Bạn sẽ quyết định ra sao ??? Khi bạn và bạn gái mình không thể tiếp tục được nữa, bạn sẽ quyết định ra sao, khi mà bạn vẫn yêu cô ấy tha thiết ??? Chia tay ??? Thà một lần đau hay cứ tiếp tục cuộc tình mà chẳng có hồi kết đó ??? Thực sự những ngày này, hoang mang một chút, thật là ... Chẳng bít phải làm gì nữa Chán waaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss Natosa Taka Underneath the sky, i love only TrangZin
Thử xa nhau 1 thời gian xem, thời gian sẽ test tình cảm của 2 người thế nào... như vậy rồi nếu ko tiếp tục đc nữa thì chia tay cũng ko muộn. Nếu mình muốn thì phải cố gắng, cả 2 cùng muốn thì phải đồng lòng thôi. Chúc vui!
Xa nhau một thời gian dài lắm rồi, nữa năm rồi, tình cảm thì vẫn nguyên như xưa, nhưng vì một lý do, rất tế nhị, và không thể tiếp tục được nữa, nhiều lúc cũng nghĩ, bỏ quách đi cho xong, nhưng làm không được, thế đấy.... Natosa Taka Underneath the sky, i love only TrangZin
Vẫn yêu mà chắc rằng không có cách nào có thể suy trì được nữa, thì thà đau 1 lần còn hơn đau âm ỉ dài lâu. Chia tay thôi. Nhưng liệu đôi bên có làm được khôn khi vẫn còn yêu nhau nhiều mới là vấn đề. Như tui có đứa bạn, vì 2 đứa không chấp nhận được gia đình của nhau ==> chia tay. Nhưng chịu được không bao lâu (vì vẫn còn yêu nhau mừ) ==> quay lại Chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết Loving you, the one who loves me
Nếu người ta không còn yêu mình nữa ? Chẳng còn cách nào là chia tay. Chẳng thể "tính" gì được. Nếu hai người vẫn yêu nhau ? Phải đấu tranh đến cùng cho tình yêu đó. There's no other way. I'm not alone, believe me baby