1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ nhớ gì nhất khi chia tay !

Chủ đề trong '1984 Public' bởi congchua_tinhnghich, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    chia tay thì ai mà chẳng buồn.
    mình cũng buồn lắm chứ chia tay trường lớp mà mình gắn bó không buồn sao được chứ.
    khi chia tay cấp hai mình buồn suốt cả một mùa hè. bây giờ lại sắp đối mặt với một viễn cảnh mới, một cuộc chia tay mới không buồn sao được.
    Chắc mình sẽ nhớ về trường lớp. Nhớ cái lớp 12/2 nghịch như quỷ sứ, nhớ thầy cô, nhớ cả cô bạn ngồi bên nữa chứ (hì hì).
    lionesse
  2. mr_river1984

    mr_river1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    xa lớp 12 mình sẽ nhớ nhiều lắm ! bên cạnh trường mình có một nhà trồng khế ! nhiều quả và sai vô cùng ! kỉ niệm về nó la điều đầu tiên mà mình có được ở trường khi vào cấp 3 !
    thứ 2 mình nhớ tất cả các thành viên trong lớp ! lớp mình không có con trai vì là lớp văn mà ! nhiều khi cũng thấy hơi buồn nhưng nghĩ lại mới thấy trong 3 năm học có rất nhiều kỉ niệm ! mình buồn quá chỉ còn một tuần nữa là chia tay các bạn ạ !
    DON'T CRY FOR ME ARGHENTINA!
  3. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    lớp của mình cũng vậy hà.hồi mới vào thì chẳng ra làm sao mỗi người một nhóm chơi riêng chẳng thèm quan tâm đến lớp chia bè chia phái khích bác lẫn nhau mà thôi.nhưng bây giờ thì khác hẳn tụi mình sống thật vui vẻ.mình chỉ ân hận rằng đã bỏ lỡ mất đi 2 năm đó.giá như........ tuy nhiên dù có đi đến chân trời nào mình cũng ko bao giờ quên 45 gương mặ bạn bè cùng lớp và tất cả những kỷ niệm chúng mình có bên nhau một năm qua.thật sự mình muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết nói như thế nào cả.từ nhỏ tới lớn mình là con người lạnh lùng và mình đã từng tuyên bố với nhỏ em kết nghĩa rằng khi xa mái trường cấp 3 mình sẽ chẳng có chút gì vương vấn cả.nhưng có lẽ thật sai lầm bới mình biết rằng những kỷ niệm đó sẽ theo mình đi suốt cuộc đời. bây giờ trong mình chỉ có một điều ước duy nhất :GIÁ NHƯ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI ĐỂ TỤI MÌNH CO THỂ SỐNG BÊN NHAU VUI VẺ HOÀ ĐỒNG ,GIÁ NHƯ BIẾT CÓ NGÀY HÔM NAY THÌ MÌNH ĐÃ KHÔNG BỎ PHÍ HAI NĂM HỌC 10,11 VỪA QUA,GIÁ NHƯ....
    THÀ YÊU RỒI MẤT CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU!
  4. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    mấy em làm anh cũng thấy nhớ trường cũ quá, vì thế hôm qua quyết định bỏ làm để về trường cũ chơi.... mấy hôm nữa bế giảng rui không biết viện lý do gì để trốn việc đây
  5. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nhất là lớp tớ. Đã bỏ phí 2 năm không thật sự chơi thân với nhau, đến lúc hiểu nhau thì lại sắp phải xa nhau. Tớ nhớ những cô bạn gái tớ mến mà chẳng bao giờ dám làm quen. Nhớ cái bảng ' Khu vực lớp học, hạn chế qua lại' ai đó đặt trước WC. Nhớ cái bàn viết nhung nhúc dầy những chữ. Nhớ những lúc cả nhóm thi nhau quay cóp. Nhớ hôm cả lớp hè nhau không mặc đồng phục. Nhớ lúc không thuộc bài đứng như trời trồng chờ tiếp viện ...
    Khóc 1 phát thui ... bùn wé

    Believe and you will find your way

Chia sẻ trang này