1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng câu nói này ở đây nói nhìu rồi mà vẫn thấy nó đúng nhỉ
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mọi ngươi đều không tin có 1 tình bạn giữa con trai và con gái?Tại sao không nhỉ?tớ thấy có vđề gì đâu?Quan trọng là 2 người đấy chơi với nhau như thế nào và cả 2 người đêu hỉu đó là tình bạn.Còn người ngoài nghĩ thế nào mặc.Khhông quan tâm.Cứ thấy 1 đứa con trai đèo 1 đứa con gái là yêu à?Chà!nếu vậy mình thành người rất lăng nhăng mất.Ví dụ như hỏng xe ,lúc đấy không thể gọi 1 đứa bạn gái đc vì nó cũng như mình,biết gì đâu.Chỉ có nhg đứa bạn là con trai mới giúp đc thôi(trừ những ai có người yêu).Khi cãi nhau với người yêu,1 ý kiến từ phía thằng bạn giúp mình biết đc con trai nó nhìn nhận vấn đề như thế nào mà.Tóm lại để có 1 tình bạn thân khác phái là khó.Nhg càng khó càng phải giữ để nó lun là tình bạn.
  3. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn thân là con trai hay chứ, nhờ?
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là người để ta chia sẻ vui buồn, thành công thất bại... bạn thân cùng phái có một số ưu điểm nhất định và bạn thân khác phái lại bổ sung những ưu điểm mà bạn cùng phái không có. ZZ thích có bạn thân cùng và khác phái
  5. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ nhưng không bị đồng hoá thì vô cùng khó.
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    tình bạn khác phái theo tớ nhìu cái hay chứ, tớ cũng có một cậu bạn thân nhất trong nhóm chơi thân từ hồi lớp 6, đến bây h học xa nhau nhưng gặp lại lúc nào cũng đc chiều như cái bạn hai_linh này nè . Hai đứa tớ có chuyện gì cũng nói với nhau,đi đâu mà rủ được hắn là tớ kô bỏ lỡ một cơ hội nào, mấy lần còn đc đi ...tán gái cùng hắn cơ .Những khi vui buồn mà có hắn thì tớ cảm giác tớ yêu đời hơn rất nhiều.Còn vấn đề hiểu lầm giữa ...các bố mẹ về hai đứa tớ thì không có đâu, vì hai đứa được coi như con chung ý, cứ u ,cứ thầy đều đều...
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái uh ! khó lắm ! thời gian đầu có thể là bạn nhưng rồi thì .... Thông thường là do ở phía nam có thay đổi trong suy nghĩ . Tin mình đi , mình là nam và mình cũng đã trải qua trường hợp này rồi , khó lắm
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ người và tuỳ trường hợp mà bác.Cơ mà lúc nào đó nhận ánh mắt của đứa mình coi là bạn-nhìn mình,thay đổi.Cảm giác lúc đó vừa bực,vừa thương,lại có đôi phần chua chát.
    Kinh nghiệm bản thân em : hùi trước chơi với khá đông con gái,thấy có đứa nào ko xinh,tính chơi đc thì hay dắt đi chơi,nhưng ko quên kèm theo 1 câu : tao sát gái thế nào thì mầy bít rồi đấy ,đi chơi nhie`u với tao thì cũng cấm đc thik tao,nghe chửa
    Thế mà rồi thì cũng tèo mất mấy mạng,giờ chán rồi,chả hy vọng có bạn là con gái thân nữa,mặc dù rất muốn
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt nhất là nên kím người iu trước khi có một nhỏ bạn thân ha . Thế thì có vẻ an toàn hơn đó
  10. thunderbird16

    thunderbird16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Với lứa tuổi: 15-20 thì là khó: Do bản thân chưa kiểm soát được hết mọi suy nghĩ, không rõ ràng được đâu là bạn đâu là yêu.
    Với lứa tuổi >20: Khó với người chưa có người yêu, và càng khó hơn với người đã có người yêu rồi.
    Với lứa tuổi >50: Tương đối đơn giản hơn trước !
    Với lứa tuổi >80: Trở thành nhu cầu tất yếu
    Với lứa tuổi >100: Bạn nào mà chẳng là bạn, miễn là còn có đứa mà làm bạn là tốt lắm rồi .

Chia sẻ trang này