1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    làm bạn thân với 1 người khác phái rất dễ mà cũng rất khó.khi ta chơi theo đúng nghĩa bạn bè thì rất vui nhưng mình chỉ sợ 1 trong 2 người nảy sinh tình cảm.khi đó mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng nào thì ko biết.
  2. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 người bạn quen đã 5 năm rồi, cũng chỉ quen qua net thôi. Hồi đầu cũng cãi nhau ầm ĩ, có thể ngồi chat hàng giờ đủ thứ chuyện, khá thân nhau. Hay rủ nhau đi chơi, uống nước. Có lần còn đi xem 1 chương trình truyền hình chiếu lên tivi, lúc xem thấy mặt cả 2 đứa làm bao người tưởng nhầm có gì với nhau. Cũng tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cũng cãi nhau rồi lại làm lành.... Cũng có lúc trái tim mình hơi sai nhịp 1 tẹo... nhưng qua rồi giờ lại là bạn, có lẽ tại 2 đứa tính cách giống nhau mà. Hàng năm vào dịp tết vẫn rủ nhau lên chùa, mình còn rủ hắn đến nhà cái anh mình thích nữa. Công nhận có 1 người bạn thân khác phái rất thích.
  3. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giữa 2 phái nam và nữ sẽ rất khó có được tình cảm bạn bè chân phương lâu bền.
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em thấy dễ ợt , bạn khác phái em đầy, mờ thân cũng có, nhưng em chả yêu ai
  5. h2o_kya

    h2o_kya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ , tuj cũng có một người vừa là anh vừa là bạn thân những lúc buồn tuj thường tâm sự với bạn ấy cảm giác thoải mái lắm bạn ấy cho rất nhiều lời khuyên , những vấn đề tâm lý về con trai mà mình ko biết bạn ấy đều bổ xung khi mình cần ......nên rất cần có một người bạn thân khác phái các bạn ạ
  6. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1người bạn thân khác phái đặc biệt, chuyện gì vui buồn tớ đều kể cho anh ý nghe. Nói là như vậy nhưng tớ chưa gặp anh bao giờ và "anh" có thật là "anh" hay không tớ còn không biết tuy nhiên nói ra được những bí mật đè nặng trong lòng thì thật là nhẹ nhõm. Nhưng hình như chỉ có anh là bạn thân của tớ còn tớ lại chạy đi làm bạn thân của người khác
    Ngoài ra, còn 1người bạn tương đối thân nữa là sư phụ tớ ^^ tớ với sư phụ (sf) hay đi với nhau quá nên bị trêu suốt ngày thôi ^^ bị trêu hoài vậy mà ai cũng tưởng thật mới chết chứ, làm bọn tớ thanh minh bở hơi tai (vẫn chẳng ai tin mới mệt) --> ứ thèm thanh minh nữa, ai muốn hỉu sao thì hỉu mới có 1năm thui nhưng bọn tớ vẫn luôn là bạn, sf vẫn luôn wan tâm chăm sóc tớ như anh trai và em gái ý ^^ thích cực. Có thằng nào bắt nạt tớ là tớ kể cho sf hết rồi 2đứa cùng ngồi ngẫm nghĩ xem nguyền rủa thằng chít tiệt đấy thế nào Viết hết ra giấy roài đốt phăng, sf bảo đốt bỏ ưu phiền cho cuộc sống thanh thản ^^
    Có bạn thân khác giới thì mệt thật nhưng rất tuyệt vời ^^
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    @Cuong_siêunhân:vào đây đi mày,cho người ta biết dễ hay khó
  8. dangquangvinh85

    dangquangvinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới à? Thật là tuyệt vời. Người bạn thân nhất của mình là 1 cô bạn, tháng 9 năm nay là tròn 10 năm chúng mình chơi với nhau, thích lắm! Chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau đc, niềm vui nỗi buồn. Mỗi khi có vấn đề khó khăn gì về bọn con gái mình toàn phải nhờ nó tư vấn hộ. Còn về chuyện ''tình cảm bị rung rinh" thì đúng là khó tránh khỏi. Song rùi cũng qua nhanh và tình bạn của chúng mình vẫn đẹp cho tới ngày hôm nay! Các bạn vào blog mình nhé! Làm 1 loạt entry kỷ niệm 10 năm mà! nó đang học bên Úc nên chả có cơ hội đi cafe...http://360.yahoo.com/my_profile-NKQrXkw1eqhEIKk2LI0TmSnxXZoy.PE-;_ylt=AmwSMXvNG_yaoGl7JcdJ6H6kAOJ3?cq=1 nhớ vô cùng...
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Dễ là: nó bao giờ cũng nhường nhịn mình
    Dễ là: nó luôn sẵn sàng 1 bờ vai, và luôn coi mình là bạn trai như bao thằng bạn khác. "Mày là 1 trong những thằng bạn thân của tao mà!!" Đây là câu nó hay nói, và mình hay độp lại " Có chym đâu mờ thằng zới ku ) và 2 đứa lại cười phớ lớ.
    "Mày ơi tao đau bụng quá!" Thì lập tức là đủ thứ, nó thành bác sĩ của mình luôn.
    Nó - 1 thằng bạn, nhưng cũng là người thầy dạy cho mình những kiến thức cơ bản và đầu tiên, quan trọng về giới tính và cơ thể con người (cấm ai nghĩ bậy nhá)
    Nó - "Mày cút sang phòng thằng NA chơi đi" Bố nó sẵn sàng coi mình như nó và tống cổ không thương tiếc. Còn mình thì Dạ và cút luôn sang phòng nó đóng cửa lại 2 đứa abc (chơi tú tét tai) he he, vui cực.
    Nó - mỗi khi gọi tới nhà nó buôn chuyện thì lại bố nó rồi mẹ nó chuyện 1 hồi rồi mới tới nó. Đại loại là tăng khả năng tám phụ huynh
    Nó - có lần mình gọi phải bố nó nghe máy, bận đó tức chi nó, thấy giọng nưa nứa, quạt cho 1 trận xong xuôi, lúc hạ nhiệt thì .." Cháu chờ bác chuyển máy cho thằng NA rồi quạt tiếp .." Ặc ặc ặc, lúc đới xí hổ chết luôn
    Nói chung là dễ và được lợi nhiều lắm ý!!
    Còn khó là ... đôi khi sự xuất hiện 1 người sẽ làm phá tan mối quan hệ hiện tại, tạo ra những hụt hẫng và nhiều xáo trộn ... Đôi khi là rất khó khăn ...
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  10. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Rất khó có thể duy trì tình bạn khác phái!

Chia sẻ trang này