1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ gì nếu đây là phút cuối cùng của bạn trên thế giới này?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi richdad82, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là phút cuối cùng của mình trên thế giới này thì nghĩ gì hả ? Đơn giản, Nghĩ là : Mình vưỡn là trai tân, thằngnào mang vòng hoa có màu mè đến mình sẽ hé mắt ra nhìn và vật nó chết tươi.
  2. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói với tôi rằng sống để trải nghiệm những cảm giác của cuộc sống, nhưng những trải nghiệm đó để làm gì? Có cần thiết không?
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ sống sau em một phút để nắm tay em rời xa thế giới này. Vì anh không muốn nhìn thấy em cô đơn đau khổ dù chỉ một giây . EM yêu ah !!!
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 phút thôi à ? Hãy để khoảnh khắc đó mà nhìn lại mình và hối hận đi - vì những vô tâm, vị kỷ mình đã có.
    Nhưng trước khi đến 1 phút cuối cùng đó, hãy để ra 10s để nhìn lại bài quote dài dằng dặc của mình, chữ ký quảng cáo loằng ngoằng và những bàn luận không đi đến đâu. Nhập gia tuỳ tục - đừng để người ta chán mình từ cái nhìn đầu tiên
  5. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khi thiên thạch apophis đâm xuống trái đất vào năm 2036 thì .....
    mình sẽ ăn thật nhiều trước khi chít
  6. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sự tồn tại của mỗi người đều mang một ý nghĩa nhất định, nếu không phải là làm cho thế giới tốt lên thì cũng có vai trò làm cân bằng thế giới bằng cách làm cho nó xấu đi nhưng không thể thiếu một ai vì gần như đó là một trật tự đã được xắp xếp.
    Mình sẽ hài lòng vì là một nhân tố cấu thành nên thế giới này.
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Và sẽ hài lòng hơn nếu là một nhân tố tích cực.
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giây phút mong đợi sau cùng đã tới...Hô hô cuối cùng cũng sắp được sang thế giới mới,thế mà mình cứ tò mò mãi
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ bị nghiệp lực cuốn đi như một dòng sông chảy xiết, và bạn rồi sẽ ko còn nhớ được gì, khi mở mắt ra, bạn đã thấy mình đã nằm trong một thân xác khác! Bạn chưa từng quen thuộc với ánh sáng của Thiền định hay ánh sáng hiện trú hay thần khí của Thiên Chúa, khi chết đi, bạn sẽ ko thể nhận ra được thứ ánh sáng chói lòa vừa mới sau khi bạn chết!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ko có gì phải hối tiếc...

Chia sẻ trang này