1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

    Tui vẫn còn nhớ rõ lắm, lần đó hai người đi dạo với nhau trên bãi biển và tui đã ........."Ngỏ lời" với nàng (chắc mẩm thế nào nàng cũng đồng ý bởi hai người tình củm lém......tình trong như đã mặt ngoài còn e mà) nhưng ôi thôi rồi Lượm ơi..............nàng lại từ chối tui ..........

    Tui bị sốc thực sự..........đang cười chuyển sang........mếu. Tai như bị ù chẳng nghe thấy gì cả.........Cảm giác như có một luồng gió lạnh lùa vào Óc và ăn thông vào trong người làm con tim nhói đau. Tui chẳng nói được câu nào nữa, cổ tui như bị ai đó bóp nghẹn và cứ như vậy lặng lẽ, lầm lũi bước đi bên nàng.............

    Sau hôm đó tui trở thành người ít nói và rất hay trầm tư suy nghĩ. Cứ như kẻ mất hồn vậy. Thích đi lang thang một mình.....

    Chắc hẳn không ít bạn cũng đã rơi vào vào "bối cảnh lịch sử" đáng nhớ như tôi nhỉ. Vậy bạn đã phản ứng thế nào khi "lâm nạn" ?????

    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát



    Gấu đầu đinh
  2. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ối trời!!!...kỉ niệm đẹp thế còn gì....anh phải mãi nhớ ghi dr rút kinh nghiệm lần sau chứ....
    Nhớ lần sau truớ khi tỉnh tò với cô bé nào phải chuẩn bị trước tinh thần anh nhé!!!
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vâng, kỷ niệm và cảm xúc khi bị "chối từ" chắc chắn chẳng bao giờ mình có thể quên được.
    Còn nói đến rút kinh nghiệm thì lại hơi khó bởi khi yêu rùi mọi chuyện trở nên mới mẻ tinh khôi và túm chặt lại là đâu vẫn hoàn đấy. Trái tim nói và khối óc chỉ đạo mà......Khổ lém mấy bác GIRL có thấu chăng????????
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.........rơi vào hoàn cảnh bác chắc em khóc hết nước mắt mất thui à...........em cảm thấy đất sụt dưới chân mình ............Em cảm thấy hình như minh đang bị lũ cuốn trôi và có lẽ con tim em đang kêu cứu...........Nhưng khổ nỗi ai sẽ thấu hiểu nỗi đau này cho em đây??????
    quocanh
  5. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    neu toi bi nhu the thi cung giong nhu ban thoi,boi vi minh yeu nguoi ta nhieu nhieu lam den khi bay to tinh cam ma lai bi tu choi thi``......cung dau kho that,nhung ko vi the ma toi bo cuoc dau tiep tuc lan nua xem nao`
    LINH LINH
  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai người đã "tình trong như đã ,mặt ngoài còn e " thì tại sao khi bạn ngỏ lời cô ấy lại từ chối nhỉ ? Chắc phải có lý do gì chứ ? Bạn đã tìm hiểu cái lý do ấy chưa ? Biết đâu có thể bạn "nói ra những lời ấy " đột ngột quá khiến cô ấy bị bất ngờ thì sao ? Lời khuyên của mình là bạn nên thử lại một lần nữa , có khi sau khi cô ấy từ chối bạn , về nhà cô ta suy nghĩ lại và biết đâu cô ấy lại đang chờ ...hihi..bạn cứ thử can đảm một lần nữa xem nào , bị từ chối một lần mà đã nhụt chí rùi sao , con gái bọn tớ thích những người kiên trì cơ , bạn à .Chúc hạnh phúc và vui vẻ .
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn thiệt ,nhưng đó là chuyện thường ý mà .............thua keo này ta bày keo khác ,đẹp trai không bằng chai mặt mà lị.........
    [nng=3]
  8. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bác là con trai mà còn như vậy , chứ em là con gái nè bác, ngỏ lời với người ta là cả một sự dũng cảm rồi vậy mà bị từ chối thẳng thừng vì người ta yêu người chị kết nghĩa của em rồi, biết làm sao hơn đây, em vui vẻ chúc họ hạnh phúc khi nuớc mắt mình chảy vào trong mặn đắng lòng mà cay xè đôi mắt bước đi với con tim tan nát , thế đó, đau lắm bác ơi
  9. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    huynh a!!!!!!!!!! huynh bị từ chối như vậy a??????????? khổ thiệt đó.nhưng con trai mà không bị đá một vài lần như vậy thì hi........hi không biết thế nào là tình yêu hi..............hi
    yeu lam gi cho doi dau kho..
    song mot minh tam bo suong hon
    <marquee>
    yeu lam gi cho doi dau kho.
    song mot minh tam bo suong hon</marquee>
  10. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi......bác đừng khóc nha........làm vậy con gái hông thương đâu........họ ác lém mà........họ khóc thì được chứ mình mà mít ướt là bị ........chọc quê ngay à.........
    Phải rùi ai rơi vào bối cảnh đó chẳng cảm thấy mình hụt hẫng và buồn bã.........Nào anh em ui hãy cùng cố lên nhá...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh

Chia sẻ trang này