1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. utduong

    utduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo mìn thì cũng khó lắm, cũng như các bạn đã nói. Nhưng mà vượt qua đc những điều đó thì ihihihihhihiihhih tốt rồi
    Chúc các bạn có thật nhiều bạn khác phái, một tình bạn trong sáng
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    uh ban khác giới>>>rất tuyệt vời.Tớ mà ko có mấy đứa bank gài thân thì buồn chăc chết( chưa có ngươi yêu nên tủi thế đấy).
    Ở nhà có đứa bạn gái thân nhất,rất hay buôn dưa lê,rủ đi chơi....tặng cả socola vào valentin>>>nhưng chúng tôi bít đó là tình bạn trong sáng,thân thiết nhât.Hồi cấp 3 ,có nhiều người tưởng tôi và người bạn đó là 1 cặp,hay những người bạn bảo tôi nên yêu cô đó>>>>nhưng tôi nghĩ tình bạn sẽ tuyệt vời và tồn tai lâu dài nhất.
    Tìm 1 người bạn thân khó lắm.....các bạn hãy tôn trọng và giữ chắc lấy nó
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, bạn thân cùng phái vẫn dễ dàng hơn, dễ chia sẻ kể cả những vấn đề...điên điên nhất.
    Cái quan trọng là có bạn thân, thân thực sự ấy, ko bàn tới việc là cùng hay khác phái. Điều tệ hại nhất là k có ai bên cạnh khi mình thực sự cần
  4. KCTT

    KCTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cho tôi góp chút ý kiên zdới
    Tôi cũng có 1 đứa bạn gái , có thể gọi là thân . Tôi thấy có được một người bạn thân là hạnh phúc lắm rồi , chẳng cần quan tâm đó là cùng phái hay khác phái cả . Một tình bạn đẹp đó là điều Tôi cần. Chỉ vậy là đủ
    Chẳng có gì hạnh phúc hơn là có những người bạn bên bạnh lúc vui khi buồn
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm mấy em ơi!
    Bạn thân khác phái có gì vui vẻ đâu!
    Anh toàn bạn thân, nhưng chẳng có người yêu!
    Chắc kiểu mình hợp với kiểu bạn thân quá!
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Bàn thĂn khàc giới à?? TĂi cùfng cò nà?y. TĂi quen nò càch 'Ăy 5 nfm, khi tĂi 'ang hòc lớp 11, nò hòc lớp 12 nhưng mà? vĂfn xưng mà?y, tao. TĂi với nò ìt khi gf̣p nhau nhưng thĂn thì? vĂ cù?ng. KhĂng cĂ?n nòi cùfng hiĂ?u nhau. Nò là? 'ứa lành lù?ng, bẮt cĂ?n và? ìt nòi nhưng tĂi với nò cứ gf̣p nhau là? buĂn tới tẮp. TĂi với nò thĂn nhau 'Ắn mức ngù? cù?ng giươ?ng, 'f́p chung chfn nưfa cơ. TĂi cò ngươ?i yĂu, nò cùfng cò ngươ?i yĂu 'Ắy chứ, cò sao 'Ău. NhiĂ?u ngươ?i bà?o tĂi với nò thĂn nhau thẮ thì? sao khĂng yĂu nhau 'i? Nhưng cò mẶt 'iĂ?u mòi ngươ?i ko biẮt, 'ò là? mẶt khi 'àf quà thĂn thiẮt rĂ?i thì? khĂng thĂ? yĂu nhau 'ược nưfa. TĂi nghìf rf?ng tì?nh bàn khàc giới là? 'iĂ?u tuyẶt vơ?i nhẮt 'Ắy ^_^
    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 14/01/2007
  7. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là với mỗi người thì lại có những suy nghĩ khác nhau bởi vì các cụ ta chẳng nói rồi là gì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà". Nghe các cậu nói, tớ nghĩ mà thèm... Giá mà bây giờ quay lại được quá khứ, những người bạn mà tớ đã cho là thân thiết đó chưa hề nói điều gì thì có lẽ đến nay bọn tớ vẫn vô ... sờ tư. Thế mà... hichic
    Tớ thấy, bạn gái thân rất quan trọng, nhưng bạn trai thân cũng vậy nữa. Bởi vì, mỗi một người bạn, chúng ta lại tìm thấy một điểm chung, gần gũi với mình. Hơn nữa, có những lúc, chỉ có thể bạn trai thân mới có thể giúp mình. Ví dụ như muốn cắt một cái đuôi nào chẳng hạn... Huhu. Bây giờ, sắp sửa đến tuổi lấy chồng rồi, chẳng biết liệu có còn cơ hội để có được một người bạn trai thân thiết hay không?
  8. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Bạn khác phái có nhiều cái hay lắm chứ, tớ cũng có 2 đức bạn gái thân, lúc nào cũng mày tao, mãi không sửa được.
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã lâu lắm rồi, nhưng em vẫn xin phép kéo nó lên chỉ là để nói rằng em vẫn có một người bạn thân khác phái yêu thương em và nếu một người đóng hai vai trò, vừa là bạn thân vừa là người yêu thì có được không nhỉ
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ơ đúng rồi. Tớ cũng có đứa bạn trai học cùng nhau 7 năm.
    Cứ gặp nhau là mày tao lọan xạ, nói chuyện thì tranh nhau nói, được 1 tí thì cái nhau ỏm tỏi. ha ha rất vui, rất thỏa mái, không phải ngại ngần gì cả.
    Hôm tớ về nhà nó chơi, mẹ và anh chị nó cứ tưởng đưa bạn gái về, may mà có vài vụ tiếp tục cãi nhau nên không bị hiểu nhầm, nhưng mọi người nhà nó lại thích tớ mới nguy chứ nên cứ gán ghép, thế là sau không dám hay đến nhà nó nữa. hic
    Hôm nọ gặp nhau chat mà cũng được 1 tẹo là lại om xòm, chào nhau bao nhiêu lần vẫn cố quay lại xỉa xói thêm câu, nghĩ lại mà cười vỡ bụng.

Chia sẻ trang này