1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân hỡi giờ này bạn đang ở đâu. " tôi cần bạn"!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi demthuhanoi, 30/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Về nhà đi bạn, vợ con và gia đình bạn bè đang chờ. Dù có điều gì xảy ra đi nữa, thì còn có người thân và những ngưòi quý mến. Bạn nhớ mày lắm
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hồi trc có cái nick tôi thực sự cần bạn. nhớ đến ng` bạn ý wa,
  3. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua t đã khóc vì nghe 1 bản nhạc và nhớ đến m
    Hôm nay nghe tin m bị ngộ độc,t sốt ruột vô cùng nhưng nghĩ rằng m còn có nhiều người khác quan tâm đến nên không vào
    M à,lúc này t thấy sợ lắm,sợ mất m.Có đứa bảo t phải mạnh mẽ lên
    Cái j không phải là của mình sẽ chẳng bao h là của mình cả
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    K cần nói gì... thế mà m cũng hiểu để đến nhà nói chuyện với t.... k cần trả lời các câu hỏi... chỉ cần ngồi chém gió một hồi là lại hiểu nhau.... yêu m lắm ý
  5. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình. Nghỉ làm, đi thẳng về nhà. Về đến nhà rồi, tự hỏi mình về làm gì ấy nhỉ? Lắm khi nghĩ có khi chết 2, 3 ngày vẫn chẳng có ai biết. Hay thật!
  6. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thanks all, đã commen!
    một năm trôi qua quá là nhanh, những người bạn hời hợt trong cuộc sống, những cuộc vui bất tận rùi cũng phải dừng lại. Chỉ có bạn, một người mà luôn ở bên tôi, nhiều khi vui chẳng thấy nhưng buồn lại thấy. Mình ngồi đây cũng chẳng biết nói gì nữa, chẳng hiểu tâm trạng mình giờ sao nữa, không vui không buồn, không gì cả, cảm giác trống rỗng. Không khí bao ảm đạm bao trùm tất cả các công ty thì phải, lạm phát kinh tế, khủng hoảng kinh tế, giờ cũng là khi mà nhiều bạn muốn rời bỏ công việc, hiện tại vì thấy nó nhàm chán. Minh đây cũng vậy nhiều khi thấy cuộc sống và công việc thật buồn tẻ nhạt nhẽo và vô nghĩa. Dẫu có thế nào thì bạn cũng hay vui vẻ và lạc quan lên nhé. Khi nào cần người đi cafe hay đi dạo hãy call mình nhé!
  7. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp m vừa vui vừa buồn
    Vì mày vẫn là đứa bạn của t như ngày xưa
    Nhưng sao m cứ giấu lòng như thế,cứ khóc đi được ko
    2 năm trước t có thể rụt rè khi nói "m hãy dựa vào vai t mà khóc",nhưng bây h thì đôi vai đó đã sẵn sàng rồi m ạ
  8. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân - khó gặp quá vì bạn thân quá bận rộn với mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng nghĩ ko biết bạn thân có còn là bạn thân của mình hồi nào ko!
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    uhm ,bạn thân bây h ngỗi ngẫm kĩ lại xem thực ra mình có ai để mà thân không ,hình như là không
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đôi khi rất có người bạn ở eben để nói chuyện
    đứa bạm thân cấp 3 của mình đang ở cùng nhà
    nhưng không hiểu sao dạo này mình với nó chả thèm nói câu nào cả

Chia sẻ trang này