1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ như thế nào khi bị mất việc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LamBiengYeu, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ như thế nào khi bị mất việc?

    Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi mình bị mất việc. 2 ngày xách xe chạy lòng vòng ngoài đường phố, không biết đi đâu và củng không biết đến chỗ nào. Một thằng con trai 27 tuổi, không bằng cấp, chẳng biết xin việc như thế nào nữa! Mình cảm thấy mệt mỏi và đuối sức rồi! Sao mình cảm thấy mình hèn kém thế này!?


    TUI HONG BIET NOI GI HON, TUI HONG BIET NOI GI HET, TUI HONG CON GI DE NOI!
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ đến độ không thể nhấc tay gõ bàn phím được, vậy mà nhìn mấy dòng của bạn, bỗng giật mình, choàng tỉnh.
    Hóa ra mình đang sung sướng hơn nhiều người khác, được ngồi phòng lạnh, được mail, được chat, và quan trọng nhất là được làm việc. Vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ!
    Bạn ạ, mình không biết tâm trạng hiện giờ của bạn, chỉ có thể cảm thấy một chút gì đó rối bù, mất phương hướng một tí và chán chường một tí. Không biết nói với bạn lời gì, chỉ mong sao là một chút chia sẻ với bạn, với những vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống, với từng phút giây phấn đấu, từng cơ hội phải chụp vội vàng mà vẫn không kịp.
    Cái gì tới sẽ tới, tôi thích nhất câu "ngày mai trời lại sáng". Hãy cứ tin là công việc sắp tới của mình sẽ tốt hơn cái đã qua. Bạn nhé.
    Bên bạn vẫn còn có chúng tôi mà.
  3. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình bị mất việc, việc đầu tiên mình muốn làm là xuy nghĩ lại vì sao mình đã không thành công trong công việc đó, phải chăng thực sự mình không phù hợp với công việc? mình không có hứng thú khi làm việc đó? hay chẳng qua là vì sự đố kỵ?....Có bao nhiêu lý do dẫn đến sự mất việc chư bạn.
    Còn sau đó, tôi sẽ dành một thời gian(chỉ môt vài ngày thôi là đủ ) để lại lên day cót và quyết tâm làm lại.
    Tôi cũng đã cũng có những lúc thất bại trong cônng việc, nhưng tôti biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng đó. Bằng cấp không quá quan trọng, khả năng và sự nhiệt tình mới là cái cần thiết.
    Chúc bạn sớm tìm được một công việc ổn đình và thành công
    GÓP GIÓ THÀNH BÃO ]
    Được shareholder35 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 25/07/2002
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi đó mà nghĩ là mình hèn kém mà hãy cố vắt óc suy nghĩ hay cong chân lên đi tìm xem mình có thể làm việc gì, bạn ạ.

    Always keep smiling !!!
  5. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi làm tại đây.Chẳng fải là tôi kiếm được công việc gì béo bở nên bỏ làm ,mà cũng chẳng fải tôi bị xa thải.Chỉ đơn giản là của hàng tôi người ta không còn kinh doanh nữa.Giờ này trong tâm tưởng tôi thì cũng chẳng khác gì bạn cả.Chỉ may mắn hơn bạn là tôi thất nghiệp sau bạn 3 ngày.Tôi buồn lắm tưởng chừng như thế giới đã sụp đổ rồi tưởng chừng như mình vô tích sự làm sao.Tôi cũng biết mình cần fải cố gắng để tìm 1 công việc khác cho mình nhưng điều đó đâu fải là đễ dàng gì.Chỉ còn vài giờ nưa thì tôi cũng trở thành kẻ thất nghiệp như bạn mà thôi.Bạn ơi chúng ta đều có 1 điểm chung rồi đó.
    nhackoloi
  6. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình vẩn đang cố gắng tìm nè! Dù sao cũng cảm ơn các bạn! Cuộc sống không như mình mong muốn! Vẫn còn phải lang thang ngoài đường khét nắng!

    mot ngay nhu moi ngay!
  7. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở xa quá, nếu không tôi sẽ rủ bạn đi uống rượu. Lúc đó bạn sẽ không còn nói buồn như ly rượu cạn! Cố gắng lên đi bạn! Dù sao bạn cũng có bằng cấp mà! Đừng làm mình buồn theo!

    mot ngay nhu moi ngay!
  8. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp ư?, 2 chữ đó thôi, mà chính mình đã phải lăn lộn cực nhọc vì nó, mặc dù mình có may mắn hơn bạn, là có một công việc tạm thời, nhưng mình luôn sống trong tam trang lo âu thất nghiệp, phấp phỏng đợi chờ tưng nơi mà mình đã nhờ họ xin hộ việc, mình cũng đã từng đặt bao hy vọng vào đó, nhưng mình đã đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác, giờ đây mình chai lỳ trong nhưng lần như vậy. Mọi thứ đối với mình chỉ là giả tạo mà thôi, việc mất tình cũng tan luôn, chẳng còn gì cả, xã hội này hình như không có chỗ để mình trú chân, mọi sự đen đủi đều có thể xảy đến.
    Nhưng thôi, đó chỉ là tâm sự riêng tư của mình mà thôi. Bạn đừng buồn theo mình, mình nghĩ, con trai như bạn thì sẽ dễ dàng kiếm việc hơn đấy, hay can đảm lên nhé.
    Thân
    khong
  9. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bao gio toi moi co viec lam nhi? hichic
    nhackoloi

Chia sẻ trang này