1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không khó chút nào... bởi tôi đã & đang có được... chỉ trong vòng không quá 1 tháng quen & chưa quá 4 lần đối diện cùng nhau...
    Sẽ mãi là bạn thân nhé anh!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/01/2007
  2. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn - bạn thân - bạn rất thân - người yêu .... những ranh giới & khoảng cách này chỉ mong manh lắm... Chúc chị hạnh phúc nhé!
  3. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc một số bài của các bạn thì thấy rằng nhiều bạn cho rằng việc có bạn thân khác phái là dễ. Còn riêng tớ, tớ thấy đây là một điều cực khó. Điều này được suy ra từ chính bản thân tớ.
    Tớ đã từng có những người bạn trai rất thân thiết, thường xuyên đi chơi, thường xuyên tâm sự, thậm chí, tớ còn có thể khóc tu tu ngon lành với họ khi có chuyện bùn mà chẳng cảm thấy xí hổ nữa...
    Đúng lúc, tớ cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có được những người bạn khác phái tốt bụng như thế thì họ lại quay ra... ngỏ lời yêu với tớ. Lúc này, thay vì tâm trạng vui sướng của người con gái được ngỏ lời yêu, tớ lại cảm giác rất chán nản vì bỗng dưng bọn tớ lại trở nên ngượng ngập với nhau. Và cho dù, tớ đã khá thận trọng từ chối, nhưng tớ biết, họ vẫn bị tổn thương và tình bạn giữa chúng tớ chẳng bao giờ được như xưa nữa.
    Bây giờ, chúng tớ vẫn gặp nhau và một vài người bạn đó của tớ cũng đã có người yêu, nhưng chẳng hiểu sao, bọn tớ vẫn không thể nói chuyện hay tâm sự với nhau thoải mái như trước. Thậm chí, một số bạn vẫn còn trách tớ và tớ có cảm giác bạn gái của các bạn ấy không vui khi có mặt tớ. Cho nên, không chỉ không thể nói chuyện được như xưa, mà thậm chí, tớ còn cố gắng tránh các cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn ấy. Tớ cảm giác rất buồn và mất mát.
    Tới giờ, tớ cho rằng, bạn thân khác phái thật là khó. Hiện nay, tớ vẫn có những người bạn khác phái, nhưng tớ chẳng dám thân như với những bạn trai ngày xưa vì tớ sợ nếu có vấn đề ... nảy sinh thì càng thêm khó xử. Đặc biệt là khi cả hai đều đã có người iu hoặc chồng con chẳng hạn... Lúc đó mới thật khó đấy. Các bạn đã nghĩ về vấn đề này chưa?
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cô theo tôi từng bước chân... tôi thấy sợ... sợ...sợ. ...Sợ........
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Khó gì khó đâu, tôi có một cô bạn. 2 đứa chơi với nhau từ năm lớp 8 đến giờ, Tôi hơn cô ấy 2 tuổi. suốt ngày cậu tớ, ông tôi. Thế mà đã hơn chục năm rồi, rất vui, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Bây giờ cô ấy đã có chồng và có con rồi. Thi thoảng tụ tập chơi bời với cả nhà cô ấy, lũ nhóc gọi mình bằng bác, nghe khoái quá đi mất.
    Còn nhớ ngày trước cô ấy có người yêu, tôi vẫn luôn bên cô ấy, vui với hạnh phúc của bạn và chia sẻ nỗi buồn. Đến giờ vẫn là bạn ruột của nhau!
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    uh, mình thấy cũng không có gì khó cả. Mình cũng có một người bạn khác phái rất thân, tâm sự nói chuyện thoải mái, đi ăn cũng vậy mà đi chơi cũng dễ.
    Bạn khác phái mừ chơi thân với nhau rất tuyệt đó, chả phải lo nghĩ gì cả, chơi vô tư luôn.
  7. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chào nha ! Chuyện này đâu có gì là khó , tôi đây này đôi khi không nói đc với mẹ hay người yêu . Nhưng với cô bạn gái thân thì lại thật đơn giản vì tình bạn sẽ không hẳn đã là tình yêu mà cô ấy cũng vậy đó hãy cứ tin vào tình bạn . Không cần cùng phái hay khác phái nha .!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    đặc biệt càng chả khó chút nào nếu như bạn ấy là xăng pha nhớt thì... chẹp..chẹp... chơi với nhau thoải mái lắm... vì làm gì còn khoảng cách về giới, hehe...
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vừa khó mà cũng vừa dễ. Dễ với người này và mối quan hệ này, nhưng lại là khó với mối quan hệ của người khác.
    Bạn thân? Thế nào là bạn thân?
    Tôi có một cô bạn. 10 năm quen nhau. Vẫn là bạn. Thiếu, chạy qua mượn tiền. Buồn, ngồi uông cafe. Vui, cũng cafe. Chẳng cần hẹn trước. Ngẫm lại, mình với thằng bạn thân thiết nhất, cũng chỉ đến thế mà cùng.
    10 năm. Chúng tôi đã hiểu quá rõ nhau. Để có thể xa nhau. Và cũng để tiến tới một cái gì đó hơn tình bạn. Tất nhiên, có những chuyện, bạn trai không thể nói với bạn gái, cũng giống như kiểu em trai( hay anh trai) không thể nói với chị gái ( hay em gái). Nhưng mối quan hệ như thế này, nếu chúng ta biết tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, biết cách công khai, biết ứng xử sao cho người khác không hiểu nhầm, thì vẫn duy trì được.
    Mà thực ra quan trọng gì người đời suy nghĩ thế nào nhỉ? Miễn là những mối quan hệ thiết yếu- không thể để cho họ hiểu nhầm - của mình không hiểu nhầm là được.
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ranh giới tình bạn của người bạn khác giới và tình yêu rất mong manh, tôi cũng từng ngộ nhận tình bạn thân thiết đó là tình yêu, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra được tình cảm thực sự của mình dành cho người đó là gì.may mắn là sau nhầm lẩn đó chúng tôi vẫn coi nhau là bạn thân.
    tôi cho rằng 2người khác phái cho dù có thân thiết mấy cũng có hạn thôi, lúc cả 2 chưa có người yêu thì ko nói gì, chứ đã có người rồi thì thân thiết wá thì sẽ gây khó xử.

Chia sẻ trang này