1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ nói gì khi câu chuyện vào ngõ cụt?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật là em ghét nhất là ngồi nói chuyện. Em mà có bạn trai á, em thích mỗi lần gặp bạn ấy thì em với bạn ấy làm 1 cái gì đó chung như là chạy bộ này, bơi thuyền này, hát hò này, bowling này, uống bia này, vào thư viện đọc sách này, shopping này. Ngày xưa em quen 1 bạn, đi chơi với bạn ấy 4-5 buổi đầu tiên toàn là vào quán ngồi nói chuyện. Em chán quá, đến buổi thứ 5-6 gì đó em vác theo 1 bộ cờ vua. Vào quán em lấy cờ ra chơi với bạn ấy, 2 ván liền bạn ấy toàn thua. Thế nhưng mà bạn ấy là người mà em có tình cảm sâu sắc nhất đấy ạ.
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ôi giá mà mình cũng quen được em nào như Critial ***ual nhỉ.
    Tóm lại là không nên để câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Nếu đến ngõ cụt thì rẽ ngang ai về nhà nấy như kinh nghiệm của Bác Quacker đã nói. Các anh em cứ thế mà làm. Xin hết ạ!
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đi bơi thuyền thì cũng là để nói chuyện mà. Còn vào thư viện đọc sách thì đâu phải em nào cũng thích. Cái này chỉ mình thích thôi. Bowling thì tốn quá. Chạy bộ sợ em ấy ko có sức. Shopping có vẻ hay nhất vì ko có tiền thì xem như lời bác Quarker nói. Nhìn chung cái gì cũng nên có giới hạn, gặp nhiều quá là ko tốt, sẽ dẫn đến chả có gì để nói. Cố gắng để dành bài, để lần sau gặp mặt sẽ thú vị hơn.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả cần học ai hết ! có học trăm lần cũng ko được , cứ lao vào khắc biết , kinh nghiệm xương máu là kinh nghiệm quý và bền nhất !
    Chả có cô gái nào ko có chỗ thích để mà kích ! nhớ nhé ! chúc Italia của cậu đứng đầu bảng tránh gặp brazil ( nếu cậu là fan của italia ! ) !
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu bảo con gái ngồi quay vào tường để ko ảnh hưởng rồi chọn vị trí quán... chả ở trong bài của Azuzuj còn gì. Nếu bác đọc thì cứ bảo là đọc. Có gì đâu mà phải chối. Còn con gái nhiều đứa ko thích thứ gì đặc biệt cả, chứ không phải là không có sở thích. Còn tất nhiên là cứ lao vào là biết rồi, điều này có gì lạ đâu nhưng những người ở đây đều lao vào cả, vấn đề là làm thế nào cho hiệu quả và thú vị hơn thôi. Còn vấn đề cuối, tôi lại là fan của Brazil và Czech mới đau chứ. Chỉ hy vọng 2 đội này ko gặp nhau thôi.
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 15/06/2006
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vứt, vứt hết.
    Hơn nhau là ở cái cách "Đặt Vấn Đề".
    [/quote]
    Vâng! em biết cái cách của em là gà, nhưng cũng ko phải là đáng vứt sọt rác như bác nói đâu ạ! Bằng chứng là hôm qua nó đã cứu em một bàn thua trông thấy đấy ạ!
    Trở lại với câu chuyện về bé Cáo của em nhé: Sáng thứ 5 em gọi điện rủ Cáo đi uống cafe, em cho Cáo chọn thứ 5 hoặc thứ 6, rỗi lúc nào thì đi! Vâng, Cáo tiếng Việt gà mờ, nói năng ko gẫy gọn, nên sau một hồi trình bày, cáo hẹn em ngay trong tối hôm đấy (Thứ 5) nhưng em lại hiểu là tối hôm sau (thứ 6) (em đoán là Cáo nhầm nghĩa thứ 5 thành thứ6 - kiểu như người ta nói Friday mà cứ tưởng Friday nghĩa là ...Thursday vậy! chứ ko thể có chuyện em nghe nhầm được!)- Vậy là em hẹn 8h30 tối!
