1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ Gấu tui mới có chút kinh nghiệm "Đẹp trai không bằng chai mặt" của bác muopdang1881, bây giờ thì có thể " chai " chứ ngày ấy đâu có làm thế được bởi con tim lúc đó mềm mại và dễ bị tổn thương lém............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Salary thông cảm và chia sẻ cùng anh...........anh rất vui và cảm ơn em......, nhưng phải chăng em cũng có nỗi niềm gần giống như anh? Phải chăng em đã có lần nói lời "không" khi mà con tim lại muốn nói "Có"??????
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    em thấy từ chối thì từ chối chứ còn phản ứng gì nữa..... hic hic..... thương tâm wá
    [​IMG]
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    còn tui hả??? cũng may là nói qua điện thoại cho nên cũng đỡ quê xệ hehe ... nhưng mà khi cúp máy rồi thì ôi thôi hehehe ... mấy hôm sau gặp lại hắn còn nói "Hôm kia em xỉn fải ko bé Na??" còn tui thì cũng .. ậm ừ cho wa chuyện
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  5. the_sun_80

    the_sun_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tệ quá nhỉ
    Anh mày thì chưa bị từ chối bao giờ,vì anh mày thường nắm chắc 90% thành công mới ngỏ lời,10% còn lại cũng khó xảy ra phải không.Nếu có 1 ngày nào đó bị từ chối thì anh mày cũng chẳng thấy quá buồn,vì phương châm của anh là luôn nghĩ rằng 90% mình sẽ bị từ chối vì vậy mà tâm trạng thất vọng không lớn heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  6. Mixi

    Mixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu là một người yêu hết mình, khi bị từ chối hoặc bị đá bạn sẽ ra sao. Mọi người đều cho rằng mình sẽ vượt qua được, chỉ buồn một thời gian mà thôi. Cũng đúng, nhưng đó là với những người lạc quan, yêu đời cơ. Còn đối với những người sống nội tâm thì lại khác.
    Kiểu người sống nội tâm thường cô đơn, ít bạn bè ,tình yêu đến với họ rất khó khăn nhưng một khi họ đã yêu thì hết mình. Tình yêu của họ cuồng nhiệt, nhiều khi đến cả mù quáng. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình đã tạo ra một con quỷ khi đá người khác chưa, nhất là đối với loại người này. Tình yêu có sức mạnh vô hạn nhưng nó cũng có có sức tàn khá ko gì sánh được. KHi bị tổn thương về tình cảm, kiểu người này đầu tiên biểu hiện là rất chán đời, sau thời gian khủng hoảng, do ítcó bạn bè để chia sẻ , họ trở nên trầm cảm hơn, và lòng căm thù bùng cháy trong họ, trong đầu họ ko có gì khác ngoài hai chữ trả thù. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù là tàn bạo độc ác nhất. Đây ko phải là chuyện trong film đâu, thằng bạn tôi đã từng là người như vậy mà cũng may là tôi cố nói chuyện với nó.
    Thật là bất hạnh cho những thất tình như vậy.
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên rút lui trong danh dự.
    quên đi. tìm người khác.hehhe
  8. haitacdethuong

    haitacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi yêu 1 ai đó mà người đó từ chối thì... tìm người khác
    www.thanhnienvn.com
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, con gái tụi em nghĩ đơn giản wá, nếu ở vào hoàn cảnh anh Gấu chắc em mới thấu hiểu được hoàn cảnh à........., lúc ấy lại chả wá thương ấy chứ...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  10. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không phải con gái nào cũng vô tư được như bạn magic of love. Mình nghĩ con trai thường hay tỏ tình hơn nên trường hợp con gái bị từ chối có lẽ là ít. Mình cũng là con gái, nếu có ai đó tỏ tình với mình, mà mình không thể đáp lại được tình cảm, mình sẽ chủ động an ủi và chủ động làm 1 người bạn tốt của họ. Có những người nghĩ rằng mình làm vậy vì thương hại, có những người hiểu được nỗi buồn của mình, họ vẫn vui vẻ và vẫn là những người bạn tốt của nhau. Có người chọn con đường cắt quan hệ hoàn toàn, ko yêu thì không gì cả. Mình cũng chẳng biết làm gì hơn vì họ làm vậy là vì quyền lợi của họ và họ có lý do để làm thế.
    Mình vẫn mong dù nếu có ai bị từ chối thì hãy vẫn cứ vui vẻ mà tìm thấy ở mối quan hệ đó 1 tình bạn đẹp vui vẻ hơn nhiều so với tình cảm họ đang cố gắng biến nó thành tình yêu mà không được.
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM

Chia sẻ trang này