1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bạn thân khác phái khó tồn tại lắm , hỏi thật nha : là con trai thì khi có một người dễ thương tối ngày tâm sự với mình hoài thì làm sao mà làm bạn nổi , con trai rất là dễ mềm lòng mà , còn phụ nữ thì có chúa mới biết họ nghĩ gì miệng thì nói là bạn thân vậy mà mình đi phố với người nào là điều tra , tìm hiểu rồi chê bai tùm lum . Tóm lại bạn khác phái thì có , bạn thân thì để 10 hay 20 năm nữa rồi hãy khẳng định .
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã cùng sóng đôi với cô bạn thân 3 năm thời cấp ba, xinh nhất trường nha 2 đứa viết 3 quyển nhật ký chung , có lần bạn gái đó đã viết cho mình 16 trang giấy để nói về tâm trạng của bạn ấy, nhưng rồi cũng chia tay vì sự ngộ nhận vì tình yêu. Ngay sau đó người đó tìm được 1 người cùng tên với mình và yêu thực.
    Hiện giờ bọn mình không còn như xưa nhưng đã từng là bạn và vẫn rất tốt với nhau
  3. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    một quan niêm sai lầm về tình yêu và tình bạn , chúng ta ai cùng đi tìm thứ gọi là giới hạn tình bạn khác giới , nhưng tìm ở đâu ra , nếu không có người đặt ra cái chuẩn mực đó , bởi vì ai cũng đang đợi có người đi trước cả .
  5. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TY ! là 1 chủ đề ko bao giờ nói hết được. tôi có chơi cùng 1 đứa bạn thân 2 năm. nhưng sau 2 năm đó bạn đó , bạn ấy ngỏ lời với tôi. và tình bạn cũng từ đó mà ra đi. vì tôi chỉ thích có được thằng bạn thân như nó, nhưnh lại ko muốn có 1 người yêu như bạn ấy.
    kết quả là giờ bạn ấy đã yêu 1 cô gái khác và chúng tôi ko còn chơi với nhau nữa. hiiiiiiiii ( thật ko đáng để đổi lấy 1 tình bạn đẹp như vậy)
  6. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn thân của tớ bi giờ đi du học roài...ít liên lạc lém...vì cái vấn dề $$$ ý mà..hihi hổng bít có còn gọi là thân nữa hay ko.....mà giận nhau là xoá nick nhau liền à......hết giận lại add.....hì...còn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tình bạn khác fái thì cũng tuỳ cặp thui...cậu ý thích tớ,nhưng bọn tớ vẫn là bạn thân nè
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ mượn 1 xíu đất nha. Tớ đang tìm bạn thân @cobehanoi84 bặt vô âm tính lâu rồi. Ai có số phone hoặc ID YIM cho tớ nghe, hậu tạ ấy 1k Gâu
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái..... Khó và Dễ....

    Sẽ rất dễ nếu như cả 2 người đều yêu quý nhau như những người bạn thật sự và cả 2 đều dành cho nhau những tình cảm không đi quá tình cảm của những người bạn với nhau!
    Sẽ rất khó nếu như 1 trong 2 người dành tình cảm cho người kia trên mức tình bạn.
    Mình có 1 tình bạn khác phái thật sự và lúc nào mình cũng trân trọng điều đó. Bên cạnh đó, mình cũng vừa đánh mất 1 người bạn của mình chỉ vì những tình cảm vượt mức tình bạn 1 chút....
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    bạn này có tư tưởng giống mình ghê , mình cũng reply giống thế này cạn ly cái nào
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng em giống bác. Em có ban thân khác phái từ khi mới lọt lòng ( nhà em với nhà nó thân nhau mà). Em sinh trước nó hơn 20 ngày 1 tí, đẻ cùng 1 nơi, học cùng nhau tới 7 năm từ khi đi học. Giờ bọn em vẫn thân như vậy. Em và nó vẫn thường tâm với nhau, vẫn an ủi nhau khi buồn, vẫn nói dối bố mẹ để chạy tội cho nhau. Khi nó buồn em cũng chăng vui gì, có khi thấy nó khóc em cũng muốn khóc theo lắm nhưng cả 2 cùng khóc thì lấy ai an ủi nó nữa. Đó thực sự là bạn thân đúng nghĩa của nó. Chưa bao giờ cả 2 đi quá giới hạn đó cả. Chúc mọi người có tình bạn thân khác phái thật đẹp.

Chia sẻ trang này