1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nghĩ tới ai đấu tiên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sv_hvan, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người ơi!
    CONGAI_HAIPHONG tự nhận mình là người chung thuỷ đấy.Không hiểu nghĩ theo cách đó thì chung thuỷ là cái gì nữa,mọi người nhỉ:
    "Em thấy chắc nghiệm này cũng không chính xác lém thì phải ? Khi buồn khi vui em nghĩ đến Mama... Papa....
    Còn vài người em đang băn khoăn cũng chẳng hiểu em yêu ai nhỉ ? Em vốn chung thuỷ lắm , khi ở trường em nghĩ đến vài người , khi về nhà em nghĩ đến vài người .... Trong mơ em nghĩ đến tất cả ? hehehe... Khi buồn vui lại nghĩ đến Papa và mama............"
    Thế này không khéo khi cô ấy :"CHỐNG LẦY" sẽ nghĩ đến con trai trên cả thế giới mất

    Hải Hà
  2. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi nghĩ đến ông trời,khi vui tôi cảm ơn ông trời.Tôi không quá tin vào số phận,thậm chí đôi khi tôi nghỉ rằng trên đời này con người luôn tự làm chủ tất cả số phận của mình nhưng kinh nghiêm đã cho tôi thấy không phải cái gì ta cũng có thể làm theo ý mình.Điều đó đã khiến tôi phải tâm phục khẩu phục thuyết số mệnh của người xưa.Và tôi nghĩ tới ông trời!
    Hải Hà
  3. nguyenhung_1978

    nguyenhung_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo anh ngoài câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" theo ý em nói thì em nên biết thêm 2 câu sau:
    "Hữu tâm vô tướng, tướng tuỳ tâm sinh
    Hữu tướng vô tâm, tướng tuỳ tâm diệt"
    và hơn nữa "thế gian nhân định thắng thiên đã nhiều"
    Sống trên đời, cần có một tấm lòng; Nếu chúng ta sống thật tốt, sống trọn nghĩa vẹn tình (theo cách nói của mọi người là sống có TÂM) và luôn cố gắng... thì sẽ chẳng lo TRỜI PHỤ, NGƯỜI PHỤ mãi đâu.
    Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai thuộc về mình mà em

    NGUYỄN HƯNG

Chia sẻ trang này