1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào với tình huống sống còn này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 12/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xacutara

    xacutara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chú này kém quá , ai lại làm như thế . phải chui vào giữa 2 người con gái mà nằm . Lúc đó thì .... chẹp chẹp , thiện tai , thiện tai
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ có lần nọ nằm chung phòng với gái . Hôm ấy nhằm lễ đón năm mới , đi chơi quá khuya nên đành phải nằm ngủ phòng 1 thằng bạn ( thằng này lại đến nhà người iêu nó ngủ ) Trớ trêu là cũng có 1 cô bạn , nhà cô cũng xa . Ban đầu anh định đưa cô ta về nhà nhưng đường xa quá mà tàu xe ban khuya đều nghỉ hết ( dịp năm mới thường vậy ) . Thế là đành phải ngủ chung phòng với nàng . Là con trai nhưng mình ái ngại ghê gớm . Thế là suốt đêm cứ phải đấu tranh tư tưởng mãi . Một là nhào sang giường làm thịt nàng , hai là ... nằm im giả chết . Bây giờ mà nhào sang ăn thịt chắc nàng hét lên thì ê mặt chết . Mà chắc gì đã hét nhỉ ? Gớm , anh nào có xấu trai đâu Ừ , mà biết đâu nàng ta cũng đang đấu tranh tư tưởng như mình nhỉ Sau 1 hồi mông lung nghỉ ngợi thì bụng chợt bảo dạ : hmm , biết đâu nó cũng đang muốn nhào sang ăn thịt mình Dào ơi, nếu mà xinh thì anh chẳng ngán , đằng này chẳng xinh tươi gì mấy . Thôi , ráng nhịn đợi dịp khác vậy Thế là vòng tay ôm trên ngực và đánh 1 giấc thẳng cẳng đến sáng . Bên kia giường không biết nàng làm trò trằn trọc gì mà lâu lâu lại kẽo ka kẽo kẹt
    Trời sáng , giật mình choàng dậy , tay nhanh như cắt sờ khắp người Hú , vẫn chưa có ai xâm phạm mình Trong trắng chán
  3. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hahha na?ng tră?n trọc j sợ n đó chứ
    tui cufng tư?ng mắc va?o cái ca?nh thế đấy nhưng muh vi? tin tươ?ng nên cufng cha? nghif j với lại trơ?i cufng sáng rô?i / tự nhiên nghe n viết thế thấy nhột ko biết tên đó có nghif như thế ko ma? sáng ra hắn ba?o : m ko ngu? dc ha?? m xoay trơ? hoa?i, m la?m j n cufng biết hết ah'' / mai mốt gặp fa?i ho?i hắn mới dc eehhheee
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chuyện này cũng thấy hay hay, nhưng mà mẫy bác bịa chuyện về sau còn thấy hay hơn đấy, đã lad con trai thì cứ mạnh bạo mà tiến tới, con gái nó cũng "máu" lắm đấy nhưng mà chúng còn ngại thôi, mình là phái mạnh thì mình phải chủ động chứ.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng người khó nghĩ, khó xử ở đây lại là chàng trai, hic hic! Gái đẹp thì ai chả thích, vấn đề cô ấy dễ dãi quá làm ta đáng phải suy nghĩ về hành động của ta! Cô ta dễ dãi một cách khó hiểu! Nếu là tôi (là chàng trai) tôi đi ngủ tiếp, hoặc bỏ về! Quân tử 30 năm trả thù chưa muộn, đằng này . . . chẳng phải trả thù gì cả lại càng chưa muộn!
  6. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    khổ máu thì máu thế đấy,nhưng mấy em đấy cũng xấu chẳng lấy gì là xinh đẹp nên mấy ông anh đó mới chịu thôi,chứ giả sủ mấy em đó xinh như người mẫu xem có chịu được không,nhìn đã muốn đi tù rồi.hehe
  7. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Cô gái của chúng ta sẽ làm gì???
    Cô bạn sẽ làm gì???
    Cô gái hỏi anh ta "Anh ngủ mớ hay sao thế?"

  8. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaa! hét lên một tiếng rõ là to chứ sao , mà hét xong thì sẽ....giả vờ ngủ tiếp giống như mộng du đó mà . sẽ ...vẹn cả đôi đường .
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là cô ấy,bạn sẽ làm gì để vẹn toàn cả đôi đường?
    Con trai nằm dưới đất leo lên đúng không, mà con gái đang nằm xoay về phía mép giường đúng không, co đầu gối lên một cái thật nhanh, trúng là đảm bảo hắn rơi xuống như "chim trúng nỏ" ngay, nếu trượt, thuận chân đạp một cái, hễ mà đạp thì người sẽ xô về sau chạm vào cô bạn, chắc chắn sẽ khiến kẻ thứ ba phải quay ra, nhiều người quá làm sao được, thế là xong. Hắn đang rón rén bò lên không tránh được đâu .
    Nếu bạn là cô bạn gái của cô ấy,bất chợt thức dậy thấy bạn mình đang trong hoàn cảnh trớ trêu đó,bạn sẽ làm gì ?
    Quay sang ôm vòng lấy cô bạn, chân gác mạnh một cái, nếu bị chạm (gác chân mạnh thì chắc chắn chạm) thì kêu ầm lên như nằm mơ, một anh định luộc hai ả, hiện trường kiểu đấy khó mà xử lí được lắm, hắn chỉ còn nước chui xuống đất thôi.
    Tuy nhiên để hắn khều tay mà không có phản đối thì đúng là chẳng biết trách ai, có ai dập lửa bằng rơm bao giờ !!!
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà . Âu cũng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Nhẹ dạ cho lắm rồi sớm muộn cũng nặng bụng lên hết
    Hoan nghênh đồng chí trai gì đó .Chúng ta cứ tăng cường lừa gái nhiều vào , thịt được em nào hay em đó

Chia sẻ trang này