1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nói gì khi câu chuyện vào ngõ cụt?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nói gì khi câu chuyện vào ngõ cụt?

    Vâng! thằng em các bác quyết định tán một bé Cáo "ngoại" (như ở topic "Gà nội VS Cáo ngoại" mà em đã thống thiết cầu cứu!-Nhưng đây là chủ đề hoàn toàn khác nên em mạn phép mở topic mới!).
    Em có đọc mấy bài giảng của bác Quắc về vấn đề "nói gì" nhưng cũng chưa rút ra được gì nhiều cho bản thân lắm vì cá nhân em thấy nó hơi chung chung (vẫn biết vấn đề này nó phụ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh cụ thể nên khó có thể chỉ dẫn từng câu từng chữ được nhưng em vẫn muốn một cái gì đó rõ ràng hơn!)

    Đối với em, các bước như bắt chuyện, làm quen hay bước ngoặt để chính thức là người yêu của em (để được chính thức ôm em, hun em... ) ko hề khó. Cứ tự nhiên là Ok hết vd như ở một đám cưới chẳng hạn, nếu thấy một em đứng một mình, hay 2-3 em đứng với nhau đi chăng nữa, em cũng sẽ tiến tới bắt chuyện kiểu như " cô dâu chú rể đẹp đôi nhỉ! em (các bạn) là bạn của cô dâu phải ko?" v.v. hoặc trong một buổi tiệc đứng chẳng hạn, em sẽ cầm đĩa tới gần một cô gái và làm quen bằng câu " anh trông em quen quen, có phải em làm ở công ti X ko?" .. tuy có hơi đường đột thật nhưng ko hề mất lịch sự tí nào, cứ đàng hoàng như vậy thì cũng chả ai nỡ phật ý! Rồi tiếp theo sẽ là những câu chuyện xoay quanh chủ đề học tập, công việc, em sống ở đâu v.v... những câu xã giao này thì bác nào cũng thuộc và trơn tru rồi, khỏi bàn! Cuối cùng là xin số đt, một lúc nào đó gọi lại, hẹn em cafê cà pháo.

    Vâng! cái khó bắt đầu từ ly cafe này đây! cứ nói chuyện với em một lúc là em tắc tị! Các bác sẽ làm gì để chuyển hướng cuộc nói chuyện khi cảm thấy câu chuyện đã bắt đầu nhạt dần và có nguy cơ rơi vào sự yên lặng?

    Tất nhiên các bác có thể ngó quanh xem có cái gì hay ho ko để mà bình phẩm, tán chuyện. Nhưng nếu chả còn gì hay nữa thì sao?

    Vâng! em lập topic này để anh em gà chung sức chia sẻ kinh nghiệm. Và em cũng nghĩ rằng 70% cái khó của gà là nằm ở khâu tán chuyện!

    Em thì gà đặc rồi, nhưng cũng xin chia sẽ cùng anh em một chút ít! Hồi trước khi nói chuyện với cáo, vào thời điểm chuyện đã nhạt, em đã nói thế này!
    -" anh thấy em có cái tên rất đẹp" (các bác cứ tán đi, chọn tên cho con, bố mẹ nào mà chả chọn tên đẹp!)
    -"anh thấy thế hả?" - cáo tròn mắt!
    -"Ừh" ( sau đó em bịa: Hôm qua anh chát với một cô bạn học cũ, cô ấy 3 tháng nữa là có một bé gái, đang băn khoăn ko biết đặt tên gì, thế là anh nghĩ ngay ra tên em, gợi ý và cô ấy rất thích v.v... em bé có thể sẽ giống tên em đấy!, VD thế!
    rồi câu chuyện sẽ có thể phát triển tiếp theo hướng theo vấn đề cái tên kiểu như " Em có biết tên em nghĩa là gì ko?", " về sau có bé trai, bé gái em thích đặt tên là gì?" rồi xa hơn nữa có thể là " em thích con trai hay con gái" v.v... Và cuối cùng câu chuyện tưởng chừng tắc tị đã tìm ra lối thoát, em trò chuyện rất vui ve!

