1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    híhí, nếu thế thì ... trên 50 cũng không có bạn khác phái được đâu, con cháu chúng nó lại dị nghị, hic, bùn nhỉ.
  2. Memory_6666

    Memory_6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có bác nào có bạn thân là nữ mà chưa bao giờ nhìn bạn thân mình vào chỗ mà đàn ông hay nhìn phụ nữ ko nhỉ? hehehe, để có 1 tình bạn khác giới một cách thực lòng thì khó lắm
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ^ có
    < nè
    > tồn tại
    v nữa?
  4. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình tin có tình bạn khác phái trong sáng hoàn toàn. Có gì khó đâu nhỉ. Bạn có thể vân giữ được tình bạn trong sáng hoàn tòan cơ mà. Mình nghĩ nếu các bạn đều nghĩ là con trai khi làm bạn với 1 bạn nữ thì đều không có ý định trong sáng thì không đúng. Vẫn có những người bạn khác giới rất tốt đấy thôi.
    VD: khi bạn gặp vấn đề gì đó với người iu chẳng hạn, bạn có thể hỏi ý kiến người bạn gái thân để tìm lời khuyên. Lý tưởng nhất là cô bạn gái thân đó đồng thời cũng là người bạn gái thân của người iu bạn thì tuyệt vời. Nếu là con trai thì hơi khó trong trường hợp nè, nhỉ!
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    có bạn thân khác phái chứ, vì mình có tới 2 thằng bạn thân!
    Nhưng không dễ để có, thật sự thế!
  6. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mà là boy thì ko khó đâu. Mình có 1 tên bạn thân, hắn và mình chẳng hiểu sao thân , chửi nhau suốt ngày
    Có cái, cần gì tư vấn về người yêu thì Ok
    Có điều, chơi với tên nào ko có thói quen ''hành hung'' con gái ý , nên bắt nạt nó cũng dễ.
    Tên bạn thân của mình thật tuyệt.
  7. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, xì xào thì cũng có, nhưng đó là những người ko biết chuyện thôi. Ko chấp
    Có cái mình thấy chơi với con trai dễ hơn vì thấy tên bạn mình nó ko hay để ý mình làm gì. Mà thỉnh thoảng quên mất nó, đi chơi với bạn khác thì cũng ko bị nó giận và bảo là ko quan tâm đến nó như nhỏ bạn thân của mình
  8. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    chẹp ...
    có , nếu 2 đứa phải cùng có suy nghĩ sẽ mãi là bạn
    ko , nếu 1 trong 2 (hoặc cả 2) nghĩ linh tinh (há há há vậy là mày rơi vào cái ko rồi nhé ^^ )
  9. tuanbn610

    tuanbn610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    minh cũng có hai người ban thân nữ ,thân nhau nhu anh em , mình có một kinh nghiệm để giữ tình bạn đó là phải công khai mối quan hệ với mọi người cho duy có thể bị hiểu lầm .......

  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình có thằng bạn thân, hôm đi thăm quan kéo hắn theo, thế mà cả lớp cứ đồn thổi người yêu à, giới thiệu đi. Mình thì nhìn thấy ngay ko fai người yêu vì ko thấy chăm sóc, hỏi han như kiểu người yêu với nhau, mình nghĩ vẫn tồn tại tình bạn khác phái, chỉ là do người ngoài cứ lắm điều thôi.

Chia sẻ trang này