1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản thân giận dỗi và khiến mối quan hệ xấu đi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DzJnKuT3, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em và anh nhà đang ở cách xa nhau. A ý đang du học ở Nga , học về lập trình , tháng 7 này về.
    Hiện tại e đang chuẩn bị kinh doanh , cũng nhỏ thôi , ko phải hoành tráng gì nhưng tự lực từ đầu đến chân , hàng họ và vô số thứ nên cũng khá mệt mỏi. Chia sẻ với anh ấy thì có cái chia sẻ được có cái không , vì anh ấy ko ở cạnh và cũng không rõ lắm về chuyện kinh doanh của em nên thực sự chia sẻ chỉ có thể ở mức độ động viên nhau. :)
    Tính anh ấy khá gia trưởng và độc đoán nhưng tâm lý và hiểu biết, sống khá tình cảm nhưng cũng lý trí không kém. Vì vậy nên e cũng yêu và nể anh ấy rất nhiều.
    Có điều hôm qua trong lúc đầu óc hơi khó chịu và đau đầu vì chuyện cửa hàng , e thấy khá mệt mỏi và thật sự tinh thần cũng không lạc quan lắm nên pm cho anh ấy rằng là có lẽ nên tạm dừng lại 1 thời gian chuyện tình cảm, để e xác nhận tình cảm em dành cho anh ấy. Anh ấy cũng đang trong thời gian hoàn thành luận án để bảo vệ , thứ 5 tới là bảo vệ thử rồi. Cũng đang rất bận rộn và mệt. E nghĩ e hành động khá nông nổi , đến lúc nói chuyện với nhau , em vẫn chưa thực sự thoải mái nên khi anh ấy bảo em hãy suy nghĩ kỹ đi thì e đã trả lời là : những gì em muốn nói , em đã nói rồi. :( .
    Và bây h cứ coi nhau như bạn bè.
    Kết quả : hôm nay nói chuyện và gọi điện , a ấy giọng điệu thực sự khá lạnh nhạt và lúc nói chuyện qua Y!m cũng vậy. Khi e hỏi thì a ấy bảo : anh không quan tâm nhiều tới bạn bè , hợp thì chơi và thi thoảng cần thì júp đỡ nhau hoặc tụ tập tán gẫu thôi , ai cũng có cuộc sống riêng , tính cách riêng. Anh dành thời gian để làm những việc khác đáng tập trung hơn.
    ----
    Thực sự e khá sốc và buồn cũng rất nhiều . Biết là lỗi do mình nên đâu thể nói gì được , nói ra mà như há miệng mắc quai. Bây h muốn để quay lại tình trạng tình cảm như ban đầu thì nên làm như thế nào đây ạ , mọi người có thể góp ý hộ e được không ạ! E rất cảm ơn và tiếp thu cũng như lắng nghe ạ !
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chỗ anh như này người ta gọi là " Đang yên đang lành, tự dưng cắm mảnh sành vào đít".
  3. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :( E cũng biết lỗi do mình tự dưng dở chứng , cũng khó mà bao biện khi mà tình cảm đang tốt thì lại nói như vậy.
    Nhưng nhận ra lỗi r` thì liệu có thể làm thế nào để có thể sửa lỗi ko ạ , rất mong a góp ý cho em !
  4. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi thì nên hạ mình chút, em cứ nói thẳng và thật cho anh ấy biết, còn tình cảm thì sẽ không lo đâu e.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lỗi do cái mồm gây ra thì cũng có cách để dùng cái mồm sửa lại.
    Bảo với nó là em xin lỗi, dạo này hàng họ em lởm lắm, không được như ý nên thần kinh em dở dở. Với lại em nghĩ anh ở Nga hàng nhiều mà không gửi bàn là, tủ lạnh, nồi cơm điện về nên em dỗi chơi, không có chi đâu.

    Trước teen có cái ava ổn lắm cơ mà, trưng cái kia lên lởm quá.
  6. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    E cũng đã nói chuyện lại và nói thật ra hết rồi ạ . Nhưng a ấy vẫn chưa có vẻ xuôi lắm. E nói muốn trở lại như ban đầu được không anh thì a ấy im lặng và sau đó nói , a chưa muốn trả lời câu hỏi của e, a cần nghĩ ngơi và suy nghĩ thêm. Đang từ nồng nhiệt mà sang lạnh ngắt như vậy nên quả thật e cũng rất shock. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì , hồi trước xì tin nhưng h già rồi ạ :).
    Em chưa biết nên xin lỗi như thế nào cho hợp lý , nói rõ nguyên nhân r` nhưng a ấy vẫn lạnh nhạt lắm ạ.
  7. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ em, vì anh ấy gia trưởng, tâm lý và hiểu biết nên mới thế, chắc muốn để tránh gặp lại tình huống này lần sau từ em.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ phía bạn thì bạn nên xin lỗi chân thành. Đã xin lỗi xong thì từ đây về sau cẩn trọng hơn trong cách cư xử.

    Từ phía anh kia thì nên thừa nhận thực tế là bạn mệt, bạn bị stress, nên bạn mới vậy, nhưng bạn đã biết thừa nhận là mình sai. Sau đó anh kia nên tỏ ra thông cảm hơn, lắng nghe và kiên nhẫn hơn 1 chút đối với bạn. (Và nếu bạn còn tái diễn trò này thì anh kia cũng nên xem xét chia tay với bạn.)

    Mối quan hệ là từ 2 phía. Nếu bạn đã làm xong phần việc của mình (thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa chữa và có tiến bộ) mà anh kia là người nhỏ nhen, hay chấp nhặt để rồi không vun vén vào mqh này nữa thì mình bạn có cố gồng lên cũng không thể đóng góp 100% thành công cho mqh, thể nào cũng đổ bể thôi. Và anh kia nếu nhỏ nhen, chấp nhặt, thì không với bạn mà với cô nào rồi cũng sẽ tàn mà thôi.

    Bạn đừng quá gồng mình lên nữa. Sau khi thực hiện 50% nghĩa vụ từ phía mình, hãy tin tưởng để cho người kia thực hiện 50% còn lại. Chuyện tình cảm là chuyện của cả hai người kia mà.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là đòn trừng phạt về tâm lý của anh ta, để lần sau cho cái miệng xinh xinh phải nói trước khi nghĩ mà thôi. Em cứ củ từ chứ đừng có sồn sồn đòi mọi thứ phải ngay như cũ (mà làm sao 1 phát ok ngay như cũ được nhể, nếu được thì bệnh quá)
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Anh kia đang chuẩn bị bảo vệ luận án, chắc chắn không đủ thời gian cho một mqh khác. Vậy chủ tốp cứ bốc số ngồi chờ, đến lượt thì vào khám.

    2. Anh kia đã gần hết tình, nghĩa nặng hơn. Yêu đương xa cần sự nghiêm túc và độ chín. Quả thật mấy pha như thế này chỉ làm đối phương mất lòng tin vào chuyện tương lai. Điều này thể hiện qua cách lạnh nhạt của anh kia.

    3. Gửi topic này cho anh kia.

    4. Có lỗi, nhận lỗi, xin lỗi không đồng nghĩa với sự tha thứ. Giống như bạn đóng đinh vào một bức tường gỗ vậy, khi nhổ đinh ra thì vẫn còn một cái lỗ, phải không?
    Một lời xin lỗi chỉ có thể xoa dịu đối phương, nhưng không thể làm cho mọi thứ quay lại như cũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này