1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tán cáo của mình,nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suMm3r_c0ld, 13/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ lại lời bác mà thấy đúng là e đang mắc sai lầm thật, đúng là e đag làm mình làm mẩy và mong cáo dỗ dành cho yên tâm. Giờ mới thấy rõ sai lầm và e đang sửa rồi ạ, giờ cáo nói rồi khen nó, đọc các tin nhắn mà nó tán cáo cho e nghe e chỉ cười .Có gì mong các bác tư vẫn thêm tình đầu e còn gà lắm
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất đồng tình với phương án này, cái loại con trai éo gì nhiều chuyện, đấm vỡ alo cũng đáng lắm:D( nhưng không biết có đấm được không nhỉ)
  3. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E là e cũng muốn đấm lắm nhưng đấm xong thằng kia ăn cháo mấy ngày thôi xong cáo sẽ nghĩ j về e đây ^:)^
    P/S: nó to hơn em[:D]
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Về lâu dài, cần cố gắng thực hiện tốt công việc xây dựng hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, có thể nương tựa trong mắt gái. Cụ thể, đó là 4 yếu tố:
    04 yếu tố này bất cứ một thằng con trai nào cũng cần có, nó không chỉ giúp trong tình yêu, mà còn có tác dụng trong đời sống thường nhật.

    Về trước mắt, như anh nói đấy, là hãy cứ tỏ ra vui vẻ, như kiểu gái đang tâm sự về một đứa bạn gái của nó. Gái có thường xuyên kể về đám bạn gái cho chú nghe không? Những lần trước sao chú chăm chú lắng nghe, không nổi cáu mà lần này chú lại nổi cáu? Thật vô lý.
    Ta giữ được phong thái bình tĩnh, không chấp nhặt, không quay lại nói xấu thằng kia, vì đó là hạ sách, mà ta lại càng phải tôn nó lên cao hơn, hãy say sưa kể cho gái biết rằng thằng ôn kia nó tốt đẹp đến thế nào, hãy khen ngợi nó như kiểu người lớn khen trẻ nhỏ. Vì sao à?
    + Khi chú quay sang nói xấu thằng kia, trong tâm gái sẽ sinh ra phản ứng ngược lại, cho rằng chính chú mới là người xấu vì lại đi nói xấu người khác.
    + Khi chú khen thằng kia, trong tâm gái cũng sẽ sinh ra phản ứng ngược lại, gái suy xét và nhận ra chính thằng kia mới là người xấu, còn chú là thằng quân tử vì trong khi thằng kia luôn nói xấu chú thì chú lại nói tốt cho nó.

    Ngược lại, chú phải rà soát bản thân, xem có lười, có học dốt và có khốn nạn như lời thằng kia nói không? Nếu đúng thế thật thì âm thầm thay đổi đi, vd trước kia hay nghỉ học thì giờ cố gắng đi học chăm chỉ, ở bẩn thì giờ cố gắng giặt đồ, lau nhà, xịt nước hoa... hãy âm thầm thay đổi nhưng đừng để cho gái biết rằng chú đang cố gắng thay đổi. Một lúc nào đó gái sẽ chợt nhận ra những điều thằng kia nói về chú là sai bét và chú sẽ được đeo huy chương.

    Trên hết, là một thằng đàn ông thì phải có bản sắc của riêng mình.
  5. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Việc thay đổi bản thân thì lâu lắm , khó nữa ,việc cần làm là kệ theo dõi tình hình gái nếu cứ làm quá thì chia tay mẹ đi cho thằng kia nó nhảy vào rùi nó cũng có ngày như chú thui hjhj
    Hoặc nhờ bạn của gái thăm dò tình hình cho chú ? Còn thằng bạn kia thì tránh xa đi ! Ban bè ma giống chó quá !!!
  6. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    He he, bác đấm thằng kia thì cáo sẽ nghĩ bác là 1 người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ cáo sau này, em chém tí:D:D:D:D:D:D:D:D Mà cáo của bác mang tn thằng ôn kia gửi để khoe cho bác cơ à, nếu vậy thì cũng chả đáng lo lắm, con gái nó quỷ lắm, tán tỉnh kiểu kia nó biết ngay thôi, chắc cáo chả có cảm tình với thằng kia đâu, chủ yếu là nắn gân cốt bác:D
  7. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đã viết cái bài vào đây rồi định post lên mà tự dưng dis mạng nên không gửi được. hôm nay vào đây đọc thấy cũng có một số comment của anh em rồi. về cơ bản mình đồng quan điểm với anh chung.
    theo mình thì không nên làm theo lời bác f5f5. cách ấy thằng vũ phu nào chả làm được nhưng khi làm có 2 cái tệ. thứ nhất chắc cteo gì đã thịt được nó khéo bác chủ lại bị nó thịt lại.

