1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 thằng bạn thân đây nè....thân nhau lắm....cắn nhau đau....tình bạn đó mới tối hum wa thui đã tan thành tro bụi,,,,hứt hứt
  2. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn thân luôn là một trong những yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, bất kể ng đó là cùng phái hay khác phái. Tuy nhiên, nếu có 1 đứa bạn thân khác phái kể cũng thú vị lắm lắm. Nhất là với những đưa ế dài ngày như mình thì đi chơi cùng nó cũng dễ gây hiểu lầm là... để đỡ thấy tủi thân
    Nhưng vấn đề thực tế đặt ra là gì? Rất nhìu quan niệm cho rằng: Không thể có tình bạn khác phái vì như thế rất dễ chuyển thàng tình iu. Xin thưa với các bác, điều này hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ bạn thân là j nếu không phải đứa ngày ngày chia sẻ đủ thứ chuyện từ nhỏ như con kiến đến to hơn con voi với bạn, một đứa bít đủ thứ về bạn đến mức không thể có bất cứ cảm giác thi vị, đầy chất lãng mạn tối thiểu của tình iu được.
    Tùm lai, từ các lập luận đầy tính logic, được kiểm nghiệm qua thực tế trên đây thì hoàn toàn có thể khẳng định: Tồn tại một thứ gọi là tình bạn khác giới. Vậy chúc các bác sớm thành công trong hành trình tìm ra nó nha.
    Em cũng đang cố đây....
  3. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm chó gì có tình bạn khác phái chỉ có bạn được dăm bữa nửa tháng rồi thì một là hai đứa yêu nhau, hai là tếch theo đứa khác mà làm bồ thôi .
  4. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn thân khác phái chỉ có tác dụng với mấy bé ế bồ cần người đi theo để đỡ tủi thân, vì thế bạn khác phái càng đẹp hơn mình bao nhiêu càng tốt
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    theo tớ là dễ...bạn thân đến 99% là con zai...cả nàh cả cửa có mỗi một đứa bạn thân là con gái.....ặc....
    .....giờ đã bị loãng con trai => hok có ng yêu...
  6. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa hay tự ái mà
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày gặp nhau trên mạng, ngồi bốp chát với nhau, rùi kể cho nhau nghe về chuyện hàng ngày của từng đứa. Thân nhau quá nên k thấy có tình cảm gì gọi là iu hết. Đúng là có 1 ng bạn như thế quả thật là khó. Chỉ mong sao có thể giữ mãi tình bạn đó.
    Con ng sống luôn thực tế nhg có đôi khi ta có nên mong ước k nhỉ?
  8. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thân nhau quá mới dễ yêu, mong ước thì cũng nên thực tế một chút, viển vông dễ ngã lắm [/size=6]
  9. aidat

    aidat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn .Có ai tin rằng có tình bạn khác giới .Mình tin có điều đó , chỉ có điều giữ được tình bạn ấy là vô cùng khó .
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    quá dẽ tôi và bạn tôi là một ví dụ

Chia sẻ trang này