    Vâng! ý của em là thế đấy ạh! các bác sẽ nói gì khi câu chuyện tắc tị, chuyển chủ đề gì và như thế nào để nghe có vẻ không bị phốt và tỏ ra gượng gạo, cháp vá, những lời dẫn dụ độc chiêu. v.v....???
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lên mạng đọc vài cái truyện cười. Lịch sự một chút nhé, rồi làm như là truyện của mình ấy. Nếu ko đem cái truyện của ông nothingtolose06 ra kể cũng được. Truyện đồng chí vừa nhà khoa học, vừa kinh doanh quần áo xuất nhập khẩu (sịp thái), vừa PR quảng cáo cho cả thằng em họ, lại tốt nghiệp khoa kèn Nhạc viện, mới hoạn nên còn hứng chí lắm muốn tìm bạn gái
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Vì anh cũng là gà nhưng mà là gà cồ, nên cũng có chút khác biệt.. là khi nói chuyện với gái anh chẳng quan tâm nó tắc tị, hay tìm lối thoát gì gì đó cho mệt người.
    Các chú hay mắc một cái tật được gọi là tật "MẮC THẰNG BỐ" khi nói chuyện với gái.. lúc nào ngồi bên gái cũng luôn mồm như cái bô cứ nói và nói mãi, thể như là sợ gái nó buồn vì không được nghe lời vàng ngọc của các chú. Lại còn cố nặn và nắn bóp ra những câu chuyện thuộc thể loại "râu ông này cấm cằm bà kia".. chẳng ăn nhập vào đâu với đâu. Các chú cứ gồng mình uốn éo trước mặt gái, mụt đít là để cố chứng tỏ cho gái thấy rằng ta là người hiểu biết, thông minh,.. vui nhộn và hài hước theo kiểu con khỉ.
    Điều ấy không hẳn là sai, nhưng đáng tiếc là ở chổ là các chú không biết cách thọc lét gái và cố chứng tỏ cái mình.. không có. Chính những điều này cũng dần tái tạo nên hình ảnh.. "trai khả ố" của các chú trong mắt gái ngây thơ.
    Theo anh các chú nên tự nhiên, không cần phải cố gắng tô vẻ hay ta đây.. lấy lòng gái làm gì. Thậm chí nếu thấy gái đẹp nào khác đi ngang qua, các chú cũng phải nhìn thật chăm chú và soi mói nhiều vào cho anh, vì đó là bản chất thật của ku trai khoẻ mạnh.. gái nó sẽ đánh giá rất cao điều đó. Ngồi nói chuyện với gái nhưng thấy gái đẹp khác đi ngang qua, các chú làm lơ giả đò như không thấy, cái mẹt thì cứ khinh khỉnh.. gái nào mà thông minh thì nó sẽ cho rằng các chú "là thằng đạo đức giả, còn bày đặt giả vờ không thèm nhìn gái đẹp".
    Cái đạo đức giả cũng rất cần thiết nhưng không phải được ứng dụng cho trường hợp này, còn có một thủ thuật đơn giản nhưng các chú lại hay hăng máu nên ít chú ý tới.. đó là biết cách NGU. Trong số trường hợp đặc biệt, các chú bắt buộc phải NGU.. và tại sao phải NGU, thì anh sẽ trình bày trong số tới.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con gái ba hoa nhiều lắm, nếu đi với tụi nó thì cứ cố mà moi ra cho bọn nó nói là chính, đấy mới là cách hay, chứ mình ba hoa nhiều bọn nó lại không thích. Lại bảo mình là trai lắm mồm.
    Con gái thích tâm sự, nếu nó nói, dù chẳng muốn nghe nhưng cứ cố mà giả vờ thấy câu chuyện đó rất hứng thú, thỉnh thoảng bộp vài câu đệm vào, thấy nó nói hơi quá là cũng lao vào bàn luận.
    Rút tỉa từ kinh nghiệm của mình là nói nhiều quá không hay, mình đã bị nói "anh cứ kiếm chuyện làm quà" Đúng là chết cho cái tội thích ba hoa
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều thì hết chuyện để nói là phải rồi. Nên để các em nói, anh em chúng ta chỉ cần biết tạo chủ đề và lắng nghe. Nếu im lặng lâu thì chuyển sang chủ đề khác.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói gì cũng được nhưng đừng có nói chuyện zô ziên là được roài [​IMG]
     
     
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vứt, vứt hết.
    Hơn nhau là ở cái cách "Đặt Vấn Đề".
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có lẽ phải tìm hiểu sở thích, thói quen của cô bé, rồi sau đó, bí thì cứ dí tốt vào mấy cái sở thích đấy, thói quen đấy, chỉ khơi cho cô bé khoảng một, hai câu thôi là cô bé cứ gọi là nói cả buổi không hết ý chứ.. hì hì, nhưng mà cũng phải tìm hiểu thêm mấy cái lĩnh vực mà cô bé quan tâm nhé, để thỉnh thoảng còn đế thêm mấy cái, tỏ vẻ ta đẫy cũng có quan tâm chút ít đến vấn đề này.. :D, tránh tình trạng, cô bé nói sai mà mình cứ ngồi gật gù, nó lại chả chửi thầm trong bụng ý chứ, lúc đấy thì hỏng hết... :D
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Thầy giáo của em nói câu rất hay , ý nghĩa trong sáng ( hy vọng các bác đừng diễn dịch lung tung) : thế nào là kích thích ? kích thích là kích vào chỗ thích ! hãy biết kích cô ấy vào chỗ thích ấy !
    cho bác 1 ít kinh nghiệm nhé : Đầu tiên , chõ ngồi rất quan trọng ! tốt nhất cho cô ấy ngồi 1 góc nào đấy của quán , tránh ngồi ở giữa quán , cuộc nói chuyện sẽ mất tập trung ! tam lý của con gái là vậy , khi bước vào 1 chỗ lạ , theo bản năng họ thu mình và thích 1 nơi an toàn , ko có chỗ nào tốt hơn góc quán ! khi ngồi , tránh để cô ấy nhìn ra đường dễ làm cô ấy mất tập trung khi nói chuyện và dễ loãng câu chuyện ! tốt nhất là góc nhìn cô ấy hướng về bạn , phía sau bạn là ...tường ! Tiếp theo bạn phải biết tâm lý và tính cách của cô này thế nào ? khi nói chuyện , chủ đề chính là cô ấy , tránh nói nhiều về bản thân , cố đặt cô ấy vào những tình huống giống như cô ấy đang trong câu chuyện , thi thoảng nói ra chính kiến ! hài hước là yếu tố hàng đầu ! khi tịt ....! tốt nhất là về , nên chủ động đề nghị về ! ngồi cafe 1 tiếng là nhiều rồi ! tốt là 50 phút , chả lẽ bác 50 phút ấy bác ko đạo diễn đc ? Tâm lý của bác là luôn muốn ít khoảng trống trong câu chuyện , thường thi những người con trai khi sốt sắng , săn đón thường có tâm lý này ! Mà đã sốt sắng , săn đón thì ,,,hơi khó tán !
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này chắc học được mấy bài của bác Azuzuj bên kia. Nói là kích vào chỗ con gái nhưng cũng có một số đứa chả thích cái gì đặc biệt cả. Cho nên là phải tuỳ thuộc vào mình thôi. Tự mà phịa ra chuyện để nói. Đừng chán đời quá là được.

Chia sẻ trang này