1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sợ gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Ném hết nhá, tất cả là quá khứ
    Giữ lại mình chút dĩ vãng nhỏ thôi
    Và thi thoảng 1 thoáng buồn vô tội
    Khoé miệng cười hằn đôi vết thời gian!!
    Tình thân thiết từ những thuở cơ hàn
    Là con - ba, đậm đà gắn bó
    Tấm hình ba... Trời ơi ... vẫn còn đó
    Mà bóng người đã khuất dáng nơi nao??
    Biết tìm ba ở nơi khoảng trời nào??
    Biết bao giờ chúng ta vui hội ngộ??
    Phận là kiếp, là duyên,nên ta khổ!!
    Phải đi hoài, 1 bóng rất lẻ loi!!
    Gói nỗi buồn, chôn dấu những đầy vơi
    Hãy vững bước đi trên con đường đó
    1 bóng người, có ai trông bé nhỏ
    Lạc giữa dòng người, dấu dĩ vãng cần quên!!
    Nếu nỗi đau cũng có 1 cái tên
    Thì tên ấy, nên đặt là gì nhỉ?
    Dấu nước mắt vụng về sau cơn mộng mị
    COn quên gì, con dấu được những điều chi?
    Nỗi đau thương chỉ có thể tạm quên đi
    Ừ con nhé, hãy vươn mình mà thẳng tiến
    Cuộc đời có ai nắm tường mọi chuyện!!
    Mất mát cuộc đời, ta chấp nhận, biết sao?
    Ba mong con, thẳng tiến, đầu ngẩng cao
    Con không làm gì để phải mang chữ HẬN
    Ba và con, trăm năm duyên là phận
    Con yên lòng vui sống giúp phần ba
    Dẫu chúng ta có ngàn dặm cách xa
    Nhưng chắc chắn ba trong tim con đó
    Chỉ cần mãi tim con không đóng cửa
    Cuộc đời này vẫn có định mệnh ba - con!!
    Chị ơi, tặng chị nè, nếu chị vô blog của em thì chị cũng thấy rồi, nhưng vẫn muốn tặng chị, Tết năm nay là cái Tết mà cả 2 chị em mình đều có chung một điều khác với mọi Tết khác. CHị lớn hơn em, và chị sợ khi Tết đến gần, còn em, em vẫn chờ Tết đến, em vẫn tin em chưa hề đánh mất ba chị ạ!!!
  2. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Sợ nhất là hôk ai sợ mình
  3. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sợ sự cô đơn trong im lặng.
  4. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    sợ gái đẹp
  5. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lạ đây, thế mà thấy ông đi đong đưa khắp nơi
  6. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sợ những người không biết sợ là gì.
  7. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới toe, đừng nói là mới đầu thai đấy nhé. Nghi lắm, có quen không nhỉ?
  8. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có, sắp quen rồi
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Sợ cô đơn nhưng lại thích một mình. Thế mới đau!
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Sợ bóng đêm nhưng lại hay thức đêm... (Hic, vì k ngủ đc!)

Chia sẻ trang này