường hay mong được trẻ con hoài
    Chạy đuổi giữa lòng vòng kí ức
    Em có thấy mình thơ dại ở tương lai...
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngắm ( nguyên văn ) là ngắm cái rì vậy nhờ
  9. vietcuong1979

    vietcuong1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    2.933
    Đã được thích:
    0
    Cái bài dịch rõ hay, làm cho ngừoi ta chìm trong suy nghĩ, thế mà mấy cái bài sau...hic...loãng hết cả tâm linh...
  10. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nổ bụng. Tốt nhất nên nghĩ đến món gì cụ bà nấu cho bữa ăn tối.
    Được sonthanchet sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 29/04/2004

Chia sẻ trang này