1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TĂNG CÂN..?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lamthanrung, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    BẠN TĂNG CÂN..?

    Khà khà khà vấn để nóng bỏng đây.Lần nào đi họp toàn thấy bụp là bụp nên mọi người kiểm tra lại cân nặng nhế..
  2. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Híc công nhận tăng kinh dã man.Lần nào đi chơi cũng toàn ăn với cả uống may có lớp giảm cân(Nhẩy)Không thì chết mất
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu lamthanrung này ăn nói lấp lửng quá. Đi họp cái giè? rồi lại bụp là bụp cái gì? Cái đi họp và cái bụp bụp ở đây thì có liên quan gì đến cái cân nặng thía? Chẳng thế hiểu được. Giải thích giùm cái.
    Nhân nhắc đến cái được gọi là cân nặng: "Store cầu trời, cầu đất cầu phật, cầu các vị bồ tát từ bi, cầu những ai có thể cầu được ... đừng để mùa hè đến sớm quá để Store còn kịp tẩm bổ cho béo lên, để có thể trút bỏ mấy bộ đồ mùa đông mà không có ai kêu ca lả lướt gió bay. Xin các vị nghe thấu lời cầu của con. Mô phật"

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 26/02/2003
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, cầu cho cả Q nữa nhé!
    Hôm qua có người dùng một từ nói giảm nói tránh là "trông cô dạo này mong manh yếu đuối quá, tôi có cảm giác không đành lòng!". Híc...
    Mỗi ngày nhận được 2 cái tin vào đi động với nội dung: "Có ăn không thì bảo, đã gầy và xấu như ma ấy còn lười" . Dùng kế khiêu khích và chọc ngoáy để bắt mình ăn cơm cho đều đây mà.
    Đến khổ là cái mùa hè.
    Yêu quá mùa đông ơi, Store ơi...
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen

Chia sẻ trang này