1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị "người ấy" từ chối?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gau_baccuc, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý thẳng thắn với mình, nhưng ngày ấy đâu có được nghe nhiều lời khuyên như bây giờ và khi đó cô ấy nói sao là tin ngay. Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn lém (bởi 2 đứa đã xa nhau thật rùi), chắc cũng có thể mình đã đánh mất cơ hội khi con gái thường hay nói ngược và thích bạn trai rơi vào tâm trạng bi đát đó (dù rằng họ không có ác ý) Nhưng con gái đâu có hiểu được khi bị từ chối thì người bạn trai sẽ phản ứng như thế nào (Bạn gái luôn là người vô tâm trong vấn đề đó), thật thương thay cho các bạn bởi đã vô tình đánh mất đi cái gì đó có thể là rất quý giá mà sau này chưa chắc bạn đã tìm lại được...... Có đổi địa vị bạn là tôi bạn cũng không thể hình dung được đâu bởi bạn vẫn chỉ là bạn là một trong vô vàn các bạn gái khác. Khi người bạn trai nói lời yêu thương đó với bạn là họ đã dồn mọi nỗ lực, tâm huyết vào đó với hy vọng sẽ được đền đáp lại dù chỉ là một phần nhỏ nhoi tình cảm từ phía bạn nhưng ngược lại họ đã nhận được gì đây????? Họ đã nhận được gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, họ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị coi thường Bạn đừng vội trách họ nông nổi bởi khi đó Trái tim yêu rất dễ bị tổn thương và vô tình bạn đã làm con tim người ấy rỉ máu đó các bạn gái ạ...
    Mình nói cũng đã dài dòng wá rùi mong các bạn góp ý giúp đỡ nhé. ..
    Ps: Các bạn có thể tham khảo thêm qua bài "Khi Đàn Ông Tỏ Tình" được đăng tải trên
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/215332
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lúc bị "Thất tình" họ chẳng ngán cái gì cả, nhiều cái ngày thường chẳng bao giờ làm nhưng lúc ấy họ còn thể hiện trên cả tuyệt vời............., nghĩ mà buồn cho nhưng người unlucky nhưng cũng thật thông cảm với họ...............
    K_V_S
  3. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con gái bao giờ cũng nghĩ chuyện đó là đơn giản bình thường bởi họ đâu có phải là người chịu hậu quả đâu cơ chứ....Bực mình thật, họ lại chính là người gây ra nỗi thất vọng đó cho những người bạn trai của mình, họ là những người quá vô tâm, vô tình và vô ý thức...... Tình yêu đâu phải là trò chơi. Bạn nói đúng lém đó "Ghét của nào trời trao của ấy " mình cũng mong có một ngày rơi vào hoàn cảnh như của anh Gau_baccuc để có dịp trông cái cảm xúc sung sướng của các bạn gái.
    Bạn có biết là khi gây nỗi đau cho một người mà bạn cũng yêu thương thì ai sẽ là người đau khổ nhiều nhất không? Bạn sẽ là người phải chịu hậu quả nhiều nhất, sẽ đau khổ nhất, sẽ ân hận cả đời, lương tâm bạn sẽ bị day dứt mãi .... nếu như người mà bạn thương yêu đó ra đi mãi mãi (có thể hiểu theo cả 2 nghĩa: sống và chết)...........Thật buồn quá..........
    K_V_S
  4. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .....Hơ..bạn này nói hay thiệt đó....vừa nói là con gái sẽ là người đau khổ nhất,chịu hậu quả nhiều nhất ,ân hận suốt đời...vậy mà lại nói là muốn được diện kiến khuôn mặt "sung sướng" khi từ chối đối phương.....
    ......Đúng là tình yêu không phải trò chơi...nên không thể nhận lời bừa bãi được...Vậy thì có lẽ gì mà ai ngỏ lời với mình đều phải đồng ý .....

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  5. realsharp2002

    realsharp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    T
    hực sự thì cai việc dó không quan trọng lắm
    Bé ơi, giờ này bé đang ở đâu
  6. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, TY đâu phài là trò đùa để bạn muốn làm gì thì làm, Tất nhiên không phải ai ngỏ lời đều phải đồng ý bởi bạn gái có nhiều "Vệ Tinh" quay xung quanh lém nên câu trả lời thường rất khó. Mình thông cảm mà.
    Ở đây mình muốn nói là khi hai người "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" cơ mà. Người con gái thường rất mong người con trai nói lời yêu thương ấy (ngỏ lời) với mình như một yêu cầu chính thức đặt vấn đề. Nhưng rồi bao tâm huyết của người bạn trai bị đổ ào xuống biển khi người bạn gái lỡ thốt lên câu từ chối. Mình vẫn luôn nghĩ rằng bạn gái chỉ 'lỡ lời từ chối " thôi chứ lòng họ cũng muốn nói có lắm chứ.......... . Bây giờ mình mới nghĩ được như vậy chứ ngày trước đâu có bít tại sao.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  7. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải mệt thía nhỉ, nàng mà "từ chối" thìa ta "chối từ" luôn vậy là ấm cả đôi đằng..........he he he..........
    Có ai dại gì mà đùa với tình yêu, đùa với axít à......sợ lém, sợ biến dạng khuôn mặt lém............... Bao gương rùi đó mọi người coi.......
  8. SSderHerrderRinge

    SSderHerrderRinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Toi se lam gi khi bi nguoi ay tu choi a...se co nhieu cach.
    Cach toi ua thich nhat :Truoc tien toi kiem khau sung ngan,den thang lop nang dang hoc,binh tinh lap giam thanh ..mim cuoi voi nang "lan cuoi" roi ban thang vao giua dau co ay voi loi chuc"kiep sau dung co lam tro ngo ngan voi toi nhu the nua nhe".
    Ke cuc huu va rat tan nhan!
  9. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh gau_baccuc ui, sau bao lâu rùi mà anh vẫn vấn vương "tình xưa nghĩa cũ" à? Anh vẫn bị ám ảnh à? Sao lại có người mê muội lâu thía nhỉ........ Bản lĩnh đàn ông đâu rùi sao không bỏ ra mà áp dụng đi ông anh..........
    quocanh
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

    Từ chối á, chiện nhỏ. Tui chỉ lùi bước khi thoả mãn đồng thời 3 điều kiện sau:
    1/ Nàng yêu say đắm 1 thằng khác
    2/ Thằng đó cũng yêu say đắm nàng
    3/ Thằng đó hơn tui về nhiều mặt
    Ngoài ra trong bất cứ trường hợp nào khác tui sẽ chiến đấu tới cùng , bằng mọi cách , bằng mọi giá, (tiếc là đến giờ tui vẫn chưa có ai để chiến đấu , hic)

    ----------
    23 tuổi chưa hôn
    nghĩ qua nghĩ lại vẫn thấy buồn
    thấy buồn đành giở tiền ra đếm
    Đếm xong ta thấy hết buồn luôn
    (nhưng lát sau nghĩ lại thì lại buồn , hic, quẩn quanh thế đấy)

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước

Chia sẻ trang này