1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rùi.......ai chẳng bùn khi rơi vào hoàn cảnh đó phải không bác boy-nghich? Mình có phải là gỗ đá đâu mà hông bít đau, bít cảm xúc khi con tim nhói đau.........
    Phải cố gắng thui, tự lục cánh sinh là chánh mà..............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hoasua19 nhiều nha.........
    Mình đâu có còn cơ hội để nói lại những lời yêu thương đó nữa.......sau lần đó một thời gian hai người đã chia tay nhau rùi. Chẳng hiểu sao sau lần đó có một khoảng cách vô hình cứ chia rẽ dần hai đứa mình ra........và kết quả là ........mãi xa nhau...
    Kể ra thì cả hai cũng buồn lém, nhưng phải chấp nhận thui.........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..........chuyện tày đình zậy mà maytim1983 lại kêu là chuyên thường sao..........?
    Con trai khổ lém mà...........ngỏ lời với người ta hông được chấp nhận lại còn bị xem thường nữa chứ......, cái khổ của con trai làm sao con gái hiểu được để mà thông cảm đây........
    Híc híc...........mỗi lần yêu là một lần vất vả và trăn trở bởi sợ vết thương lòng cũ tái phát..............nên càng đau đớn hơn............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bị từ chối . thật là buồn biết bao phải không anh ? Nhưng biết làm sao được .. chẳng lẻ anh lại nói là .. anh biết em sẽ không từ chối sao ? ,, Tình cảm không ai bắt buộc được ai .. không ai có thể nhận xét con tim khi mình biết là mình chẳng hiểu được mình có iêu hay không ?
    Tina nghe chuyện anh kể thì tina nghĩ rằng chị ấy không biết được con tim của chị ấy có thực yêu anh hay không .. chị ấy phân vân .. và từ chối bởi vì chị ấy sợ .. sợ rằngkhi chị ấy biết mình không iêu anh như chị ấy nghĩ thì cả anh và chị ấy đều đau khổ .. đều chán chường ..
    Anh đừng buồn nữa nhé
    tina theo tâm tư của một người con gái để nói cho anh nghe đó
    thien than be nho
  5. StoneBTX

    StoneBTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh Gấu quá........nhưng bít làm sao được bởi chuyện đã xảy ra rùi mà. Có lẽ anh Gấu đã hiểu nhầm tình cảm mà chị ấy dành cho anh rùi...........Theo em thì có lẽ chị ấy chỉ muốn 2 người mãi là bạn thui, hoặc vì một lý do cá nhân mà chị ấy không thể đến với anh được...........Chắc chắn chị ấy cũng rất đau khổ khi phải nói lời từ chối với anh đúng không?
    Anh Gấu hãy vui lên đi nhá, mọi chuyện rùi sẽ qua mà...........
    Tình mãi là giấc mơ, gạt nước mắt em vẫn chờ.
    Người hỡi ơi.....

    StoneBTX
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chào Bạn GBC , lần sau trước khi "phát biểu tình cảm" với ai đó nhớ mang theo chai dầu gió ,xức cho nhiều vào trước khi bài tỏ , để ngăn ngừa cơn sốc tình cảm, nếu như bị hư sự lần nữa ....
    Con trai mà chưa bị con gái nó phạng cho vài quả "ái tình vật vã" ra hồn , có khi chưa phải là con trai đúng mức. Kiểm điểm lại , do ta quá chủ quan đâm ra ngộ nhận.Có khi quá vội vàng hấp tấp mà thời cơ chín muồi chưa đến.Có lúc chậm lụt, chần chờ cơ may trôi qua tầm tay. Hay ta chưa hiểu mình ,hiểu đối tượng rạch ròi củng dễ đưa đến thất bại . Những trái đắng mà con gái đả tặng sẽ tôi luyện bạn cứng cát, kinh nghiệm hơn, và thành công trong tương lai .Thế mới có câu hát :...Dù đến,dù đi tôi củng xin tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn em...(TCS).Pug tui cái gì củng chuối, chỉ tội ham dzui lục lạo mãi cái túi kinh nghiệm tình cảm rách nát, củ rích của mình có bấy nhiêu đem chia xẽ mí Bạn, cái gì xài được thì xài...hi hi...
    ...Phản ứng cấp thời khi lâm nạn...Cố lấy lại thăng bằng sau cú choáng ,và hảy bơ đi như chưa từng nói nói với ai kia điều gì...Tiếp tục tiếp cận vui vẽ,và chân thành với nàng....

    PERRO LOCO
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Bị người ta từ chối thì tất nhiên là phải buồn rùi ,người chứ có phải là gỗ đá đâu .Nhưng mà mình phải lạc quan chứ ,không thể cứ buồn mãi vì một chuyện đã qua được .Bạn buồn nhiều thì người ta có nhân lời bạn không? Chắc chắn là không rùi ,thế nên hãy xem như đó là một chuyện thường thôi bạn ạ!
    [nng=3]
  8. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn về chuyện này đây!
    Nhưng hơi khác bạn ơ chỗ là tư nhiên cô ấy không muốn nói chuyện với mình nữa!
    Mình cũng không biết sao nữa??..
    Có bạn nào giúp mình với không???
    RICKYNVD
  9. Naviet

    Naviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh moi tu choi nguoi ay day, minh nghi ko co gi phai dau kho khi trong truong hop do .Co the la ban se soc that su,nhung roi cung qua thoi, dan dan ban cung hieu nhu the la tot, nen giu mot tinh ban dep giua ban va nguoi ay. Ma hinh nhu con trai khi buon , that tinh thuong tim ruou hay sao ay .May boy oi dung co
    " An ko duoc ma dap do " nghe, bao luc qua.
    The con trai co khi nao tu choi loi to tinh cua con gai ko, con gai cung co cai kho cua no, the may u cho rang thoi diem nao con gai to tinh la thanh cong 99%, xin co van cho minh voi.
    CON GAI TO TINH _ CO TU CHOI HONG? NEU .... HON CA SOC, NOTHING TO LO SE ...

    NALOHA209

  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dạ em sinh năm 83, "hồi trẻ" em cũng hay bị từ chối lắm ạ! Vì... hìhìhì... cứ tuởng bở là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đấy! Hehehe... phải chịu thôi. Bác gấu bắc cực ơi, ko việc gì phải buồn, chán cả! Đời còn dài, tương lai còn rộng, cuộc sống còn thênh thang, việc chi phải mang theo mãi viết thương này???? Cứ vui đi, biết đâu ngay ngày mai bác lại nhận được bức thư nói là "Anh Gấu Trắng ơi, em ko muốn nói rằng em yêu anh vì em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh!"...
    Hehehe... tương lai như màn sương mờ, nhìn không qua được đâu! Rồi bác sẽ gặp những điều thú dzị mà bác không ngờ tới! hìhìhì...
    Đời là cây đàn guitar, sáu dây, dây 1 là vui vẻ thánh thót, dây 2 nông nổi, bồng bột, dây 3 cứng rắn, biết suy nghĩ mạnh mẽ, dây 4 rút kinh nghiệm, tiếp thu lặng lẽ, dây 5 trầm cảm, truyền thụ kinh nghiệm, dây 6 im lặng tưởng có thể bỏ qua nhưng không thể thiếu!
    _The Count HYB_

Chia sẻ trang này