1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân & gái .e phải chọn ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Du_dang, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Thử xem lại trái tim mình ra sao đã! Nếu mà tình cảm đã lấn át lý trí rồi thì... bụp thôi em!
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ 2 vs 1, chuyện gì phải ngợi. Bạn bè là ko chỉ có support, mà còn phải share
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ 2 vs 1, chuyện gì phải ngợi. Bạn bè là ko chỉ có support, mà còn phải share
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tán được cứ tán !
    rồi bạn bè hiểu nhau mà , nếu thằng bạn nó không thích sẽ ý kiến thẳng ngay . yêu trí . con trai mà phải thế chứ !
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tán được cứ tán !
    rồi bạn bè hiểu nhau mà , nếu thằng bạn nó không thích sẽ ý kiến thẳng ngay . yêu trí . con trai mà phải thế chứ !
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm là chuyện ko thể nhường nhịn. Bạn bè cũng oánh.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm là chuyện ko thể nhường nhịn. Bạn bè cũng oánh.
  8. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em và thằng bạn e đã nói chuyện như "2 con đàn bà".Và e dã hỏi thẳng cu cậu.Cu cậu trả lời nửa đùa nửa thật:" anh e cạnh tranh lành mạnh ".
    Đối với e thế là nhẹ nguời.
    Nhưng cu cậu được bà chị dâu tương lai của e ý "bảo kê".nên tự tin lắm.Với lại cu cậu có nhiều thời jan bên e ý.Còn e thì học nội trú, cả tuần bị nhốt trong trường,cuối tuần mới được về.nên phần lớn e tán e ý qua mail và alô.
    Hôm wa thằng bạn e để avarta ở blog là hình nó và e ý.Còn comment vào blog của e để khè:" cậu thấy mình cả e ý đẹp đôi ko?"
    Cu cậu có vẻ khẳn định chủ quyền ý như bảo e :" cậu bé ,cậu cứ thoải mái đi , làm j thì làm nhưng e ý là của mình mất rồi "
    Như vậy thì e phải cố gắng "bụp" thôi các bác nhở !
    Chúc mừng các bác 1-6.
    We are the child, we are the future !
  9. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em và thằng bạn e đã nói chuyện như "2 con đàn bà".Và e dã hỏi thẳng cu cậu.Cu cậu trả lời nửa đùa nửa thật:" anh e cạnh tranh lành mạnh ".
    Đối với e thế là nhẹ nguời.
    Nhưng cu cậu được bà chị dâu tương lai của e ý "bảo kê".nên tự tin lắm.Với lại cu cậu có nhiều thời jan bên e ý.Còn e thì học nội trú, cả tuần bị nhốt trong trường,cuối tuần mới được về.nên phần lớn e tán e ý qua mail và alô.
    Hôm wa thằng bạn e để avarta ở blog là hình nó và e ý.Còn comment vào blog của e để khè:" cậu thấy mình cả e ý đẹp đôi ko?"
    Cu cậu có vẻ khẳn định chủ quyền ý như bảo e :" cậu bé ,cậu cứ thoải mái đi , làm j thì làm nhưng e ý là của mình mất rồi "
    Như vậy thì e phải cố gắng "bụp" thôi các bác nhở !
    Chúc mừng các bác 1-6.
    We are the child, we are the future !
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nó đã chủ chiến thì cho nó biết đi , tao tay ko mà thắng mày rùi nói sau, bạn bè thì bạn bè chứ mình ghét nhất cái kiểu trêu tức người khác . cảm giác cứ như nhà giàu lắm tiền khinh người nghèo

Chia sẻ trang này