1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sợ câu nói nào nhất?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi D&D, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ yêu bé con mãi mãi
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Zim đây á?
  3. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khi bị goi bằng chú thì phải học Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
    - Thế mình có họ hàng gì không nhỉ?
    - !?!?!?!?!
    - Không có họ hàng gì à. Vậy thì gọi bằng anh thôi nhé.
    - !!!!!!!!!!!
    Câu nói ngán nhất là: Bây giờ mày có rảnh không??
  4. nip_spy

    nip_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "giết thời gian" là câu em choáng nhứt
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    " Anh ơi , em có t..ai "
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em mệt. Để em yên!
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    " Dạo này béo thế",y như rằng mấy hôm sau lại bị tụt cân
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Giơ hai tay lên úp mặt vào tường.
  9. MCV

    MCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Waiter, tính tiền?!!!??
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ định thế nào???
    Nghe câu này bực không chịu được. Lắm lúc trình bày chán chê , 1 thôi, 1 hồi rồi còn bị mí bà quản sinh , giáo vụ hỏi câu này là chán chả buồn chết. Lắm lúc mình cũng bí như nó, chả nghĩ ra được gì mà còn cứ hỏi định thế nào. Ai mà bít được.

Chia sẻ trang này