1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ đến ai?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ThAcH_ThUnG, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Oài làm sao nhớ nhung, nghĩ ngợi bậy bạ thế được cơ chứ hihi từ "cạ" là từ em thấy "hắn" nói nên bắt chước nói theo chứ ko phải do em sáng tác!
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ko ngủ được lại nằm thao thức nghĩ đến em.Tại sao những ý nghĩ về em cứ xuất hiện mãi thế này.Đã tự bảo mình là phải cố quên rồi cơ mà
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh... tội nghiệp cả chị kia nữa
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh thì còn đúng nhưng sao lại tội nghiệp người kia vậy???
  5. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ đến ai. Không bao giờ nghĩ cả .. Càng nghĩ càng không thế giải quyết được và rồi nó lại rối tung lên như một mớ bong bóng mà thôi. Mệt mỏi đi mãi rồi cũng dừng nhưng quả thật giờ trong suy nghĩ Niki không còn nghĩ về 1 điều gì đó về 1 cố gắng cho mình. và cái suy nghĩ đầu tiên có lẽ là : Làm thế nào để cuộc sống nó không quá tệ ......
  6. Lapin

    Lapin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghĩ đến Niki_miki vì lâu lắm rồi ko gặp nhớ quá
  7. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ về một người, không làm sao mà get you out of my mind. Mệt mỏi và muốn như thế này để có thời gian hiểu mình và hiểu người hơn. vậy tại sao cứ nghĩ mãi về một người. Làm nhiều thứ chỉ để không phải nghĩ đến người đó nữa. "Không còn mùa thu'', tự nhiên lại nghe bài hát đó, lại càng nhớ hơn, lần đầu tiên mình hát bài đó cho một người. "Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh là lời ru quấn quýt bên nàng" Where r u now, why don''t u come here? " ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ"....
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Phải thế sao?????? Có làm được ko đây? Where there a will, there''s away
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tâm trạng giống saturn23 quá đi mất lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người mà không biết người ta có nghĩ đến mình không. hy vọng mong manh
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến lão chồng béo ị của bely@. Nhớ lão quá cơ.. xa anh 2 tuần rồi... nhớ anh lắm
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái cửa hàng chân gà nướng quá . Hic...

Chia sẻ trang này