1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ phản ứng thế nào với tình huống sống còn này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 12/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của mấy ông này, thấy thương cho thằng nào có em gái hoặc chị gái , mà nhà nao đẻ ra con gái cũng khổ luôn ... choài ... dạo này nhiều thằng vô lương tâm qué đi mất
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò gì !
    Chuyện nhỏ

    Do that die Nằm ăn chế thì chết
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũng là một trong số những thằng đó đấy.
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Đọc xong topic này thấy ghen tỵ với chú này quá, đã gặp được ghẹ ngon, lại còn máu nữa. Con này chưa ễng bụng chưa nhỏ lệ đâu. Tui mà như chú này thì cứ việc tiến tới làm luôn vì gãi gãi tay con bé vẫn kô nhúc nhíc gì tức là đồng ý cả 4 chân rùi còn đâu nữa, kô làm gì được mới mất mặt á. Nếu nó có kêu đánh thức cả cô bạn thì thà mang tiếng dê 2 đứa còn hơn là về sau nó lại bảo ra tín hiệu thế mà kô dám làm gi! Tuy nhiên đàn bà con gái thế này thảo nào tui vẫn ế chỏng ế trơ, điếm thì nhiều mà yểu điệu trinh nữ chết hết rùi!
  5. cuutuivoi

    cuutuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời,tưởng chuyện gì nghiêm trọng,chứ chuyện đó có gì mà khó: giả bộ như vừa tỉnh giấc mơ,và "xin lỗi''" " chàng ta" là xong>Vẹn cả đôi đường,k ai mất mặt,he!
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehhehe giả vờ ngủ mê, đạp cho hắn một phát mà ai lại để con trai ngủ chung như vậy, để đến tình huống đó thì cũng thật là
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này như trong tiểu thuyết.
    Các bác tán thì nhiều đấy nhưng em đảm bảo với các bác là nếu có hai đứa con gái nằm cùng giường, dưới đất lại có một thằng con trai khác thì các bác có đủ can đảm mà xxxx được không. Có mà các bác uống ******* đi nữa thì cũng như " bún nhúng nước thôi :", chẳng làm ăn gì được đâu
    Chàng trai này cũng chỉ " ngứa tay " mà thôi. Ngọ ngoạy một tí rồi lăn quay ra ngủ một tí ấy mà.
    Mà ngọ ngoạy chân tay thì có mất gì đâu nhỉ? Chị em ta hưởng ứng nhiệt liệt đi nào

Chia sẻ trang này