1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ gì trước câu nói .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi luuchivi, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống có những việc mình làm cũng ko cảm thấy hài lòng thật
    Nhưng để mà nói "cuộc sống bắt tôi phải thế" hay kiểu "xã hội xô đẩy" chỉ là vớ vỉn
    Mịa, sống thẳng, sống đúng như mình đi, chả bố con thằng nào có thể nói mày phải thế nọ phải thế kia được
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Xem lại câu này mà vắt óc suy nghĩ đi chủ topic: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!!!!!!!!

  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    He he, anh đừng làm chủ topic quẫn trí, nhảy sông tắm bây zừ. Mà anh nói đúng đấy, chỉ có mình mới bắt mình sống thế nào được thôi. Vớ vỉn thật.
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán rằng đó là một câu nói có vẻ gì đó như phân trần, hay trả lời một chất vấn, có thể là chất vấn của người khác hoặc chất vấn của chính lương tâm người nói giải thích rằng tại sao anh ta lại chọn lối sống mà anh ta đang sống.
    Tuy nhiên, nhìn kỹ một chút thì câu nói của anh ta cũng có một chút nào đó đúng đắn. Bởi vì, con người và tính cách của con người phụ thuộc vào bản mã di truyền của người đó, có nghĩa là những gì cha mẹ, ông bà, tổ tiên... truyền lại. Còn một yếu tố nữa lớn hơn đó là môi trường sống của anh ta. Nó có tính chất quyết định đến tính cách, lối sống, và chính con người anh ta.
    Các cụ đã nói "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"
    Rồi sau đó lại nói: "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
    Chính các cụ nhà ta đã nêu rõ tính 2 mặt của câu nói đó rồi đấy
    Nam
    0987804004
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên nói " Cuộc sống cho tôi được sống thế" chứ không phải là"bắt tôi phải sống thế". Các điều kiện khách quan ảnh hưởng tới môi trường sống quanh ta, đến các cơ hội và thách thức ta gặp phải. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng đó sẽ là khác nhau với mỗi con người. Bạn đang đứng trên bãi biển, nếu bạn nhìn xuống chân, bạn thấy cát, thấy còng biển; nhìn ngang ra xa - thấy sóng, thấy thuyền; nhìn chếch lên - thấy mây trời gió lộng, và cảm nhận về biển của bạn cũng sẽ khác. Cũng cát đó, sóng đó, gió đó nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận và hành động riêng - vì chúng ta là con người chứ không phải máy móc, càng không phải là animal. Chúng ta biết cân nhắc và lựa chọn hành động, chứ không như chú cún - buồn ị ( cuộc sống bắt thế) thì ị, buồn pipi thì pipi
    Quyết định của chúng ta có thể đúng, có thể sai. Có thể bây giờ là chính xác, nhưng sau này không còn thấy phù hợp. Tuy nhiên, cái quan trọng là dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đừng đổ lỗi cho cuộc sống ( or other ****in'' things)
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như bạn
    nghĩ như bạn
    hãy nên hiểu và thông cảm cho người ta
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    không đây không phải là câu nói của mình mà là của thằng bạn thân của mình
    nó nói thế làm mình thất vọng quá nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình lại thấy thương nó
    có lẽ mọi gười không ở trong hoàn cảnh của thằng bạn tôi nên mọi người không thể hiểu được
    có lẽ cũng cần hiểu và thông cảm cho anh ta
    anh ta đang thương hơn là đáng trắch
    là bạn thân của nhau mình thì luôn luôn quan tâm chia sẻ những lúc nó buồn nhưng ngược lại những lúc mình buồn nó lại không quan tâm chia sẻ
    nhưng phải biết rằng từ trước đến nay nó luôn sống trong sự hận thù cũng chỉ vì sự đối xử không ra gì của hàng xóm của họ hàng đối với gia đình nó
    nó luôn hận thù và luôn sống trong hận thù
    cuộc sống bắt tôi phải sống thế
    "Hãy làm điều ngược lại cho bằng được, tôi bắt cuộc sống phải như thế, như thế", mình sẽ nói với người đó như thế! Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi, chẳng phải chúng ta "bắt" cuộc sống chứ ko phải cuộc sống "bắt" chúng ta sao?
    [Thật ra là cả hai chiều, nhưng chiều quan trọng và quyết định nhất luôn luôn là ở bản thân chính mỗi người chúng ta, bất cứ khó khăn nào của cuộc sống, nếu chúng ta đương đầu và cố gắng hết sức bằng mọi nỗ lực thì khó khăn đó, chúng ta cũng sẽ vược qua được. Các bạn hãy tin CHẮC CHẮN RẰNG NHƯ THẾ!]"
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    tập hợp từ ý kiến của tất cả mọi người và từ ý kiến của bản thân mình
    ai có thể giúp mình đưa ra 1 câu trả lời xác đáng đúng đắn được không ?
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tự quyết định cuộc sống. Còn nếu bức bách như thế. chít quách đi cho roài.
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0

    Cái này thì còn phải xem được nói trong hoàn cảnh nào, lúc nào.
    Mình nghĩ cái gì cũng có lý do của nó.
    Cái quan trọng là nói thì như vậy, còn làm thì có như vậy hay ko?
    Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn, bon chen, sức ép và nhiều lúc là khắc nghiệt nữa, nhưng mà chẳng có cái gì là "bắt" cả, tất cả đều là sự lựa chọn của mình, và kết quả tốt hay xấu đều sẽ là do mình chịu.
    Mọi người chỉ có thể góp ý và giúp đỡ thôi, còn chẳng ai có thể quyết định hay làm thay mình cả.

Chia sẻ trang này