1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân của người ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi folies, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của người ấy

    Không có box Tư vấn tình bạn, nên mình đành hỏi mọi người trong box này vậy. Chuyện mình hơi dài dòng một chút, mọi người chịu khó đọc nhé. Nếu có gì không rõ mình sẽ giải thích thêm. Đây là chuyện giữa mình và bạn thân của người yêu mình. Mình và người yêu mình quen nhau đã lâu lắm rồi, từ hồi đó đến giờ tuy cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng tình cảm vẫn gắn bó, mình không có vướng mắc gì trong chuyện đó. Nhưng mình có chút vướng mắc với bạn thân của anh ấy.

    Mình và bạn thân của người yêu mình quen nhau cũng từ rất lâu, từ hồi mình và người yêu mới biết nhau được một thời gian thì mình đã được giới thiệu với người bạn đó rồi. Sau một thời gian thì mình và người bạn đó cũng trở nên khá thân, hầu như ngày nào cũng nói chuyện trên mạng, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Rồi thì người bạn này cũng có bạn gái nên bọn mình cũng ít nói chuyện với nhau hơn trước. Bẵng đi một thời gian, một lần vì người bạn đó lỡ lời, làm tổn thương mình nên bọn mình cãi nhau một trận rất căng. Mình cắt đứt mọi liên lạc với người đó trong hơn một năm. Trong thời gian này, thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ tới người đó, vẫn quan tâm không biết anh ta thế nào. Rồi mình chủ động làm hòa trước. Lúc này người đó đã chia tay với bạn gái. Bây giờ mọi chuyện đã *chính thức* trở lại bình thường, người bạn đó cũng nói vẫn coi mình là bạn như từ trước tới nay. Tuy nhiên, mình và người bạn đó không nói chuyện nhiều và thân thiết như lúc đầu mới biết nhau nữa. Thường là chỉ khi mình chủ động bắt chuyện trước thì người đó mới nói chuyện, chứ anh ta chẳng bao giờ bắt chuyện trước với mình (có đúng 1 lần).

    Mình sống một mình và xa quê cũng đã lâu, quả thực là rất ít bạn. Người yêu mình cũng ở xa và cũng thường xuyên bận bịu nên bọn mình tuy nói chuyện mỗi ngày, nhưng có nhiều lúc mình cũng thấy cô đơn lắm. Hôm trước mình buồn, nói chuyện với anh bạn, than thở là mình thấy cô độc quá, mình ít bạn, mình muốn có cảm giác thân thiết gần gũi nhưng mình không tìm thấy điều đó trong các mối quan hệ bạn bè, kể cả trong mối quan hệ bạn bè với anh ta. Bọn mình xoay ra nói chuyện triết lý một hồi, cuối cùng anh ta hỏi, vậy rốt cuộc ý cậu là thế nào? (chắc anh ta nghĩ mình đang bóng gió trách móc gì anh ta). Mình mới bảo, chẳng là thế nào cả, mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình với cậu thôi mà. Anh ta trả lời, À ra thế, rồi im bặt luôn.

