1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán sim ngày tháng năm sinh 0902.051079

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi Mai_Huyen, 10/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mai_Huyen

    Mai_Huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  2. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    mời lại [r2)]
  3. Mai_Huyen

    Mai_Huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Giấu vào đôi mắt
    Hằn sâu vào đôi mắt
    Lặng trong bóng dáng ấy cất bước ra đi cùng ai.
    Hạnh phúc đó hôm qua vẫn còn đây
    Giờ chỉ có cơn gió thoáng qua đây vài giây nữa anh sẽ tuột mất tình yêu.
    Nhớ ngày xưa ấy (có nhau), mình đã trao lời hẹn ước
    Mặc cho những sóng gió, bão tố sẽ luôn kề bên.
    Lời yêu xưa người đã trao cho anh, phải chăng cùng cơn gió bay.
    Bờ môi với trái tim xưa rung động, vỡ tan.
    Nước mắt âm thầm, khẽ lắng sâu trong tim anh.
    Khi em quay đi, tình yêu cũng lặng lẽ ra đi.
    Làm sao để vơi nỗi đau khi tỉnh giấc.
    Lòng đau nhói nhớ em không nguôi.
    Vẫn không thể quên em. Dù anh vẫn biết anh mãi xa, xa em rồi
    Bước về trên phố
    Hạt mưa thấm nhòe trên mắt
    Màn đêm tối vây kín những bước chân anh mà thôi
    Một góc phố nhỏ bé nơi vui đùa
    Anh vẫn nhớ từng phút giây
    Làm sao quên hết để bước qua được, hỡi em
    Nước mắt âm thầm, khẽ lắng sâu trong tim anh.
    Khi em quay đi, tình yêu cũng lặng lẽ ra đi.
    Làm sao để vơi nỗi đau khi tỉnh giấc.
    Lòng đau nhói nhớ em không nguôi.
    Phòng trống với nỗi cô đơn còn mãi riêng anh bật khóc
    Nước mắt tuôn rơi
    Anh đã mãi mãi xa em
    Khi em bước đi, tình yêu cũng lặng lẽ ra đi
    Làm sao để vơi nỗi đau khi tỉnh giấc.
    Lòng đau nhói nhớ em không nguôi.
    Vẫn không thể quên em. Dù anh vẫn biết anh mãi xa, xa em rồi !
  4. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    tks nhé, bài mình thích :)
  5. Mai_Huyen

    Mai_Huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để vơi nỗi đau khi tỉnh giấc.
    Lòng đau nhói nhớ em không nguôi.
    Vẫn không thể quên em. Dù anh vẫn biết anh mãi xa, xa em rồi ! :( :(
  6. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    hix, nghe lại thấy buồn quá :(
  7. Mai_Huyen

    Mai_Huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    đằng ấy ơi. cơm cơm thui. hnay mệt thật đó. :(
  8. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    ăn mấy bữa rồi, hix cả ngày bị nhốt ở nhà có làm gì đâu.
    đi làm rồi hay sao mà kêu mệt
  9. Mai_Huyen

    Mai_Huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    chưa đc đi mới mệt chứ :D
  10. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    ơ thế ở nhà làm gì mà kêu mệt

Chia sẻ trang này