1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ xử sự ra sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ xử sự ra sao???

    Một ngày nào đó bạn ra lấy thư và nhận được 1 tấm thiệp cưới, cô dâu là người yêu cũ của bạn, nhưng chú rể không phải là bạn.Bạn sẽ đi hay không và nếu đi bạn sẽ xử sự như thế nào?- đây là câu hỏi tôi hỏi chung tất cả mọi người

    Tôi đã nhận được đến 2 tấm thiệp nhưng chỉ 1 đám cưới.1 tấm gởi đến nhà tôi còn 1 tấm gởi đến chỗ tôi làm.Chuyện nực cười là: gửi bảo đảm mà lại gửi đến 2 tấm, sợ đi lạc ??Nếu tôi nhớ không lầm thì trong truyện Kiều có câu:
    "Còn tình chi nữa là thù đấy thôi"
    Nhiều người cũng nói với tôi ;
    "Tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn còn tình bạn khó mà có được sau tình yêu"
    Chia tay nhau cũng chỉ vì thói tiểu thư của cô ấy.Tôi không thể nào chấp nhận người yêu mình có cách tiêu xài và cư xử như vậy.Tôi xin cho 1 ví dụ: 1 lần đi chơi mắc mưa, trú mưa trong 1 quán cafe cóc, cô ấy đã nói ra những lời mà tôi tường chỉ có những phụ nữ buôn bán ngoài chợ mới dùng với 1 đứa bé bán vé số.chỉ cần 1 từ "Không" nhẹ nhàng hay là 1 cái lắc đầu.17 năm học hành của cô ấy!!!!và còn nhiều chuyện làm cho tình cảm chúng tôi nhạt dần.Đến bây giờ tôi có cảm tưởng cô ấy và gia đình cô ấy chỉ biết có tiền và chẳng hề có 1 chút văn hoá nào hết.
    Và tấm thiệp này cũng là 1 bằng chứng.....
    Đến ngày ấy tôi vẫn đi, không giao tiếp nhiều với những người tôi không biết nhưng cũng không tỏ thái độ gì tức giận hay buồn cả.Tôi cười rất nhiều vì những lời nói của họ.Và khi tôi phát biểu tôi chỉ nói 1 câu: " Trong mọi thứ đều có sự may rủi và tôi vẫn thấy mình là người may mắn "
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Quyết định vậy đi
  3. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nghĩ mình bất hạnh, mình sẽ không bất hạnh. Quyết định đi dự là đúng đắn
    Sau tình yêu vẫn có thể là tình bạn. Chẳng qua do người ta cố chấp quá nên không thể vượt qua được bức tường để đến với tình bạn phía sau.
  4. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... trưóc hết tôi xin xác nhận bạn là người may mắn, có thể ngay lúc chia tay thì thật buồn nhưng thời gian qua đi bạn sẽ thấy mình là một kẻ may mắn. Có những người phụ nữ (tôi không bàn là tốt hay xấu) khi đến với bạn sẽ phá hỏng cuộc đời của bạn và ngược lại có những người phụ nữ thật tuyệt vời...
    Còn tình bạn sau tình yêu ư? Tùy tình yêu đó đã đến mức độ nào khi chia tay, đôi khi tình bạn đó chỉ là một mối quan hệ xã giao hay nói đúng hơn là một tình bạn nửa vời (mà tôi thì rất ghét cái gì nửa vời). Chúc bạn đi đám cưới thật vui
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đi, đi chứ, dù bạn hay không phải bạn cũng cứ đi. Hơi lỗ tiền mừng tí nhỉ (jk). Người ta đã tha thiết, có lòng, không lẽ anh không có chút gì báo đáp. May mắn là không phải làm chú rể đó anh
  6. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ư? , khó nhi?, nhưng đi la? đúng. :) Tôi nhận được 1 thiệp cu?a 2 ngươ?i : ngươ?i yêu cuf va? bạn thân cuf . Hi?, thế mới căng , cufng may ơ? xa qua: ..... nên không vê? dự kịp.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Làm thằng đàn ông mà đi nói xấu phụ nữ, nhất là người mình đã từng có thời gian yêu thương, thật tầm thường quá.
    Nếu không phải vậy, thì đọc bài viết này, tớ thấy người cay đắng mới là u. Tạo hẳn một topic để nói bạn gái của mình, trong khi cô ấy giờ đang "ấm áp" trong tay người khác.
    Thế nhé !
  8. linhchickenfried

    linhchickenfried Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là khó.Chẳng có gì phải ngại.vì cô ấy chẳng có gì xứng đáng với bạn cả.Chúc bạn tìm được một nửa của mình.
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu hay nói tốt cũng chỉ là một bản tính bình thường của con người thôi chị. Con ng` ta cũng có sự ích kỷ, nhỏ nhen. Thà nói ra còn hơn có nhiều người giữ trong bụng rồi có lúc lại rủa thầm ấy chứ. Có gì là không tốt đâu. Con người mà, bao giờ chẳng có lúc tầm thường
  10. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đó la? ca?m xúc , nói với nhưfng ngươ?i khách quan sao lai khong nhi? .

Chia sẻ trang này