1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ như thế nào khi người ấy nói hai chữ " CHIA TAY " ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ansoxvn, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ý tưởng hay đấy : trái tim tan nát ca hát vang trời , nhưng mà hát xong rồi thì sẽ khóc .... Khóc mà vẫn không quên được thì sẽ tiếp tuc yêu ,,,,, Và thời gian ... mọi chuyện sẽ qua đi mà thôi ...
    những giây phút hạnh phúc của em sẽ không thể có nếu thiếu vắng anh .... Vf giá như em liều mình 1 lần thôi thì chắc hẳn câu chuyện này sẽ không đáng buồn đến thế ....
  2. quangtiencentral

    quangtiencentral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. quangtiencentral

    quangtiencentral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  4. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đấy chưa phải là ngày tận thế đâu, chỉ là một ngày buồn thôi cái gì cũng sẽ qua nếu ta biết để nó ra đi đúng lúc.Khi không còn tình cảm với nhau nữa thì nên chia tay nhau còn hơn là làm khổ nhau ra.Núi này cao còn có núi khác cao hơn mà .
    giang
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tôi đặt trong địa vị người bị nghe cái lời nói chia tay đó..... tôi chẳng nói gì cả... đồng ý ngay, vì tình yêu là từ hai phía vun đắp mới thành, nếu một phía bỏ cuộc thì không còn lý do gì để níu kéo cả...... tốt hơn hết là đồng ý để tỏ rõ cho người ta biết rằng, nếu không có người ta thì mình vẫn sống ngon lành..... thoải mái..... để quên đi cái tin buồn đó, tôi sẽ đi chơi với bạn bè.... đi du lịch.... đi mua sắm... vân vân và vân vân.... có nhiều cách để quên người ta đi mà.......
    Future in your hands

Chia sẻ trang này