1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sợ nhất là mất điều gì

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ga_ko_biet_gay, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn sợ nhất là mất điều gì

    Đôi khi điều mình cho là wan trọng lại k fải cái mà mình sợ bị mất nhất ? bạn sợ bị mất cái gì ? di động ? xe máy ? người iêu ? đánh mất bản thân? hay mất niềm tin (điều này tui sợ nhất )


    --------------------
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    =====> NIỀM TIN<=======
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  3. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    oai`, cùng chung ý tưởng rồi
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Mất di động---> mua cái khác
    Mất xe máy----> mua xe khác
    Mất người yêu-----> cố mà đi kiếm em khác thôi
    Mất bản thân----> chết đê đầu thai kiếp khác
    Mất niềm tin----->bó tay
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mất người yêu --> tìm đứa khác
    Mất tiền ---> kiếm tiền khá
    Mất chữ tín --- > bó chiếu
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hehhe....em sợ nhất là mất cái gì nhờ?...hì...sợ mất nhiều quá chả biết sợ mất cái gì nhất nữa..................tiếc nhờ......
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì đáng sợ cả !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Còn tui sợ nhất là ngoảnh đầu đi ngoảnh đầu lại ,chẳng còn thấy ai ở bên cạnh mình .Đó chính là nỗi cô đơn và đau khổ khi ta bị mất đi những người thân và những người bạn
    Cười lên bạn nhé
                 Hoàng Phi Hồng
  9. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    sợ người khác biết mình sợ cái gì
    chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ...???
  10. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mất cái làm đàn ông.
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây

Chia sẻ trang này