1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban se nghi sao khi biet minh bi lua doi...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thisiduoivangtrang, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisiduoivangtrang

    thisiduoivangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ban se nhu the nao khi ban biet rang nguoi ban yeu lua doi ban...
  2. cuongteakwondo

    cuongteakwondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ...Dzập những ai lừa dối mình !!!

    MABU
  3. NewFrinend

    NewFrinend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác này... côn đồ quá ! hèn gì đến giờ chưa ai yêu là phải !
    Bác có thể chết vì võ thuật thế bác có thê chết vì tình yêu không ?

    I'm a Friend

  4. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    hi mọi người, theo kidfox thì đã gọi là yêu thì không thể lừa dối được! nếu chuyện đó xảy ra thì ít ra cũng phải xem lại cái mà bạn (đã) gọi là tình yêu
    người ta đã chẳng bảo: có yêu thì nói rằng yêu,
    không yêu thì nói một điều cho xong
    là gì!
    thế đó, chúc bạn sáng suốt, chứ đừng....hành hung người khác, dễ... lắm bạn ơi!
    kidfox
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Khi yêu thì không có lừa dối, chỉ có " đồng nghĩa với lừa dối " mà thôi ! - Nhưng trươc khi yêu và sau khi yêu thì lừa dối dễ thương lắm !
    - Anh ơi ! ngày hôm qua, em đã vô tình gặp lại ngưòi yêu cũ của em, anh ấy quen với em đã được 3 năm trước khi em quen với anh, và sau đó anh ấy đi Úc để du học, em cứ tưởng rằng anh ấy đã quên em, không ngờ ! hôm nay anh ấy trở về và muốn nối lại tình xưa...Em thật sự bối rối !... ( Tr HPGĐ )
    Đây có thể là sự thật , và cũng có thể là một lời nói để...dễ chia tay hơn hoặc dễ cưới nhanh hơn ! khakha...
    - Nếu mà VS bị người yêu lừa dối thì...ối trời ơi ! Nhưng mà nguyên nhân lừa dối là gì nhỉ ? - ...thôi , " đánh " mình trước vậy !
    - Em hãy cứ lừa dối anh đi, nhưng hãy nói rằng " Em yêu anh "
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
    Được hoavosac sửa chữa vào 16/06/2002 13:59
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tức tối .. giận ..buồn .. rùi sau đó .. làm cái gì cũng hổng biết.. chắc là bỏ chạy chổ khác chơi wé
    thien than be nho
  7. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa dối tôi khóc một trận rồi sau đó sẽ chẳng là gì nữa cả, bởi vì tôi căm ghét nhất là sự lừa dối,và......................
    CUỘC ĐỜI LÀ MỘT TRÒ ĐÙA
  8. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người, theo kidfox thì đã gọi là yêu thì không thể lừa dối được! nếu chuyện đó xảy ra thì ít ra cũng phải xem lại cái mà bạn (đã) gọi là tình yêu
    người ta đã chẳng bảo: có yêu thì nói rằng yêu,
    không yêu thì nói một điều cho xong
    là gì!
    thế đó, chúc bạn sáng suốt, chứ đừng....hành hung người khác, dễ... lắm bạn ơi!
    kidfox

    the ban da bao gio bi lua boitinh yeu chua ? con toi da yeu moi nguoi nhung ma lai bi bi roi day
    Có một người mà tôi biết ngươi ấy thích tôi nhưng mà tôi vãn không muốn tiến tới vì bạn tôi đang theo đuổi cô ây mà cô ấy lại yêu tôi. Có một ngày tôi hỏi cô ấy thì cô ây bảo là chỉ coi người kia là anh thôi chứ không yêu , thế là tôi yên tâm vì tôi mà yêu cô ây thì cũng không bị bạn bè mình nói là cướp người yêu nhưng mà lại không như tôi nghĩ cô ây định bắt cá hai tay thế lên từ đó tôi không tìn vào tình yêu nũa mà hầu như là bây giờ toàn yêu bằng tiên hêt nhỉ
    HIỂN
  9. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1, Nếu tôi yêu chàng bằng tất cả tình yêu và tấm lòng của mình thì tôi sẽ coi đó là sự xúc phạm. Và tôi sẽ rất buồn, nhưng phải bắt chàng lựa chọn: hoặc là tôi hoặc là cô ta. Nếu căng hơn thì không gì cả.
    2. Nếu là yêu chơi thì chẳng sao, anh có bạn chẳng lẽ tui không có.
    3. Nếu chỉ là hơi thinh thích thì làm sao bi giờ, mình và người ta đã có cái gì đâu.
    Nhưng lòng tin đã mất đi thì dù thế nào cũng chẳng thể quay lại tình cảm ban đầu, nhất là con gái. Nếu bạn không phải là một người hào phòng lòng vị tha thì TY của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại đấy.
  10. AnotherNick

    AnotherNick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa góp ý cho bác bên topic của bác xong thì lại thấy những dòng trả lời này của bác !
    Hèn chi bác chưa bao giờ biết yêu là phải ....

    QuyNhon

Chia sẻ trang này