1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân hỡi giờ này bạn đang ở đâu. " tôi cần bạn"!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi demthuhanoi, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    chỏ thêm 1kg muối vào ạ
  2. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể gọi cho ai đc nhỉ? Tâm trạng rất k vui, cuộc sống tẻ nhạt...
  3. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, ngày xưa bé vẫn hay hát bài đó, vậy mà một ngày mới một tuần mới lại đến và chắc tuần này cũng chẳng có gì thay đổi cuộc sống vẫn tẻ nhạt, bạn bè thì đang cặm cụi với công việc của công ty dao cho, mỗi người một việc, người làm kinh doanh thì no sao cho đủ cho vươt doanh số, người làm kỹ thuật thì mong công việc nhàn hạ, các chị em làm văn phòng thì cũng vậy mỗi người mỗi việc, "bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười" sau những cuộc vui rồi sẽ tàn sau những thành công là thất bại, hay sau những thất bại lại là thành công. Thành công >< thất bại. Hạnh phúc >< đau khổ,.. tôi ngồi đây và nhìn thấy nghe thấy cảm giác thấy rất rõ thời gian quý báu của đời mình trôi đi thật vô nghĩa.
    Bắt đầu một ngày mới một tuần mới chúc tất cả các bạn sống và làm việc có ý nghĩa khi nào buồn mời mọi người ghé qua topic này hãy tạm coi nó là cái thùng giác đáng yêu vậy nhé. Tôi lúc nào cũng ở bên các bạn, còn các bạn ...?????? thôi thời gian sẽ trả lời tất cả phải không. lại là thời gian, thời gian làm lên tất cả thời gian cũng xoá nhoà tất cả!!!!!!!!!!!!!!
  4. motlannua

    motlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Topic là nơi tìm về khi bạn cần một ai đó chia sẻ. Ko nhất thiết phải là một người bạn thân...
    Thé nhé ^^
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    người bạn thật sự để tâm sự là ai?.....nhớ t những buổi chiều cúp học
  6. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Diệp khúc buồn!
    8h sáng ra khỏi nhà 8h tối về nhà, ăn cơm online rồi đi ngủ, rồi lại thức giấc rồi lại đi làm rồi lại về,.... cái vòng luẩn quẩn cứ mãi thế thôi, mình phải làm sao đây?????????
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ ước gì mình 8h sáng ăn và 8h tối cũng ăn
  8. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 nơi rất xa Ha Nội có một người đang có cùng tâm trạng với mình. Nhưng làm sao để mình và người đó đến được với nhau đây khi mà giữa mình và người đấy là cả một khoảng cách hàng ngàn Km?
  9. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Người có cùng tâm trạng với bạn mình nghĩ rất nhiều, ai ở xa thì liên lạc qua các phương tiện, ai ở gần thì có thể hẹn gặp.
    Ví dụ mình chẳng hạn
    Ôi bạn tôi chúng về hết, mà chúng dù không về thì chỉ có mình rủ chúng đi uống nc, đi nhậu, chứ đợi chúng chắc 1/2 năm chúng rủ đi một lần.
    Hết!
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn tốt, anh trai tốt cảm ơn vì những cơn giận nhưng vẫn kết thúc bằng xin lỗi, cảm ơn vì luôn nhìn từng bước em đi, em biết dù thế nào đi nữa em vẫn cần anh mà, dù em có cưới chồng em vẫn muốn ở bên anh hơn, vui hơn và thoải mái lắm...

Chia sẻ trang này