1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tina nhá, nếu bi giờ mà gặp lại chị ấy để nói lại lời yêu năm ấy thì chắc chắn rằng anh sẽ không bị bất ngờ và xúc động quá như vậy, Nhưng bít làm sao được khi người đó bi giờ ở rất xa và có lẽ chẳng bao giờ gặp được nữa (đã có chồng và sắp có baby rùi).........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã động viên anh Gấu, thời gian sẽ giúp mình hàn gắn mọi vết thương nhưng mỗi lúc trở giời thì con tim lại thắt đau.........
    Anh cũng chẳng bít có thể là bạn hay không bởi mỗi khi nghĩ đến là nỗi nhớ lại dâng trào, con tim đập rỗn rã...Thui, âu cũng là cái số mà.................
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Maytim1983 à, bạn nói cũng có lý lém,
    Mà cũng phải thui "nên coi chuyện lớn như chuyện nhỏ và chuyện nhỏ thì coi như không có", nếu làm được như vậy thì tốt bít bao nhiu phải hông bạn maytim1983, mình cũng mong làm được như những gì bạn suy nghĩ........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi bạn, như vậy hông phải là bị từ chối đâu, cô ấy chắc đang có chuyện gì buồn đấy.........Hãy tìm cách tiếp cận và thăm hỏi cô ấy ngay đi.........
    Chúc bạn sớm vui bên cô ấy.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. ttvnlecoi

    ttvnlecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử ngỏ lời một lần nữa xem, biết đâu đó chỉ là sự đỏng đảnh của người ấy. Nếu không được thì cũng nên cảm thấy vui vì như thế còn hơn bị giả vờ yêu mà thưc sự lại không phải như vậy và nên cố giữ tình bạn nếu thấy còn có thể ( nhưng khó lắm ). Quan trọng nhất là tiếp tục sống vui vẻ, mình còn có nhiều ở phía trước. Chúc may mắn.
    VanLe
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...........tui khóc cho cái số phận hâm hui của tui nè.......... Tui cũng đang bùn lém vì bôn ba mãi rùi mà vẫn cô đơn à...........
    Theo tui thì hồi đó bác gấu nghĩ vội quá nên bùn sớm à.........có khi nàng muốn nói có nhưng ngượng nên trả lời ngược lại suy nghĩ của mình [re(Con gái thích nói ngược mà)[/red] thế rùi bác lại phản ứng "tự vệ" luôn như vậy thì làm sao còn cơ hội cho nàng nữa. . . Và thế rùi ]"Thuyền lại nhỡ bến để người lỡ bước sang sông"..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  7. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ người ta từ chối tình cảm của bạn lúc đấy là có lý do của người ta,vì theo như bạn nói thì đã " tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà
    Mà công nhận là bị tư chối tình cảm cũng buồn thật nhưng mà con trai thì ko nên nghĩ và buồn nhiều vè chuyện đấy,dù sao vẫn còn nhiều con gái để yêu mà,và đây chỉ là tình cảm đầu đời mà ,vì thế bây giờ bạn nên nghĩ đến nó như 1 kỷ niệm đẹp
    Tui thì chưa bị rơi vào hoàn cảnh đấy nhưng tui cũng gặp nguòi ở trong hoàn cảnh đấy rùi,tui tháy người ta vẫn bt và tiếp tục tấn công,sao sau lấn đấy bạn ko thử tấn công tiếp nhỉ
  8. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Co chi dau ma phai buon , neu ban thuc su yeu nguoi ay , thi hay cho co hoi khac de ngo loi lan nua , lan nua . Rieng toi toi da ngo loi toi 4 lan , the la den lan thu 4 nang gat dau dong y , the la cuoc doi bay bong . Chuc ban co 1 tinh yeu dep .
    Thanghippy
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa bị nên không biết nhưng nếu có chắc tui đi thẳng: Anh đường anh tui đường tui..."

    Gửi lúc 15:11, 31/07/2002
    Ôi ,tư tưởng lớn gặp nhau rùi ,ít nhất thì cũng được như vậy chứ .Một khi người ta đã từ chối thì chắc chắn là người ta không iu mình rùi ,thế thì đau khổ có ích gì đâu cơ chứ .[Phải cố gắng sống vui vẻ để đón nhận tình yêu khác chứ !
    [nng=3]
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc :22:43, 22/07/2002 >>> Gửi lúc 09:21, 30/05/2003 <<< Love story
    Rơi vào hoàn cảnh tương tự Ai là Ai nghĩ & tự an ủi thế này : cầu mong người đó được hạnh fúc ( vậy là mình vui fần nào rồi ) , thời gian nguôi ngoai dần sau tới chắc cũng sẽ tìm lại 1/2 fần trái tim hỏng vì lỡ cắt trao mà người nỡ lòng chối từ . Buồn có lẽ vì hơi tủi thân khi không được người ta wan tâm trong khi mình thì thương họ thế này cơ chứ
    Hỏi nhỏ GBC chút xíu : Sau wãng thời gian dài thế kia U đã lắp lại trái tim mình chưa ?????
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này