1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ gì trước câu nói .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luuchivi, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ gì trước câu nói .....

    Bạn sẽ nghĩ gì trước câu nói của một người :"cuộc sống bắt tôi phải sống thế"
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    "Hãy làm điều ngược lại cho bằng được, tôi bắt cuộc sống phải như thế, như thế", mình sẽ nói với người đó như thế! Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi, chẳng phải chúng ta "bắt" cuộc sống chứ ko phải cuộc sống "bắt" chúng ta sao?
    [Thật ra là cả hai chiều, nhưng chiều quan trọng và quyết định nhất luôn luôn là ở bản thân chính mỗi người chúng ta, bất cứ khó khăn nào của cuộc sống, nếu chúng ta đương đầu và cố gắng hết sức bằng mọi nỗ lực thì khó khăn đó, chúng ta cũng sẽ vược qua được. Các bạn hãy tin CHẮC CHẮN RẰNG NHƯ THẾ!]
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều
  4. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tặng người đó bài thơ gì đó của bác gì đó, có 1 câu thế này:
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái này là Truyện Kiều của Nguyễn Du ạ.
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của Ha ha thì ko như vậy. Cuộc sống chỉ làm ảnh hưởng một phần nhỏ đến cuộc sống của chúng ta thôi. Chúng ta nên học cách vượt qua cái thực tại để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp như ta mơ ước.
    kính!
  7. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tặng nó 1 câu của Tào Tháo: Tao thà phụ mày chứ ko để mày có cơ hội phụ tao
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    luuchivi hình như bên box văn học sang đây ý nhỉ ! keke
    Hnọ tớ lang thang ttvn thấy một bác có chứ kí thế này :
    "Xã hội bất công nuôi tôi lớn
    Cuộc đời khốn nạn dậy tôi khôn"
    Như bác LHX nói đấy,nó có hai chiều của nó thôi.Đc sống như mình vốn thế thì thật tuyệt nhưng sao mà khó!
    Hãy cứ là "tôi" trong "chúng ta" !
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện, cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, nhưng không bao giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Và cách lựa chọn phản ánh tính cách của con người.
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bravo chú ôm nói rất đúng.
    Phải thế này, thế kia, do vậy hay gì gì đi chăng nữa. Tất cả chỉ là những lý do để biện minh cho hành động của mình. Tất cả các dòng sông đều chảy. Những gì làm được hay chưa làm được. Những gì mình cố tình hay vô tình gây ra tất cả đều là do sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng đổ lỗi cho cuộc sống.
    Con người hèn kém hay cao thượng, con người là gì trong cuộc sống muôn màu này? Do con ngưòi quyết định cả mà thôi.

Chia sẻ trang này