1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ xử sự ra sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    5plus1sense:
    Làm thằng đàn ông mà đi nói xấu phụ nữ, nhất là người mình đã từng có thời gian yêu thương, thật tầm thường quá.
    Nếu không phải vậy, thì đọc bài viết này, tớ thấy người cay đắng mới là u. Tạo hẳn một topic để nói bạn gái của mình, trong khi cô ấy giờ đang "ấm áp" trong tay người khác.
    Thế nhé !
    __________________________________________________
    |
    |
    |
    |_____>>>>
    Dùng từ "nói xấu" là không đúng, tôi chỉ kể 1 chuyện tiêu biểu và cũng không kể tường tận, tôi nói thật và sự thật không hay nhưng vẫn là sự thật.Tôi cũng ko nói rõ cô ấy là ai , gia đình đó thế nào,Nói xấu mà nói chung chung vậy để làm chi
    Cay đắng cũng sai, ko lâu dài được thì không miễn cưỡng , nếu ham đẹp ham giàu tự ép mình thế mới cay đắng
    Quan điểm mỗi người mỗi khác , đó cũng là 1 ý kiến, xin đón nhận
    Main idea của topic này k phải là câu chuyện đó mà chỉ là câu hỏi thôi , you không biết thế à?Cái này là open topic chứ k phải như you nghĩ: đem chuyện xưa ra rêu rao chơi
    Mong là sau này you sẽ có "nhãn quang" khá hơn
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy, anh bạn này bùn cười thật, người ta đã có chồng hẳn hoi rồi mà vẫn vẫn ấm ức không yên dằn vặt đến nỗi fải lập một tôpic để bôi bác và chỉ trích cô ấy, chẳng hay ho gì cả. TÔi nghĩ cách tốt nhất anh bạn có thể làm là quên chuyện đấy đi, coi chuyện mình đi dự đám cưới là một chuyện bt của 1 ngày, chả có gì fải bức xúc lăn tăn cả, chứ tính tình mà cứ chú ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt như thế chán lắm. Với thời gian lập topic này anh bạn có thể đi tìm được new honey của mình rồi đấy, thời gian là vàng bạc chả bít coi trọng gì cả chẹp chẹp
  3. windy_cream

    windy_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Chào mí pác.Trước đây em có tham gia mí cái forum nhỏ nhỏ bi giờ mới qua chơi forum nì.Mò mò 1 hùi tự nhin đọc ra 1 bài của pác w2k , em công nhận pác nì có cái lối viết lạ thiệt nên em dzô coi hít mí pài pác post lun
    Nhắn dzới pác w2k là em hõng đủ "công lực" để bình luận pài "Hối tiếc" còn pài "Con gái VN ..." thì em hõng dám
    Dzô koi cái pài nì của pác w2k em đoán là pác dumdum dzới pác 5plus1 hình như là dân miền bắc đúng hông nè
    Em cũng thấy cái cô mà pác w2k nói đến đúng là hơi kém trong cách xử sự mà còn cố chấp nữa.Theo em pác w2k nói dzậy chưa hẳn là nói xấu cổ đâu nè, thấy pác chỉ kể chung chung.Níu mờ là em đó , em nói xấu ai chắc là em kể hít từ A tới Z wá.cách xử sự của pác w2k cũng là 1 cách nhưng mờ theo em thì hõng hay lém.Níu em là pác chắc là em dẫn gf mới đi theo cho cô đó thấy cổ thua gf em trăm bề, cổ tính chọc tức em thì em cũng chọc lại , he he he dzui là chính chuyện xưa cho qua hít.Nhắn nhỏ với mí pác ,theo chỗ em thấy: pác w2k đưa ra tình huống và cách giải quyết của pác í chắc là mún mí pác có ai có cách gì hay hơn post lên cho pác í học hỏi chứ hõng hẳn là nói xấu đơn thuần.
    Hik, pa cái dzụ nì mình bàn chuyện người ta thì dễ lém nhưng mờ đến lúc mình bị thì lại lúng túng , dở vô cùng.Pác 5plus1 dzới pác dumdum bàn có vẻ phớt đời và cool nhưng hõng bít tới lúc mí pác bị dzậy mí pác làm sao đây à
  4. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ý tôi thôi nhé ....đó không là nói xấu, nếu cậu ta cố tình thì có thể đã nói rõ hơn những câu gf đã dùng...nhưng cậu ta chỉ nhắc vấn đề ai hiểu sao tùy ....chỉ mới nói chừng ấy nhưng các bạn hiểu hết còn gì...câu nói ở đây ko bàn luận bất kì ai , vì chỉ 1 vđ nhỏ ko đánh giá con người. Đó là cảm nhận riêng của mỗi người trong từng trường hợp.....bi giờ đã xác định là bạn thì nếu rãnh thì tham dự , tham dự chúc mừng bạn mình ...ngoài ra tôi nghĩ đâu còn điều gì để bạn phải quan tâm hơn khi tất cả chỉ là một quá khứ..có còn bạn hay k là do mình..tự mình chấp chặt thì tự mình sống với quá khứ......
    Chắc bạn cũng đi dự rồi phải không? Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này