    Mình rất thích người bạn này. Anh ta rất có cá tính, có suy nghĩ độc đáo, phá cách. Nói chuyện với anh ta mình luôn thấy hứng thú, luôn học hỏi được nhiều điều (nhưng có lẽ với anh ta thì mình là người chán phèo ). Mình rất muốn thắt chặt tình bạn, mình muốn anh ta và mình thân nhau như trước kia, nhưng mình chẳng biết phải làm sao. Mình và anh ta cũng không cùng ở 1 chỗ, nên có nói chuyện cũng chỉ chit chat trên mạng thôi (gọi điện được nhưng mình chúa ghét nói chuyện điện thoại và anh ta cũng biết thế ). Lý trí bảo mình là không gượng ép được tình cảm của người khác (dù chỉ là tình bạn) nên mình không nên lẵng nhẵng đi theo bắt chuyện với anh ta làm gì, không khéo anh ta lại đâm bực mình. Nhưng nghĩ thế thôi, chứ những lúc buồn buồn, cô đơn, mình lại không chịu nổi, lại bắt chuyện trước với anh ta, thế có chán chuyện không. Mọi người bảo mình nên làm sao với mối quan hệ này?
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cứ cho là bạn cô đơn đi nhưng thiếu j ng mà bạn fải cố gắng thắt chặt tình cảm này làm j
    làm bạn với ai là quyền của bạn thôi nhưng muốn làm bạn thân với bạn của ng yêu thì tớ e là : đây là một tình bạn dễ gây hiểu lầm lắm
    anh bạn này đang tránh bạn và có vẻ ko hứng thú j với tình bạn này nữa
    nếu anh ta chỉ là 1 ng bạn trai bth ko liên quan j đến ng yêu bạn hết thì ko nói làm j
    nhưng trong TH này , cứ khi buồn chán bạn lại than vãn với anh ta,rồi kêu cô đơn ko có sự đồng cảm thì anh ta sẽ nghĩ j
    bạn cô đơn ,bạn còn ko tự dỗ dành đc mình thì trông mong j vào ng khác sẽ làm mình hết cô đơn hả bạn ?
    lời khuyên là : hãy coi anh bạn này như bạn của ng yêu thôi
    chăm sóc nhiều hơn nữa cho tình yêu của mình
    mở lòng mình ra,mở rộng mối quan hệ chắc chắn sẽ có những ng bạn mới
    thế nhé
  3. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn bạn Rio. Tớ cũng biết tớ không nên níu kéo (có muốn cũng không níu được), nhưng những lúc buồn tớ lại không kiềm chế nổi, chán thế chứ. Cơ mà tớ có bắt chuyện cũng chỉ nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất thôi, chứ hôm trước là lần đầu tiên tớ than vãn
    Tớ và anh bạn kia nói chuyện gì với nhau tớ cũng kể lại sơ sơ cho người yêu nghe, và bọn tớ cũng rất tin tưởng nhau, nên tớ không sợ anh ấy hiểu nhầm. Đúng là làm bạn với bạn của người yêu thì phức tạp hơn làm bạn với người không liên quan. Tớ ít bạn, nhưng một khi đã có tình cảm với nhau, quan tâm tới nhau thì tớ cứ gắn bó mãi, không buông ra được. Tớ với anh bạn này vì vụ cãi nhau mà đã cắt đứt liên lạc hơn một năm, thế mà tớ vẫn không hết quan tâm tới anh ta. Giá như mối quan hệ nào cũng có một nút điều chỉnh dung lượng thì có phải tốt không?
  4. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cô đơn đến thế cơ à? Chẳng lẽ bạn không có bạn bè nào khác ngoài cái anh bạn thân của người yêu bạn à? Tớ cũng chơi với 1 anh bạn thân của người yêu tớ, 2 anh em còn hợp nhau và hiểu nhau hơn cả tớ với người yêu tớ, chat chit, điện thoại nhiều hơn nhưng tớ thấy mối quan hệ đó hoàn toàn thoải mái, chẳng có gượng ép gì cả. Còn trong trường hợp của bạn thế này thì tớ nghĩ nên stop lại, giữ 1 khoảng cách. Gượng ép tình cảm của người khác đã là điều không nên rồi, đằng này anh ta lại là bạn thân của người yêu bạn thì nó càng buồn cười sao sao ý.
  5. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @usagi87: Tớ có một số bạn khác nữa chứ. Những người ở VN thì trái giờ, với cả cũng gia đình con cái đề huề rồi nên bọn tớ ít nói chuyện lắm. Bạn ở bên này thì thi thoảng gặp nhau, ăn tối, nói chuyện một lúc thôi, chứ ở đây ai biết người đó mà, tớ đâu có bám người ta nhiều được. Tớ băn khoăn vì người bạn này vì tớ thực sự thích anh ta và vẫn còn quan tâm nên cứ muốn gần gũi thôi. Tớ cũng đang cố gắng *stop* đây, mọi người cứ mắng tớ nữa đi, cho tớ thật đau có khi tớ lại cạch được luôn, không nói chuyện với anh ta nữa. Tớ cũng muốn thế.
    Tớ đúng là sống hơi khép kín quá, nhiều lúc cũng muốn đi chơi gặp người này người kia để thay đổi bản thân đi, nhưng sao khó quá.
  6. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải công nhận là bạn " chán phèo" thật, nói chuyện chả thấy tý duyên nào rơi vãi ra gì cả . Thàng kia nó khôn đây " Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi "

    Ko nghe câu " Con thầy , vợ bạn, gái cơ quan" àh mà các cụ dạy thì cấm có sai bao giờ, đúng là các cụ giỏi thật, kinh nghiệm đầy mình

    Được chothuenhaday sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 07/02/2009
  7. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @chothuenhaday: Câu các cụ nói thì tớ không đồng ý đâu. Có bạn ở bên trên chẳng vừa nói là bạn ấy chơi thân với bạn của người yêu là gì. Chuyện đó dĩ nhiên phức tạp hơn tình bạn giữa 2 người không có liên hệ gì khác, nhưng không phải không thể. Chuyện gì cũng răm rắp nghe theo lời các cụ thì ...
    Còn câu bạn nhận xét tớ thì chắc bạn đúng đấy
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bạn cung Cự Giải?
    Bạn bè thì cứ tự nhiên mà thành, làm sao để họ nhìn đc con người của mình để họ biết mà quan hệ. Ai thân được sẽ thân, ko thì sẽ tự tan ngay. Đừng nghĩ việc này việc nọ để níu kéo người ta. Đó chưa bao h là cách mọi người kết bạn cả.
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn này có người yêu để làm gì nhỉ, sao ko chia sẻ với anh ta
  10. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu này khiến cho một số bạn hiểu nhầm. Mình không hỏi mình nên làm gì để níu kéo tình bạn đó. Mình biết là mình không thể và mình không nên. Mình hỏi là làm thế nào để mình không băn khoăn nữa, không nghĩ ngợi nữa.
    @anhtuandepchai: tình yêu không bao giờ là đủ, sống thì phải có các mối quan hệ khác chứ. Bạn bè đối với tớ rất quan trọng, tớ có thể nói là tuy tớ ít bạn, nhưng với các bạn tớ, tớ luôn hết lòng và thường là rất nặng tình.

Chia sẻ trang này