1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân hỡi giờ này bạn đang ở đâu. " tôi cần bạn"!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi demthuhanoi, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ớ bạn thân.......... Có phải giờ này bạn đang ngủ?
  2. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật trời vẫn rét, trong lòng vẫn cô đơn lạnh giá buốt đến tận cùng, lúc này mới biết thế nào là "ơi cuộc sống mến thương" !
  3. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "cô đơn lạnh giá" mà lại --->ra "cuộc sống mến thương" ah bạn ui ???
    đầu tháng 3 là hết rét, chịu khó xíu nhé everybody....
  4. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhầm òy kưng, 26/2 lại có đợt lạnh mới, chưa dự tính ngày kết thúc, khéo nó lạnh đến tận tháng 8 thì vui
  5. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn vậy, sáng dậy muộn tối về cũng muộn online muộn, cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Đi làm rồi đi học, tối về với cái phòng trọ nhỏ bé với bốn bức tường lạnh già một mìhh và thế là lại online!
    Rồi không hiểu cuộc đời nó sẽ chôi về đâu, nhiều khi thấy rất nhiều con đường mà sao đi vào toàn là ngõ cụt, sao với người ta thì đơn giản vậy với mình thì lại vô cùng khó khăn, phải chẳng mình là người sống không có quyết tâm, không làm cái gì đến cùng( nó tự hỏi).
    Kim đồng hồ vẫn quay đều chẳng bao giờ ngừng nghỉ, và thời gian cũng cứ đi qua như vậy.
    Đông qua Xuân lại tới, Thu qua Đông lại tới, hết Hạ lại vào Thu, nhiều khi thấy mình vô tích sự quá, bạn thân ơi bạn ở đâu????
  6. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống tâm trạng mình thế. Một mình giữa 4 bức tường lạnh lẽo. Ngoài kia cuộc sống sôi động, chố nào cũng tắc nghẽn giao thông vậy mà mình cảm thấy trơ trọi quá.
    Mình cũng rất hay nghĩ "cuộc đời sẽ trôi về đâu, nhiều khi thấy rất nhiều con đường mà sao đi vào toàn là ngõ cụt, sao với người ta thì đơn giản vậy với mình thì lại vô cùng khó khăn, phải chẳng mình là người sống không có quyết tâm, không làm cái gì đến cùng"
    Nhưng bạn ơi, bạn thân cũng chỉ giúp mình trong từng hoàn cảnh nhất định, vấn đề là ở bản thân mình thôi.
    Mình không định bảo bạn là Phải cố gắng lên, câu này nhiều người nói rồi.
    Những lúc buồn quá bạn có thể AQ như mình không: trên đời này, lúc này đầy đứa như mình, cũng phải đi trọ như mình, cũng phải một mình đương đầu với bao khó khăn của cuộc sống.
    Suy đến cùng buồn không giải quyết được gì, mà làm cuộc sống thêm u ám nhưng nhiều lúc không thể không buồn, không thể không suy nghĩ.
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ng buồn cảnh có vui đâu bao h ????
    Nếu tự mình cảm thấy vui thì ngay trong 4 bức tường đó mình sẽ tìm thấy niềm vui, thấy cửa sổ, thấy cửa ra vào
  8. stock23456

    stock23456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giống tâm trạng của mình quá
    Đúng là nhiều khi thấy mình thật vô tích sự, thấy cuộc đời toàn là ngõ cụt thôi.
    Được Stock23456 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 19/02/2008
  9. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại qua mất rồi cả ngày chẳng làm được mấy việc không nhẽ nào cuộc đời mình lại tẻ nhạt thế này sao, sáng đi làm tối về, cuối tháng lĩnh lương rồi lại đầu tháng rồi lại cuối tháng, lại đầu năm, lại cuối năm......
    Cái kim đồng hồ thì chẳng ngừng quay bao giờ cả, mỗi ngày đi quà là mình lại già thêm một ngày, tự hỏi mình đã làm được gì cho ngày hôm nay, và ngày mai mình sẽ làm được gì, hay là lại sáng đi làm tối đi học về nhà ngủ... cứ thế này và biết trước được số phận của mình sẽ thế này sao.... Bạn thân ơi bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ,,, bạn đang ở đâu vậy, tôi chẳng cần bạn cho tôi tiền bạc vật chất gì cả chỉ cần khi tôi như thế này bạn hãy tâm sự cùng tôi và tôi cũng vậy..
  10. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    đi học nhảy đi bạn, sẽ vui hơn đấy.

Chia sẻ trang này