1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sợ câu nói nào nhất?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi D&D, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Câu này của BWV xứng đáng 5 sao lắm. Mặc dù BWV post vào box của NNTĐ nhưng câu này lại mang tính nghiêm túc cao.
    NẾu như BWV cho một ví dụ về "câu hỏi có tính chất quyết định" thì hay biết mấy. Với tinh thần của gái lằng thích đùa, cún gợi ý thế này:
    câu hỏi có tính chất quyết định là một câu hỏi giống thế này này:
    " Mình có nên đi quá giới hạn không anh?" ( thời điểm quyết định là lúc đang "núi ấp ôm mây, mây ấp núi" , không gian quyết định là nơi chỉ có hai người)
    Đấy, lúc đấy mà chằng trả lời "Tuỳ em" thì đúng là tụt cả cảm hứng. nhờ?
    ---------------
    Hôm nay, một ngỳa thứ 7 đẹp zời không mưa gió, sua khi buôn dưa lê với con bạn thân xong, cún chợt nhận ra một câu hỏi đáng sợ nữa:
    " Thứ 7 mà không vẹo gì à?"
    ---> cám cảnh !!!1
  2. smilekun

    smilekun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi ngồi nhậu lai rai với thằng bạn ở quán bia.
    Thằng bạn hỏi vui : - Này viện mình có con bé Y tá xinh lắm mày thử chưa .
    Em thì thưa các bác. Tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Nhưng mà nói hỏi thế thì mình cũng chỉ trả lời cho vui thôi: - Thử rồi đíu ngon bằng vợ tao.
    Thằng bạn em nó kết: - Ừ đúng là đíu ngon bằng vợ mày thật.
  3. minhtien84

    minhtien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thi "dị ứng " nhất khi người không quen thân gì đã hỏi : " Lương tháng bao nhiêu ? "
    @ Nghe thế thì chỉ có mà trốn - uh " tớ bận hẹn khi khác nhá "..hi..hi
  4. RangKhapKhenh

    RangKhapKhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thấy mọi người có nhiều câu cũng đáng sợ và đáng chán thật đấy. Tớ cũng vậy! - Với Sếp, đó là mỗi khi thấy chuông nội bộ kêu, và nghe thấy câu: "Em ơi, lên đây anh nhờ chút!" ; với bạn bè, mỗi khi gặp nhau hoặc buôn bán qua chat, phone thì là câu: "Có gì mới không mày/em?!" - Thật là...
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất :
    em cũng chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát mong manh kia mà thôi
  6. thanhtatvoitinhyeu

    thanhtatvoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em! nhưng không phải là người đàn ông cuối cùng
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    học không ra gì thì phải chơi cho ra hồn =====>>>> thích câu này , không phải sợ , làm gì mà phải sợ
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất câu "Dù sao ... cũng từng là anh của em". Thật ra ghét câu đó khủng khiếp, anh sún ạ. Một người anh và một người lớn tuổi, phải gọi bằng anh khác nhiều lắm, anh à. Một gáo nước lạnh đúng nghĩ tạt vào mặt em.
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sợ nhất câu này em ạ!
  10. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ câu đấy nhất, đang đi trên đườc thì "bạn có tiền không". Lúc đấy tôt s nhất là chạy thật xa vào

Chia sẻ trang này