    Tối thứ 5 (9hkém20), em đang ngồi lướt Web thì chuông điện thoại réo :Cáo gọi! Em thấy ngán ngẩm vì đoán chắc là Cáo gọi để huỷ cuộc hẹn ngày mai đây!
    Cáo: " chào anh! anh đang ở đâu thế?"
    Gà em ( hơi chán nhưng cũng cố cất cao giọng vui tươi) :" anh đang ở trong thư viện thôi, em có khoẻ ko?- khỏi ốm chưa?- chả là cáo có nói là đang sụt sịt và sáng phải đi bác sĩ!)
    -" Sao giờ này anh còn trong tv? anh hẹn em hôm nay 8h30 cơ mà!)
    Sau một giây choáng váng em đã hiểu là có sự hiểu nhầm rồi, liếc nhìn đồng hồ đã muộn nửa tiếng, từ nhà em đến đấy cũng phải nửa tiếng nữa. Em xin lỗi + giải thích, cáo cũng chỉ bảo " ko sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi!, anh ko đến thì giờ em về đây!"
    Gà em cuống lên, lại xin lỗi nữa và nói cà lăm đại loại rằng nếu anh đến cũng phải nửa tiếng nữa cơ, như thế thì em phải chờ lâu quá, hay để khi khác vậy! rồi ướm thử xem tuần sau Cáo có rỗi ko?
    Cáo trả lời ngay là bận cả tuần, khi nào rỗi thì Cáo sẽ báo lại rồi tạm biệt và dập máy! Em cũng hơi hoảng và hiểu là như thế là tiêu rồi!
    2Phút sau em nhấc máy gọi lại: " Em đừng về vội, anh lỡ hẹn là lỗi của anh, nhưng nhất định anh sẽ đến, em chờ anh 30 P nhé!"- Cáo đồng ý!
    Thằng em cuống hết cả lên, "bộ vía" để cho buổi hẹn ngày mai đã được giặt dũ tinh tươm nhưng hẵn còn trên dây phơi vì chưa khô, đầu tóc dựng đứng chưa kịp chải, ví tiền chỉ còn vài đồng lẻ vì chưa kịp rút tiền... sau 1 phút chải đầu, thằng em phi ra khỏi nhà, may mà vừa kịp tầu!
    Sau nửa tiếng thì đến nơi, em thấy cáo đứng trên vỉa hè: co ro và sụt sịt đến là tội nghiệp!. Câu đầu tiên của em vẫn là xin lỗi và giải thích, cáo vẫn nói: " ko sao đâu, do hiểu lầm thôi" nhưng em hiểu cái "ko sao đâu" đấy chắc chắn là "có sao" vì giọng cáo có vẻ lạnh nhạt .Nhưng xét cho cùng hiểu lầm thì hiểu lầm chứ, phải đứng dưới trời rét 1 tiếng chờ người khác thì cũng phát khùng lên thật!.
    chỗ em hẹn có 3 cái quán, ****! 2 cái lịch sự, sang trọng thì nó đóng cha nó cửa, còn mỗi cái quán ở giữa thì toàn Fan bóng đá, hò hét điên cuồng! Em chán mớ đời nhưng cũng đành dẫn cáo vào vì cũng chả có thời gian mà đến quán khác nữa!
    Chưa hết!... vừa bước vào em gặp ngay một thằng VN. Ôi giời đất ơi! cái thằng **** đấy em rất ghét nó và nó cũng "căm" em ra mặt! đau hơn nữa là quán hết chỗ, chỉ còn duy nhất một chỗ trong góc gần bàn cái thằng đấy! Hic! thế này thì còn nói chuyện cái khỉ mốc gì được nữa! .