    thứ 2 làm thế thì bác cũng xác định là đi bạn gái luôn bởi vì thằng kia đang có lợi thế ton hon với gái và trong mắt gái lúc này hình ảnh của bác đang xấu. việc bác đánh thằng kia( mà thằng kia trong mắt gái nó đang là bạn bác và là một thằng rất hay ho) thì càng làm cho hình ảnh của bác thành ra như ****.gái sẽ cho bác là thiển cẩn, nông nổi và khốn nạn với bạn bè. ghen tuông tý đã làm càn rỡ.( mặc dù phải nói là thằng kia khốn nạn và bác đang chỉ tìm cách bảo vệ tình yêu thôi nhưng gái nó có ngĩ thế hay không mới là quan trọng).


    nhưng nếu cứ đẻ im đấy cho thằng khốn kia nó mặc sức hoành hành thì cũng quả là ức chế, mà nếu bác *** có động thái gì thì kể ra nó cũng khinh mà gái có khi nó cũng coi bác bạc nhược.
    theo em thì giải quyết vấn đề trước mắt là tiện thể hôm nào gặp gỡ thằng đấy theo kiểu chém gió bạn bè bác lôi cái chuyện nào tương tự như của bác ra mà kể với thằng kia rồi chửi cái thằng trong chuyện là khốn nạn, không bằng cầm thú này nọ rồi nếu là bác chắc bác sẽ *** để yên mà dù có bán cả nhà bác cũng thuê người xử nó. thái độ kể chuyện phải nghiêm túc nhưng cũng phải vô tư kiểu bạn bè không được hằn học. đây là kế chỉ tang mạ hòe trong binh pháp tôn tử.
    hai là bác với gái yêu nhau lâu thế chắc phải có nhiều kỷ niệm lãng mạn. bác cứ lôi ra mà kể với cái thằng đấy cho nó ức( đừng có lôi chuyện chăn chiếu ra nhé bác mà lôi chuyện chăn chiếu ra thì gái biết nó cho bác tạch đừng có kêu).
    ba là với gái thì phải thay đổi cách yêu quan tâm lãng mạn, không được tỏ ra xoắn, cách tốt nhất là cứ vờ như mình *** quan tâm đến chuyện của gái với thằng kia. phải quan tâm yêu đương nhiệt tình nhưng lúc nào tiện thể thì cứ tể kể bóng gió vài chuyện tấm gương chung thủy và những đứa không chung thủy với hậu quả của nó để giáo dục tinh thần cho gái.
    còn về lâu về dài thì phải theo anh chung, xem xét lại mình sửa đổi cho mau, bác mà như **** thật thì nó không theo bạn bạc cũng theo thằng khác. khỏi phải nói. bác thấy đồ ngon hơn bác chắc nhao vào gái chẳng nhẽ lại không thế.

    chúc bác vượt qua khủng hoảng
  8. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời bác mà e thấy thấm thật. Về phần e thì cũng k phải thằng k biết nghĩ, cũng có hoài bão và biết lo cho tương lai. Đợt vừa rồi thì chỗ làm của e đóng cửa ở nhà suốt sống cũng bê tha, em cũng tự kiểm điểm bản thân và cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhưng sau lần này thì hình ảnh của em trong mắt cáo cũng bị hạ thấp nhiều, cơ bản là tại e thằng kia chỉ là xúc tác thêm thôi=((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rất cảm ơn lời khuyên của bác. hôm nào gặp nó e sẽ áp dụng thử:x
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    bác có cần lính đánh thuê ko :D
  10. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông nào bị gái nhận xét cái này thì em thấy gay thật rồi đấy[r23)]

Chia sẻ trang này