1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân hỡi giờ này bạn đang ở đâu. " tôi cần bạn"!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi demthuhanoi, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hỡi giờ này bạn đang ở đâu. " tôi cần bạn"!

    Trời rét quá, đi làm về lạnh cóng cả người, muốn về nhà, về tới nhà nhưng là nhà trọ, moi người về quê hết, cái lạnh giá của thời tiết khắc nghiệt kia chẳng nhằm nhò gì với cái lạnh giá ở trong lòng.
    Nhấc máy lên gọi cho tất cả mọi người, chẳng có ai có thể đi uống nước đi chơi và nới chuyện với mình sao mà buồn thế không biết!
    Bạn thân ơi giờ này bạn đang ở đâu????????????
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ca?m giác lạc lofng......................
  3. tienoi

    tienoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống cà phê với con bạn thân về xong.Đôi khi nghĩ,ko có nó có khi mình cũng ra đi lúc nào rùi
  5. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cùng chung tâm trạng .
  6. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bác hãy kết thật nhiều bạn,và đừng tự cho ai là thân, ai là hok thân.Chỉ những người có thể chia sẻ hay giúp đỡ bác khi bác cần chia sẻ, đấy mới chính là bạn thân của bác.
  7. SNP910i

    SNP910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có thể có thêm bạn mới mừ Mở lòng ra đi bạn
  8. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ mưa tầm tã bình thường mình có rất rất nhiều bạn, nhưng giờ một số người đang quây quần bên tổ ấm của họ, còn mình đi làm về thậm chí chẳng muốn về cái phòng trọ nhỏ bé và lạnh lẽo kia.
    Lòng tự nhủ mình cứ lang thang thế này mãi sao, một ngày mùa đông trời lại càng rét, chẳng có ai tâm sự lên đây post bài tự coi ttvnol là người bạn của mình Most đừng clock nhé! Nếu không chẳng có chỗ nào cho trái tim lạnh giá này tậm sự cả đâu.
    Mọi người ai có chung tâm trạng xin hay cùng chia sẻ nhé, mình biết rồi thời gian sẽ qua đi, rồi bạn bè sẽ trở lại chẳng mấy khi có nhiều thơi gian để mà gậm nhấm lỗi buồn, chẳng mấy khi mình lại cô đơn thế này....
  9. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ta là bạn!
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội năm nay rét quá. Ngồi trong nhà mấy ngày ko ra đường mà vẫn thấy rét. Lại còn mưa nữa chứ. Rai rủ đi uống caphe cũng lười ko muốn đi. Ra ngoài gọi đồ uống lại kêu 1 cốc toàn đá là đá. Uống xong lạnh buốt hết cả ruột gan. Cô đơn nhỉ.

Chia sẻ trang này