1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ nhớ gì nhất khi chia tay !

Chủ đề trong '1984 Public' bởi congchua_tinhnghich, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    bạn sẽ nhớ gì nhất khi chia tay !

    theo các bạn thì thế nào đây.
    khi chia xa ai cũng mang trong mình một chút gì đó của một thời học sinh nghịch ngợm,bướng bỉnh...
    có lẽ sẽ chẳng thể nào quên một quãng thời gian như vậy.
    còn cá bạn thì sao? phải chăng sẽ rời xa thời học sinh không một chút lưu luyến gì? tôi không tin điều đó đâu trừ phi bạn nói với tôi rằng bạn không có trái tim.mà. điều đó thì không thể nào bởi con người ta không thể sống nếu không mang trong mình một trái tim đầy sức sống của tuổi trẻ cả.
    các bạn nghĩ thế nào về điều tôi vừa nói.phải chăng không một chút tán đồng? dù sao vấn rất cảm ơn vì khoảng thời gian bạn bỏ ra cho bài viết này!
    thôi em đi học đây !!!!!!!!!!!!!!!


    THÀ YÊU RỒI MẤT CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU!
  2. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nhớ căngtin nhất xong rồi đến "WC cuối tuần", WC nhẻy
    à, tưởng em côngchúa tự lock user rồi cơ mà, chắc tại nhớ chị wá, nhở
    i don't know much... but i know i love u
  3. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì ư?
    Đối với tôi có lẽ là sự hờn dỗi vô cớ và dễ thương của cô bạn gái mà tôi thầm yêu.
    Còn nữa chứ, những đêm thức trăng ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn, những cuôc thịt chó rượu chè..
    Những hôm mưa đi chơi tối về, cả lũ ướt nhèm, rất may la bao thuốc lá còn khô chứ khong thì chết cả nút (vì cả lũ nghiện thuốc lá mà).
    Nhiều lắm em gái ạ....
  4. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    em ứ nhớ chị đâu.nhớ chồng em cơ ! bít ai hông? bí mật đấy !
    THÀ YÊU RỒI MẤT CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU!
  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    he he he !
    nhớ gì hả ? nhớ em gái đó ? he he he !
    nói chơi thôi ! em anh nhớ làm gì , nhớ bạn gái anh í...he he he

    andy-natalie

  6. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì thì nhớ nhưng cái cần fải nhớ nhất thì lại quên là nguy hiểm: hãy xếp mớ lí thuyết củ chuối lên trên tất cả nỗi nhớ nhé
    Ngủ tiếp!
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ nhớ nhất là chỗ ngồi của tớ. Chỗ cũng khá xịn, khi quay bài thì phê lòi mắt, đảm bảo không bị bắt
    meomeo
  8. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ chả biết tớ sẽ nhớ cái gì nữa, để tối nay về nghĩ xem mình sẽ nhớ cái gì nhứt
    Tại năm cấp 3 lớp tớ có nhiều hoạt động và sự kiện wá. Hì, nhưng chắc sẽ nhớ nhất Hội chè của bọn tớ, chà chà... nghĩ đến đã thấy vui rồi
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  9. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    sắp xa trường lớp rồi đây.
    lúc này mình chẳng còn biết nhớ đến gì nữa.
    có chăng mình còn nhớ đến cô bạn ngồi gần bên mà thôi.
    Phải không hả Tival???
    lionesse
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ nhớ về rất nhiều, những năm tháng học ở trường phổ thông xét cho cùng thì vẫn là những năm tháng đẹp nhất trong tất cả .
    tôi có một lớp học không bao giờ đoàn kết thật sự nhưng biết bên nhau khi cần. tôi có một người bạn trai, không bao giờ là của tôi nhưng lại là của tất cả những gì tôi yêu.
    nói chung, thì tôi sẽ nhớ nhất là hai người bạn,một người làm tôi phải khổ và một người phải khổ vìtôi sorry 12v1
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập nếu cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)

Chia sẻ trang này