1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ yêu ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tytn, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ yêu ai?

    Có vài khả năng cho bạn lựa chọn:

    Một là tác giả bài viết, một chàng trai có thể trò chuyện với bạn về âm nhạc, về điện ảnh, văn học, thể thao. Anh ta theo dõi chuyện thời sự ở trời Tây và Trung Đông, đọc báo về tình hình trong nước. Nói chung là đầu óc tương đối thời thượng, và dùng từ "hiểu biết rộng" cũng chưa chắc đã là tự phụ.
    Anh ta vui tính, biết làm cho bạn cười. Thông minh và tương đối lãng mạn, nhưng thi thoảng cũng rất vô tâm, quên mất bạn để cuốn theo thế giới khổng lồ trong đầu anh ta... Có một chút ích kỷ của một người từ bé đến lớn được nghe những lời khen thông minh...
    Anh ta cẩu thả và khá lười biếng.
    Yêu rất cuồng nhiệt và thật thà!

    Người khác, sẽ là Micheal Landon, có một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (nhưng chưa vợ, tất nhiên!). Trầm tính, nam tính, biết cách giải quyết những vấn đề nhỏ trong cuộc sống (đóng lại chân bàn, sửa ổ điện,...). Anh ta là một người chăm chỉ và cần mẫn. Không lãng mạn, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến bạn.
    Và tất nhiên cũng yêu bạn rất thật thà! (Dù không biết cách thể hiện tình yêu ra ngoài )

    Người thứ 3, hãy tưởng tượng ra khuôn mặt của Jude Law , đẹp trai, khéo léo, luôn biết mang cho bạn những đoá hồng lúc bạn cần. Anh ta có nhiều tiền và biết cách làm cho bạn thoải mái. Thành đạt trong cuộc sống, quan hệ rất rộng! Gần bên anh ta bạn sẽ cảm thấy mình thực sự được mọi người ghen tị.
    Tất nhiên, sẽ đi kèm một nỗi sợ mơ hồ nào đó, về những mối quan hệ bên ngoài.

    Nào! Đã đến lúc...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ được chọn trong 3 người này thì sẽ chọn Micheal Landon
    tuy nhiên , chọn lựa là chọn lựa, thực tế là thực tế , làm sao kiếm được 1 anh chàng giống ý chang Micheal Landon chứ
  3. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tương lai của tớ giống anh thứ 3
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là khó có một anh chàng như anh chàng thứ 2 lắm nên cần sống với thực tế chứ. Còn với anh chàng thứ 3 thì giống như là giấc mơ ấy chẳng thể nào biết được là kết cục thế nào cả biết đâu giấc mộng ngọt ngào ấy lại biến thành ác mộng thì sao.
    Còn nếu thật tồn tại một anh chàng như anh chàng thứ nhất thì đó cũng là một sự lựa chọn ko tồi
  5. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ếu! Chẳng nhẽ nghi ngờ mình nói không thật? Anh chàng thứ nhất là Tytn đang tả mình đó!
    Nghe được mấy chữ "Không tồi" của xulia mát hết cả ruột cả gan.
    Nhưng xulia không sợ anh chàng thứ nhất không thể làm được những việc mà anh chàng thứ 2 làm rất tốt hay sao? Tytn nghĩ đó cũng là những điều khá là cần ở một người đàn ông?
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không có ai là hoàn hảo cả Tytn ạ, nếu thế thì Tytn phải cho chị em thêm một sự lựa chọn nữa đi, tìm đâu đó một anh chàng có đầy đủ tính tốt của cả 3 anh ấy lúc đó các cô chăc chắn đổ xô xếp hàng chọn anh chàng này đó.
  7. komuonaibiet

    komuonaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chọn anh thứ 2 nếu không còn lựa chọn nào khác
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây là câu hỏi cho chị em à?hội con trai có đuợc trả lời kô nhỉ?
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có thể chọn 1 trong 2 người thứ nhất và thứ 2 ,nghiêng về người thứ 2 nhìu hơn, vì đó mới là đàn ông đáng cho mình tính chuyện lâu dài.Tuy nhiên chắc chắn là tớ ko chọn người thứ 3 !! Hào quang là cái gì ? Khéo léo chiều chuộng là cái gì ?? Nó chỉ thoả mãn cái tôi của mình lúc ban đầu, nhưng dần dần sẽ nhận ra con người đó cũng là người, thậm chí là 1 người tầm thường với vô số những khiếm khuyết như 1 người bình thường khác mắc phải .Chúng ta ko thể sống đời với 1 ánh hào quang...Anyway, cặp với loại đàn ông đó thì được, nhưng ít cô nào dám dấn thân để có 1 mối quan hệ lâu dài vì đó chả phải tuýp đàn ông của gia đình!
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình thích kiểu người thứ nhất nhưng loại này hay khoe khoang, tự phụ lắm. Kiểu người này còn gọi là mọt sách, nói chuyện với họ rất thú vị nhưng nếu cách sống của họ lý thuyết quá thì cũng ko được, cần phải thực tế một chút để áp dụng những hiểu biết của mình trong cuộc sống ( chứ ko phải biết rồi để đó hay biết để chứng tỏ cho mọi người biết là mình rất hiểu biết)

Chia sẻ trang này