    Sau khi gọi đồ uống, câu chuyện bắt đầu tẻ nhạt bằng mấy câu hỏi linh tinh, mọi tình huống đều bất ngờ, ko như em dự liệu. Cáo thì thỉnh thoảng kín đáo liếc nhìn đồng hồ như thể muốn nói " anh nói nhanh rồi biến nhanh cho em nhờ!". Gà em ruột rối như tơ vò, nghĩ thầm "chắc quả này trời tận diệt mình rồi", "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" em ko có bất cứ một yếu tố nào, thậm chí cái nào cũng bất lợi! . Ngay trong lần hẹn đầu tiên, em đã phốt một cú quá lớn, để bây giờ rất khó để bắt đầu một câu chuyện vui vẻ, tự nhiên. Nhưng em đã lỡ đến rồi, ko thể vừa đặt đít 15p rồi đứng dậy ra về được vì thế là thừa nhận sự yếu kém của mình, mọi thứ sẽ nát bét!
    Sau một vài câu linh tinh, em đã sử dụng cái "méng" mà em đã kể ở trên. Kết quả thật bất ngờ, cáo rất vui khi được khen , cáo bắt đầu mỉm cười và đặc biệt thích thú khi em diễn giải ý nghĩa tên của cáo! (Vâng! hiệu quả tăng rõ rệt cũng vì tiếng Việt của cáo quá gà mờ, Cáo không ngờ tên mình lại hay và ý nghĩa đến như vậy!) ( Thấy có hiệu quả, em tán vung trời, tuy là "méng" nhưng em khen cũng thật lòng vì quả thật tên của cáo rất đẹp và sang!).
    Cáo bắt đầu thích thú với trò mới này và hỏi ý nghĩa tên của Gà em, rồi hỏi đến tên của em gái cáo, em trai cáo v.v...
    Câu chuyện bắt đầu như vậy và cứ tiếp diễn theo hướng em đã nói. Em cũng kể về những tình huống dở khóc dở cười mà trong công việc em đã từng gặp, thêm mắm thêm muối khiến cáo mắt tròn mắt dẹt thích thú!
    Vâng! buổi hẹn đầu tiên của em là thế đấy! tuy trắc trở chút ít nhưng cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái, kết quả là một buổi hẹn nữa trong tuần sau với Mission Impossible 3 của anh Tôm Cua . Giờ em cũng thấy tự tin hơn, không có "Mission"
    nào là "Impossible" nữa cả! hehe
    PS: em viết hơi dài, mong các bác thông cảm, lòng tràn ngập niềm vui nên muốn chia sẻ ý mà!
    Vẫn mong các bác đóng góp những "méng" hay, trong những trường hợp cụ thể để Gà Tồ em còn được cơ hội học tập!
    Chúc các bác một ngày tốt lành!

  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em khoái bác XXX rồi đấy,nhưng bác nên cùng làm cái gì đó,như là cùng học hay lam việc gì đó vào công viên ban ngày hôm thứ 7 chăng hạn.
  8. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hehe, em rủ được bé Cáo đi xem MI3 thứ 5 rùi!!! ,
    Nhưng suất chiếu cho phim này chỉ có lúc 11h....đêm! vậy xem xong phim chắc tầm 2h đêm! SV bọn em toàn đi tầu điện hoặc xe Bus thôi, 2h thì ko còn xe về nhà nữa,phải đến hơn 4h mới có chuyến đầu tiên kia, bởi vậy chắc em sẽ rủ cáo vào cái vũ trường gần đấy chơi khoảng đến 4 rưỡi thì về!. Hy vọng lần này sẽ có thể nắm được tay Cáo hoặc ôm hờ (tất nhiên là chỉ vài giây thôi chứ không bóp nghẹt lấy con người ta! ) - Các bác có nghĩ là em nên liều thử ko? Cáo có đến 90% là Tây mà, lại trong vũ trường nữa, cũng ko có gì là quá ghê gớm, là bất lịch sự đúng ko ạh?
    Lúc ra về, em có nên đưa cáo về tận nhà ko? ( em và cáo đi 2 hướng khác nhau, vả lại sau khi xuống Tàu, cáo còn đi xe đạp 1 đoạn nữa chứ ko đi bộ! ) ko biết có nên đưa cáo về tận nhà ko nhỉ? Dù là ở đây giờ đấy tuy vắng người nhưng rất an toàn, nhưng để em ý một mình về muộn thế cứ áy náy sao đó!
    Các bác tư vấn cho em tiếp nào, chả ai quan tâm đến em cả!!!

Chia sẻ trang này